Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị có od cứ hú nhá, e lại thồ hàng đi cho, bất kể lúc nào ạ bác ơi, e cũng ấp ủ trung thu này ạ, năm ngoái đã bị hụt vì vụ em xi hoành hoành rồi, năm nay e quyết phục thù, e lại mang bột bẹt lên học bác nhá, bác nhận e làm đệ đi ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà mình chắc hết đêm nay là lại lên 1 tầng cao mới nhỉ??? Em úp bữa sáng mai của nhà em , bánh mỳ sốt vang. Nhìn lát cắt bánh mỳ (làm hoàn toàn bằng tay) thì thấy bản thân em đã quá sáng suốt khi ôm vội bộ dao cắt bánh mỳ, ưng cái bụng lắm... Khi nào rảnh em phải đi ngó nghiêng mấy chỗ, UMA, Daiso, cả BigC nữa, để kiếm đồ đề co khi chụp food, hix, em chả có đồ nghề gì cả, toàn tay không bắt giặc...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 nếu cơ địa xấu từ từ kia cũng mất vài năm nhé. bà bạn chi kia kìa, con lớn hơn cả Salih mà bụng vẫn thâm đen, rạn như cái vỏ cây, chỉ có thể phẫu thuật thôi vì đấy chính là sẹo Ơn giời, bung mình 2 con vẫn tịn ko có vết rạn, vết thâm nào, chỉ mỗi tội ko phẳng nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hôm nọ buổi tối e đi ship hàng có chạy qua nhưng đóng cửa chị ạ, chắc phải qua ban ngày thôi, mai e nghỉ chiều e sẽ lên lấy, hứa đấy ạ, đừng cáu e tội nghịp nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cái gì là cái gì bây giờ ah ? Em khí là rén vì chỉ sợ cát nó xuống cống nước tắc thì bỏ bu em, nhà em ở tập thể bác ah . EM vừa nghĩ đến cái giá đan bằng tre ngày xưa, nhưng giờ còn ở đâu bán cái í đâu nhể ? Mà khi bác thu hoạch giá, cát có bị dính vào khe đỗ ko ah ? có dễ đãi đi ko bác ? 2 chị em nhà này hợp tác làm ăn hợp đồng cứ tơi tới nhỉ ? mà hôm trước em thấy chị bảo đầu cầu mì nhà mình ? vụ đấy thế nào chị ? Chị cũng thắc mắc như mầy, vào ếch theo mới biết cái nấm sò có 45k (sao rẻ thế nhỉ ? mà chồng em lại thích mới hay chứ) nên chắc chị Kún bonus thêm cho mầy 2 túi kim châm nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chịu khó xem nhiều foodie blog vào, bà chưa có concept, chụp dưng chả thấy nhân vật chính nhà bà đâu? ah quên, nhân vật chính bức này là mấy cọng hành còn bát sốt vang chỉ là nhân vật phụ xuât xắc. Mí cả, đừng dùng đồ thủy tinh để chụp, trình chưa cao chup lên xấu nhắm.món ăn chìm nghỉm, đồ thủy tinh chỉ chụp close shoot thì ổn dưng món phải thật đặc sắc.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vịt làm cái này đi, năm nay chị cũng ủ mưu làm bánh trung thu hình con nhợn như năm ngoái chị Sơ mi làm í, đẹp dã man luôn. Chị định làm nhân đậu xanh, mà ko biết có khuôn đấy không nhỉ??? Mua ở đâu nữa???. À mà lội sơ sơ, nghe nói em định nghỉ việc à? Nếu công việc đã như vậy, chị nghĩ có khi nghỉ cũng được Vịt ạ, ơ rnhaf làm đồng nát còn thoải mái hơn, dù sao lương lậu chỗ đó cũng bèo bọt. Chị ủng hộ Vịt nghỉ mà làm đồng nát. Lúc nào trong đầu chị cũng nghĩ đến câu : "phi thương bất phú", hihi, biết đâu, Vịt ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Máy tính của em hôm nay mới mang về , em không biết phải lội từ đâu, nhiều tin quá , bác Cáo bị điện giật ở cầu thang, chị Limi khoe góc lội bếp, em Kêu thì đang có chuyện gì đấy ....em lội tiếp đây .
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị ghi rõ rồi mà, của e đâu 193k hay sao ấy? chị cố gắng chia sao cho đủ số tiền, dưng hình như vẫn nợ e đấy. Hôm nay thằng nấm gọi chị ơi nấm sò còn 40k, thôi kệ mẹ mày, mày đi mà ăn, bà nhũn cả thây vì nấm nhà mày hôm qua rồi. và cả nhà có biết hôm qua cuối buổi e được gì ko? nửa cưn nấm sò loại bèo nhất....ngừoi lông dân phải sống tiết kiêm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E đẻ thường chị ơi.Mong là mấy bữa nữa đẻ xong sẽ hết. Hôm ọp chị nhìn thấy e rồi đấy, kinh tởm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đúng mà, bát sốt vang làm nhân vật phụ thôi mà, bà nhìn chuẩn đấy chứ . Tôi không định chụp đồ thủy tinh, nhưng ngó đi ngó lại nhà có mỗi cái đấy là không hoa hoét. Tôi chả bảo là từ ngày chống lầy tới giờ tôi không sắm tí bát đũa nào, toàn nhà chồng có gì từ trước giờ vẫn dùng như thế. Hôm trước đi BigC, lạc vào khu đồ Luminac, đẹp mê hồn nhưng cái nào giá cũng trên 200k/ cái, hốt quá, chả ôm nữa...Nhưng có khi cũng phải ôm cái bát sứ trắng không hoa hoét thôi. Ngay cả đĩa để đựng bánh mỳ cũng thửa cái đĩa đựng chén, he he...Vậy nên tôi mới bảo tôi tay không bắt giặc mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lúc lấy về e thấy nhiều qué , hic E cứ tưởng chị bị rối nên chia nhầm cho em. Phải hỏi lại để nếu thiếu xiền hôm sau em thanh toán nốt cho chị chị ạ. Mà em xèm nấm mỡ quá (
Ðề: Bếp Kún tầng 10 là em bảo cái lai ần cu ấy, chứ hôm qua lúc lấy nấm em phải hỏi chị Quỳnh là chị ấy có vác hộ ai nữa ko, biết chắc là của em thì tối qua nhà em cứ chén đã, hôm nay hỏi bác sau, chửa kịp hỏi thì thấy chị bảo update bên excel nên em ngó rồi, nợ 5k, há há, em để đấy để lấy chỗ đi lại
Ðề: Bếp Kún tầng 10 gửi chả nhắn gửi gì, tự nhiên thấy nv vứt uỵch vào thang máy bảo có c nào đưa ấy, làm tôi cứ tưởng "nhuận ảnh" demo sữa làm kem ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi ủng hộ quyết định của bà, chứ ở nhà điên đầu với em xi, đến cq điên đầu với sếp, thế thì điên mịe nó mất