Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sao lúc ý bà ko dậy đi lại 1-2h xong SA lại chứ mai lại đi thì mất công quá chắc con nhào lộn ác quá nên có dây chuyền vài bữa nữa con tự gỡ ra ý mà. Lần trc bà 2d ở đúng chỗ hnay SA hay chỗ khác? nhiều khi do máy móc hoặc do bs đưa máy đi lệch lưỡng đỉnh 1 tý là kết quả cân nặng của con đã có sự sai lệch rồi. Mụ cũng cần chú ý đừng để thừa canxi quá tháng cuối dễ bị canxi hóa nhau thai khiến con ko hấp thụ đc dinh dưỡng con sẽ sụt kg đó
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CHúc bé con ngoan ngoãn để ngày mai mẹ Hải đi siêu âm thuận lợi nhé.. Vụ cân nặng thì c ko hỉu lắm, để các chiên gia nhà mình sẽ giải thích với em.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hê hê, lại tranh thủ up mấy cái ảnh hôm vừa rồi đi chơi. Tối thứ 7, cả nhà kéo nhau đi ăn mừng vụ thưởng 6 tháng đầu năm của mẹ cháu (mặc dù buổi sáng chị chồng đi cấp cứu vì đau bụng). Trộm vía con gái chịu khó ăn thịt phết. Lần đầu tiên em được ăn Sumo BBQ đấy ạ. 2vc nâng li chúc mừng mẹ được xưởng - rượu là bố cháu mời (trả tiền ạ, mẹ chỉ trả tiền lẩu thoai, he he) Loạt ảnh của em Cua ạ: Còn đây là ảnh trưa qua nhà cháu đi xem phim xong đi chén Pizza, rồi mẹ con cháu chuồn chuồn về nhà bà ngoại chơi tới tối. Trộm vía dạo này bố cháu chiều 2 mẹ con đáo để (chắc làm gì có lỗi đây mà, kệ) Giở chứng "hồi teen"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Gđ vui vẻ và lãng mạn thế chị ơi, chị Cua giống bố quá (u) Nhà e ko đc lãng mạn = nửa thế này ý, ngưỡng mộ tóa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà nhoctin lãng mạn thật. Chị giừ đúng kiểu già roài í. Chúc hai vc em mãi đc hp như này nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ em đã rõ bác ạ, em sẽ ghi vào ngay đây ạ!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E ơi vụ kia thế nào rùi, e về nhà chưa, Đã gặp chồng chưa E cũng nghĩ cân nặng do sai số thôi k phải lo nhìu c ạ, mai e đi chụp đc Ảnh con r về cho các bác xem Nta cũng bảo đi chơi 1 tiếng r quay lại nhưng t thấy về nhà ngủ còn hơn, Mai lại đi hehe Chứ cứ lang thang ngoài đường cảm thấy mệt hơn C Nhoctin: vc ăn chơi phè phỡn thick quá nha :x
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Buổi tối mát mẻ nhé các chị . Trưa thì nắng vỡ đầu, tối thì mưa . Y như tính nết bà bầu :-\"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em chuẩn bị xoắn quần lội thì lại bị đòi máy, hức hôm nay em có đọc te tắt được chuyện nhà em công chúa mà muốn tăng xông quá, em cũng có ý kiến như bác Doanh, em cứ lúc nào mà bố mẹ chồng mắng em thì em mở đt ra ghi âm lại, rồi tôi chồng về mở ra cho chồng nghe và ko nói gì cả, để chồng tự hiếu ntn, hoặc là em nói thẳng 3 mặt 1 lời, kể mà em dằn mặt được bà chị chồng thì tốt, cái ngữ đấy có què quặt gì đâu mà đi làm cứ phải người đưa kẻ đón như bố tướng thế em lội 1 tí rùi out đây, bb cả nhà à Bác doanh ơi tối nay em thử que thì V2 hơi mờ mờ bác ạ, đợi lệnh bác tiếp ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cũng hơi lành lành thôi em ạ, chị vân tức cái vụ hôm trưc[s lắm vòng dây quấn cổ bị 1 vòng ko sao đâu em ơi, ít đi lại và tránh đi vào chỗ xóc là ok thui , chị nghe nói trước chị chou bị quấn mấy vòng mà vẫn sinh thường được mà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! uh, mẹ nó nói cũng phải, giờ không khí thì ô nhiễm, thức ăn thì hết dịch nó tới dịch kia...............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chân thành cảm ơn tất cả các chị iu quý đã tư vấn cho em cái vụ hôm nay ạ. Nói thật lúc đó e ấm ức vô cùng tận luôn ạ, em chỉ muốn đi quách khỏi cái nhà đấy cho rồi và gọi điện tuôn cho chồng em 1 tràng, hu hu. bây h em bấu cáo kết quả thía này ạ Lúc đấy, em chuẩn bị đi, vẫn hừng hực khí thế gọi taxi, em tra trên mạng taxi tại Hạ Long và ghi vào sổ 10 số gọi taxi liền. rùi em mặc quần áo, đi ra ngaòi rửa mặt. Thấy em ra ngoài rửa mặt, bc em dắt xe xuống rồi nổ máy sẵn sàng, mẹ chồng em đon đả đón trước đón sau, em k nói câu gì hết. Lúc ấy bà chị chồng nhắn tin về là chiều mang tiền cho chị đi chợ với mang mũ xe máy cho chị với, vẫn đón chị như mọi khi ( em đọc tn mà em điên thế k biết), rùi em đeo túi ra ngoài nhà, nói với mc là: Chị có dặn con mang tiền và mũ bảo hiểm cho chị nhưng chiều con bận k đi đón chị được mẹ đi đón chị nhớ mang cho chị hộ con nhé, mẹ đi chợ hộ con vì cũng chưa biết mấy giờ con xong việc. Lúc đấy bc k dám giáp mặt em, vác cái thang trèo lên mái nhà làm gì ấy ( càng may). Thế là mc em bảo: Con ơi mẹ xin con, mẹ van con, ( lúc ý mc em chắp 2 tay lại van như thật ý haizzz) con đi xem máy đi không là mẹ nhảy xuống sông mẹ chết, mẹ đi khỏi cái nhà này ngay lập tức, haizzz) Em: - mẹ ơi bây h chân tay con run rẩy con không đi được xe máy đâu, con xuống kia con đi xe - Thôi con đi đi, mẹ xin con đấy Em đi vào nhà k nói câu gì, lúc ý em vào nhắn tin cho chị Thu minh hỏi cao kiến, haizzzz, thế là mc đi vào ụp cái mũ bảo hiểm lên đầu em rồi đủn em ra ngoài, bảo con chào bố rồi đi đi. Lúc đi em nói: - bố ơi con đi đây ạ úi giời ông ý vắt vẻo trên trần nhà: - ừ con đi đi ( ngọt xớt) Em điên lắm, nhưng biết làm thế nào, đành đi cho xong chuyện vì các chị mới khuyên k nên làm mọi chuyện lanh tanh bành lên, nếu em mà k đi thì ông bố chồng k biết hối hận đâu mà còn ở nhà chửi đổng ý, em ở lâu em biết chứ, haizzz Còn bà chị chồng thì 2 rưỡi bà ý về mẹ chồng em đi xe đạp đón chứ em hơi đâu mà đi đón, kệ xác bà ý, hu hu Xong lúc em đang ở cơ quan, thấy bà chị chồng nhắn tin là:" Em à, mẹ và chị đang ở chợ, em cũng đừng nghĩ ngợi làm gì, bố ốm nên nóng giận thôi k sao đâu em à". Em đọc xong mà lộn ruột, em chả thèm nhắn lại. chiều 3 h em đã xong nhưng trời mưa em ở cơ quan tận 4h em mí ra chợ ăn chè ăn cháo, đi xem áo xem quần, chán chê rồi em gọi điện xem chồng em về chưa rùi chán em mí về. Vừa về tới nhà, em chào hỏi, mẹ chồng đon đả ra - Con về rồi đấy à, đưa mẹ xem nào ( cái tập hồ sơ của em), đưa áo mưa đây mẹ phơi cho rồi vào ăn trứng cút lộn với chồng con kìa, mẹ mua cho 2 vợ chồng con đấy Em chả nói câu gì em đi vệ sinh xong ra đã thấy bà chị chồng đứng ngay cửa mặt mày hớn hở bảo - Em ơi, vào ăn trứng với chồng em đi kìa, mẹ mua trứng ngon lắm - Vâng ạ rồi em đi luôn ( gớm hôm nay bà ý lại sán lại, chả buồn nói). haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Cơm nước em vẫn bình thường ạ, mẹ chồng em cứ tìm cách đến gần em cơ mà em chả có gì để nói nên xong việc em tút vào nhà ạ Hôm nay em đi lên cơ quan ng ta bảo làm hồ sơ phải về quê xác nhận thế là em xin phép về lun mấy ngày lun cho thoải mái các mẹ ạ đấy là kết quả thứ nhất ạ Còn bây h còn gay cấn hơn ạ là khi em đang viết mấy dòng này chia sẻ với các chị thì lão chồng em tưởng đã ngủ để tý đi trực bỗng tỉnh dậy và đọc trộm lúc nào em k hay, k biết lão đọc được bao nhiêu nhưng lão quay sang trỉ trích em là chuyện nhà mang đi buôn với thế này thế khác, rỗi hơi, em bực quá vì em đã nói với lão đâu, thấy lão mệt nằm sóng soãi em k nỡ gọi dậy nói, thế mà lão nói em thế. Em tức quá nằm trùm chăn k thèm nói câu gì, nhắn tin hỏi quân sư thu Minh xem bây h phải làm thế nào khi lão chồng em thế. Được quân sư cho mấy nhời, em như cởi tấm lòng, em vùng dậy, vật lão chồng khỏi cái máy tính và bảo muốn nói chuyện, chưa nói được câu gì đã khóc tu tu ( chắc tại tủi thân quá ạ) , vừa nói vừa khóc, hứt hứt, k nói được hết cơ mà cũng tương đối ạ, lão chồng em hôm nay trố mắt ra nghe mới sợ chứ ( mọi khi lão cứ tưởng em nói xấu bố mẹ lão nên cứ ạt đi). Xong 1 hồi em bảo là: Em k nói vì anh k bao giờ muốn nghe, anh toàn gạt đi, anh đi làm anh đã bao giờ quan tâm xem em ở nhà với bố mẹ anh thế nào, thế nên em k nói được với ai em phải viết ra cho nhẹ cõi lòng chứ em cứ ôm lấy mà suy nghĩ thì mẹ con em đến bị trầm cảm vì cái nhà anh mất, em thấy anh mệt mỏi mặc dù hôm nay em rất ấm ức nhưng em k muốn làm anh mệt mỏi thêm nữa. thế rùi lại tu tu khóc. há há, lão chồng em k thấy nói năng gì rồi tự yên dỗ giành, lau nước mắt cho vợ xong lại còn bẩu là - Sao em phải khóc, nín đi, k việc gì phải khóc cả - mấy hôm nữa lấy hết xiền đi mua cái xe nào em thích nhất mà đi, tháng sau ăn riêng, k dây dưa gì với ông bà ý nữa - Ai thèm bám, nói mà k biết ngượng, ăn ở như thế thì sau này mới biết, xem có hấng được bà ý cả đời không - Em k việc gì phải khóc, mọi chuyện cứ để ngày 31 tháng này anh giải quyết. Đại loại là em k nhớ lắm nhưng là như thế ạ! Nói chung em cũng thấy đỡ hơn rùi ạ, mai em về quê mấy ngày tiện công việc với thoải mái tinh thần hơn ạ Một lần nữa em cảm ơn cả nhà mình đã luôn ở bên em động viên và chỉ dẫn cho em phải làm gì, các chị iu của em tuyệt vời lắm ạ, iu cả nhà nhìu nhìu nhắm ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đọc chuyện bạn công chúa mà thấy sao bạn nhẫn nhịn giỏi thế, vs mình chỉ cần 1 chuyện nhỏ thôi mình cũng phải đòi lại công bằng cho mình và con
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hi hi nghe qua chuyện em Công chúa vậy là có vẻ ổn rồi. Hí hí chúc mừng em nhé, nhớ thi thoảng lại thủ thỉ để duy trì và nâng cao quyết định ra ăn riêng của chồng nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Báo cáo cả nhà hôm nay mẹ con cháu đi siêu âm về kết quả dư lày ạ: trọng lượng 495gr xương đùi 42mm đường kính lưỡng đỉnh 55mm tuổi thai tương đương 22 tuần 6 ngày (hơn được 3 ngày) khẳng định là giống bố , mũi cũng cao giống bố ạ hay nhất là bs bảo Bình thường em ạ! Mẹ cháu chỉ mong hai chữ đó thôi ạ! Chúc cả nhà ngủ ngon!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! công nhận nhà lày giỏi đi chơi với lại hay đi oánh chén,chị lại nhớ hồi trẻ cũng như rứa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng c nhé Mong em cứ phát triển bt để mẹ đỡ lo
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc mừng em nhé,bình thường là yên tâm rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chuyện công chúa có vẻ ok rùi đấy hihi Bố mẹ chồng thì chưa rõ đc bao lâu, cơ mà chồng hiểu như thế là tốt rùi hihi Hy vọng sau đợt này về thì tất cả mọi thứ đều vui vẻ để 2 mẹ con k phải lo nghĩ gì nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hum nay trời mưa, 2vc em quyết định đi măm Seoul Garden để kiểm duyệt chất lượng xem có nên mua voucher để tổ chức sn đứa em ở đó k Lúc gọi điện đặt chỗ thì nó bảo hết chỗ, khách đặt hết rùi ... Lúc em đến nơi thì nó lại bảo còn chỗ ( chắc tưởng e là khách bt hihi ) Thế là vừa vào quán thì trời mưa, 2 vợ chồng ăn xong thì hết mưa ... No phè phỡn Cái voucher này 260k nhg mà đáng tiền phết các chị ạ Pepsi tươi uống miễn phí, tôm, hàu sữa, mực và tu hài ăn phè phỡn... Được ăn cả nướng và lẩu..Đồ ăn cũng ok lắm..Có cả buffet chè và buffet kem nữa Lại còn khoai tây chiên, phồg tôm... Có cả súp gà, cháo, bánh cuốn Thanh Trì, bánh đúc ... Thôi nhìu quá e k kể nữa đâu hihi Giờ em no ì ạch rùi đây này hihi Sáng mai lại phải đi thể dục để đầy sổ đồ ăn ra kekeke Đúng là cái mồm hại cái thân