Bếp Kún tầng 10

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 30/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. koreacosmetic

    koreacosmetic Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    4,539
    Đã được thích:
    880
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Chồng em rất thích món này mà em thì lại rất lười nên toàn nấu chè đỗ xanh với đường thốt nốt cho nó nhanh
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. yenk24

    yenk24 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Vinacommodities ! Bạn này chuyên đánh đậu nành về từ Mỹ đây ! Chắc là thế nào bạn Cá cũng biết !
     
  3. koreacosmetic

    koreacosmetic Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    4,539
    Đã được thích:
    880
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Cố lên chị. Chúc chị thành công, thành công rực rỡ nhé!
     
    vitbau_2303 thích bài này.
  4. Bao Cong

    Bao Cong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/2/2008
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    E đọc cái này mà cười khùng khục
    Nói thế thì ô nào cũng nhu nhược chị nhỉ.
    À, hnay e đã nhích bức hoa mẫu đơn có thêm 2 con cá, tối về ngồi hơn tiếng đồng hồ mà chưa đc 3 sợi chỉ đây hic, chả biết đến bao giờ mới xong đc. E lại cũng đang thích bộ hoa sen trắng để treo ở pk, nói với chồng chồng cũng hưởng ứng n k biết có thực hiện đc k nữa.
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  5. koreacosmetic

    koreacosmetic Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    4,539
    Đã được thích:
    880
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Về cơ bản là chẳng ai muốn cãi cả nhỉ. Nói phải thì củ cải cũng phải nghe. Nên mình cãi là có lý của mình chứ thừa hơi mà quạc quạc linh tinh đâu
     
    bminh512 thích bài này.
  6. mevabe

    mevabe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/4/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    @ Vịt: chúc Vịt sớm ổn định công việc, sự nghiệp đồng nát ngày càng phát triển nhé.
    Chiều nay mình alo cho bu Kún để xin nấm. Nghe bu "alo" mà mình tưởng gọi nhầm số. Sao mà giọng trẻ thế hả Giời. Đến lúc gặp tý ngất, bu mặc váy đen sẹc xi, trẻ đẹp ngoài dự kiến. Nhìn lại mình lếch thếch với cái xe đạp lùn tịt của con, tủi quớ. Híc.
    @ Kún: c TT ân oán đằng bu rồi nhé, hình dư đc bo 13k? Tối nay đã xử xong bọn nấm tròn ủng rồi. Con cái gật gù, và cơm lia lịa. Sáng mai sẽ xử đến bác bida. Mà chị định làm nhân gà nấm. Thế chơi cái nấm sò í đc ko em nhể.
     
  7. koreacosmetic

    koreacosmetic Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    4,539
    Đã được thích:
    880
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Chồng tớ chắc phải kết thân với chồng bạn rồi!
     
  8. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    E ngứa quá cả nhà. ơi
     
  9. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    khổ thân, cố lên gái, đừng gãi nhá, c thấy di ứng mà càng gãi là càng ngứa đấy, ngày trước c bầu con Ngan còn chui cả vào toilet để gãi cơ, hức đến tối về đi tắm thì xót vì giã trầy cả da :D
     
    nhepbeo thích bài này.
  10. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Chiều nay chị mới đi đổi sữa được, lúc đt cho cậu Bình hẹn lát nữa đến, cậu ta sốt sắng bảo chị ơi em đổi cho, bla bla.
    Lọ mọ bê được 2 thùng sữa lên xe thì trời đổ mưa ào ào. Bực hết cả mình chả thèm bê sữa xuống nữa, cứ để ở xe ngồi bệt xuống cầu thang đấm lưng vì đau mấy hôm nay chưa khỏi.
    Ngổi được 1 lúc thì trời lại tạnh, vội vàng dắt xe ra đi ngay không ông trời lại tè tè xuống phát nữa thì tèo. Thế mà ra đến đầu Hàng Than lại ào ào mưa, lại phải dừng xe xuống khoác áo mưa vào. Đến NQ chị đứng đúng gốc cây cái Kuns đứng ấy a lô cho cậu B. Nó vừa bảo chị đợi em tý xuống ngay, nhìn vào chỗ mấy cậu bảo vệ ngồi đã thấy 3 thùng U lu goay xếp ở đấy. CHị chợt nghĩ bụng bỏ mẹ, sữa hỏng nhiều thế hay sao mà đổi nhiều thế, nó vất cả cửa thế kia.
    Một lát thì cậu kia cũng xuống, ríu rít chị thông cảm này nọ kia rồi xếp sữa trên xe chị xuống, bê luôn mấy thùng sữa đã để sẵn đấy lên xe cho chị. Thì ra nó chuẩn bị sẵn cho mình rồi.
    Chị bảo: Này chị nể em đấy, nên chị mới mang đến đây đổi. Sữa lần này mà lại hỏng nữa, chị không thèm đổi nữa đâu nhá, chị đổ mịe nó xuống cống luôn đấy.
    Nó vội vàng: Không chị ơi, lần này không sao cả, hàng tốt rồi. Chị cầm lấy các của em đây, nếu có vấn đề gì, em cho người mang đến nàh đổi cho chị, chị không phải đi nữa đâu.
    - Này nếu mà phải đổi lần nữa, chị éo thèm uống sữa này nữa đâu, mày trả lại tiền cho chị đấy.
    Cậu ấy vội vàng thanh minh thanh nga nào là đã cho vào phòng lạnh rồi, nào là do bất cẩn bla bla.
    Túm lại là nhanh lên cho chị còn về, trời lại mưa rồi.
    Đổi được mấy thùng sữa chị vội phóng ngay ra khỏi chỗ NQ ấy, sợ nó đổi ý chị ơi em không đổi cho nữa thì tèo.
    Ra đến đầu Hàng Tre, trời lại nắng gắt chói hết vào mặt. Lại hì hục xuống xe bỏ áo mưa ra, lấy áo chống nắng khác vào. Đi đường vừa mưa vừa nắng gắt, bực hết cả người.
    Nhưng vẫn nhủ là may quá, đổi được rồi :p :p :p
     
  11. Saba Tran

    Saba Tran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Ôi đại đại gia của làng đậu. Mà tôi lại không mua bán gì với họ, hihi.

    Bà Yến là môn gì nhỉ? Ngân hang?

     
    yenk24 thích bài này.
  12. koreacosmetic

    koreacosmetic Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    4,539
    Đã được thích:
    880
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    về cơ bản là ko gãi ko chiụ đc. Chị bảo xã xoa cho thì sẽ ko gãi ngay!
     
    nhepbeo thích bài này.
  13. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Yến bên forwarding em ơi, đang ho quá
     
  14. Saba Tran

    Saba Tran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Vậy không khéo em cãi cọ với bạn cơ số lần về việc lưu cont, lưu bãi rồi.

    Bác đi tập nhẹ nhẹ rồi vào xông hơi đi bác. Em thấy giống khi mình bị cảm cúm được xông, nhẹ người lắm ạ.
    Mà món xông nóng/lạnh này cũng giúp bền cơ. Bác xông hơi sau lúc tập là nghiện đấy ạ.

     
  15. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Ôi e thì chịu, e lượn như đèn cù. Mấy hôm đầu về nhà chân tay mỏi e ít đi thôi, giờ e đi lên đi xuống mấy tầng như thường, lên sân thượng tưới cây với bỏ quần áo vào máy giặt như thường ah. Ăn uống thì chỉ có cá mú là e ko ăn, còn lại e ăn tuốt luốt :D
     
    yenk24 thích bài này.
  16. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    rõ khổ cơ, hôm qua bu tất tửoi vác đủ thứ hằm bà lằng về, cả tối ngầy gẩy đàn kéo nhị chờ chị anho để hoàn thành nghĩa vụ con gái giao, ấy vậy mà ko thấy bác đâu???? Sáng ra đã thấy bu hờn giận: bị bỏ bommmm.....hihi...cứ ai ko lấy đồ là bu nghi bị bỏ bom, con gái phải ăn hết chỗ bom đấy. Hôm nào mà khách hẹn xong ôm hết bom là sáng hôm sau lại hí hửng: may thế ko phải ôm bom...E mí bảo: ối rồi, bà đúng là dở hơi? con có dặn bà phải ôm nấm lên đâu mà vác đi vác về cho chết mệt? Chiều e lai hì hục gói ghém lại để bu mang về vì sợ bu lú, hôm nọ đi giao hàng, luống cuốn súyt bị khách quỵt mất tờ 500k cơ, mãi mới dám thú nhận.
    Giờ cứ chiều về huýt sáo vang đi giao sữa, lãi là bu cầm, vốn mai trả cho con gái mà...ko khéo sắp đổi Lê xụt.

    Nấm làm bida thì dùng nấm tròn tròn đi chị, nó ít tiết nước, nấm sò nấu canh là chuẩn nhất vì nó ngót và ra nước. Tuy nhiên là vẫn nên xào, e thích xào miến, mì với nấm sò lắm.Lần sau chị chiu khó lấy đúng ngày nhé, e ko ngại bom đâu mà cái của này ăn tươi cho nó ngon, hôm nay e nhòm thấy nấm hình cái nấm nó đen đen rồi nên hơi xót xa.
    Bo 13k là chiện vặt, mem Bếp nó khác non- member ở chỗ ấy.
     
    mevabe thích bài này.
  17. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    ôi em ơi làm gì có thời gian, 5:30 phi từ vp đến chỗ tập, hì hục đến 7:00, tức là hơn một tiếng lật đật thay đồ, không tắm nhé, phi về để kịp ăn cơm cùng cả nhà, tắm rửa rồi chơi với con.
     
  18. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Hik đẻ xong có hết ko chị ?!
     
  19. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Bu chị vui thế. Mà chị có tính nhầm nấm cho em ko mà sao em thấy nhiều thế. Tận 2 gói túi nấm sò trắng và 2 túi nhỏ nấm kim châm ạ
     
  20. koreacosmetic

    koreacosmetic Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    4,539
    Đã được thích:
    880
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Đẻ xong là hết chị ơi. Chị ko phải lo đâu
     
    nhepbeo thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này