Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi thì đãi cát nhá, cho cát vào cái rổ mà cho vào nước thì cát nó lọt hết uống chậu nước. Còn cái sỏi hay rác bẩn nó ở lại trên rổ. Vất cái ấy đi. Cát trong chậu gạn cho hết nước đi, đổ cát ấy ra cái gì cho nó ráo bớt nước đi là ok mà. Dễ không?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 báo cáo là e đã lập sheet đc 1 lúc, DS hai san thang 8 nha, e mải lội quên k báo cáo dạo này cả máy e ở cty lẫn ở nhà đều k vào đc bếp cáo, e khóc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 khổ ghê, e đã bảo bác rồi, vất quá là hú em. giờ e là đại lý có sao sắp lên kim cương rồi . nó chỉ khấn Giời e tiêu thụ độ 10 thùng/ngày , ấy vậy mà mỗi ngày gãi ghẻ e cũng đẩy đươc 20 thùng, gấp đôi chỉ tiêu nên nó cưng e như bồ ấy, hú cái là đệ vác ngay đến cho e. Thằng nào láo hả? hỏi xiền hả?e tát cho rụng nứou răng...Sức bán chưa hết công xuất của e = cái hàng tạp hóa đông nhất khu nhà e bán trong 3 tháng. 3 ngày qua e quay cuồng vì sữa, e nghĩ ra đủ mối lái, rắc thính đủ tầng lớp, lôi hết họ hàng hang hốc vào guồng, rồi thì nghĩ chiêu trò, tạo cơn lốc, cơn sốt đây, đến cả bác bảo vệ lương 3 cọc ở cty cũng dồ lên uống sữa vì họ thấy bỏ ra mấy đồng xu Việt mà được uống sữa thịn nên mua hối hả, e cũng chỉ lấy đúng giá e nhập thôi, chả mấy khi họ dám tự thưởng cho bản thân đến thế?HỌ vui lắm, vì mọi khi vẫn phải mua cái giá cũ đắt hơn 20k chứ chả chơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bongcon ơi, khách réo đòi hàng chị kìa, huhu. Hẹn khách thứ 4 nhá, có thêm khách đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giày ba tanh này có được ko cả nhà, 750k, e gà mờ nhg đang muốn mua một đôi cho con
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e sinh thường hay sinh mổ, nếu sinh thường thì c k biết còn sinh mổ thì có thể tùy cơ địa từng ng thì phải ý, c thì vữn ngứa, nhưng chỉ ngứa quanh cái vết mổ và chỉ vào những ngày trở trời thôi, vừa ngứa vừa nhức nhức khó chịu lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e đảm bảo chỗ ấy bác Cáo vào rồi. ở Tang tầng 1 ấy, khi kitchenware la liệt là Kít chờn ết rồi máy làm bánh mì, bánh thiên la địa võng, đủ hết. bà bạn e hơ hơi biết làm bánh thì mê mẩn , đờ đẫn, e mặc bà ấy, e đi lẩn thẩn khu house holder, e thích hơn vì những thứ tiện ích ko thể mua ở VN.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà QQ gia nhập hội vườn hoa Lý Thái Tổ ah? Tôi đang tìm đôi giày thể thao có thể đi được bình thường hoặc nhấn gót xuống là trượt được. Cái gót có bánh xe. Bà có tia thấy đôi đấy hú tôi với nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác, e còn tiê chuẩn 1 đứa nữa. Chả có nhẽ vì cái váy mà e cố??????????????????????????????
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái Nhép bị ngứa giống chị hồi đẻ con bé, chị để móng vuốt gãi sòn sột xước xát, xong lúc tắm lấy chanh xát vào chỗ xước, xót cứ gọi là giãy nảy. Đẻ xong hết luôn, quên béng vụ ngứa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thế găm về chỗ mày đi, ai hú là chị ném order cho, mạn ấy cũng nhiều mà xa chị nên chị ngại. đảm bảo là cuối tuần đủ tièn dắt con Ỉn đi bar
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi nghe bà tả tôi còn chẳng hình dung ra là thê nào. Tôi thích cho chúng nó biết chơi mấy kiểu trò chơi vận động như này ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 lâu lắm giờ e mí lai được cảm giác con buôn, tối tối cầm xấp xiền dầy khụ mệnh giá nhớn đếm đi đếm lại, cẩn thận đánh dấu từng góc rồi mà vẫn ko yên tâm, sợ nó ngót, xong thi thoảng lại phi thân xuống nhà đếm sữa...đếm chán lại oánh dấu...Đêm vẫn úp úp, sáng dậy sớm lại úp úp...đến cty bỏ hết việc ngồi canh order như Cá canh đậu. Nói chung là lại vui...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế cho tôi cái link bà tìm giày trượt để tôi hỏi thử họ có không? Giai lớn thích đôi này lắm. Thấy các anh teen đang đi bt ra đến chỗ có mặt bằng là trượt vèo cái. Con nhà bà tập chưa? Cứ cho lên LTT, đội đấy bán cả giày đấy.