Ðề: Bếp Kún tầng 10 Không, nhà chị nấu sốt vang ko cho mấy thứ đấy vào em ạ, chẳng ai thích ăn nên không cho vào.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi lại ngược với bà Jly vụ bát đĩa. Tôi ra ở riêng MC bảo cho rất nhiều bát đĩa, tôi bảo thôi để bà làm cỗ. Rồi mỗi năm tôi đu 1 bộ. Năm đầu là Corell. Năm sau cũng thế hoa khác. Năm thứ 3 bê về 1 bộ giờ chưa mở ra. Trước tết năm nay thì sứ xương trắng HQ và sứ gì đấy đen xì. Tôi chả biết bày biện, chụp choẹt gì cả. Jly cứ như nàng tiểu thư nhỉ, nữ công gia chánh, quần áo thướt tha.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối chị ko thấy cái mặt e đỏ ửng và mẩn hết lên ah, chưa kể người thì nổi đầy nốt nhá. Làm e ko dám chém nhiều như mọi khi, để đỡ gây sự chú ý ý
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hôm nay e ăn uống rất bổ dưỡng và đầy đủ cả nhà ah, lâu lắm mí được thế nên vào khoe. sáng 7h30 vào HN thăm con zai của bạn đồng nghiệp, vừa chém vừa canh đồng hồ để còn lao ra phở gà Hàng Than....ôi tình yêu, e làm 1 bát phao câu, tụy ( phao câu họ thái lát mỏng luôn ấy), thêm 4 quẩy nữa, húp nước suýt đến đoạn cuối, tần ngần xin thêm vốc xịt, đứng dậy uể ỏai thanh toán 35k cả thẩy Trưa xong việc cũng 12h30 rồi, ra MBOX - chốn hẹn hò 1 thời , gặp ông bạn làm quản ní ở đấy, cho ông kia moi chất xám của em, e cũng vui thôi, làm 1 cái set lụch súp tôm Thái và bò sì téc sốt nấm tiêu, thêm 2 cốc lọc đá, e khiêm tốn vì biết được mời. Ăn xong no ễnh, ái ngại quá vì lại free như bao bận, e hào phóng tip 100k cho cậu bé phục vụ, cậu bé lao đi giữa dòng xe hối hả để dắt xe cho em, ko ngăn ko khéo nó bế em lên xe ấy. Ăn ổn lắm nên e mí đề xuất ọp tuần này ở đây nhân lúc bạn e chưa đi holiday, e bẽn lẽn bảo: thôi tôi cho ông free cái lũ data của tôi, ông cho tôi 50% bill off nhá? Lão kia vừa ăn cắp chất xám của e + thêm cái núi data e mà bán cũng đươc 1k Obama nên chả ừ vội.Gọi nhân viên ra nhận mặt chị này nhá, lỡ thứ 4 anh đi vắng cứ thế mà chiều chị ấy. Quán này đẹp, mỗi tội hình ống nên ko gian bí bức chứ nội thất đầu tư có nhõn 5 tỷ.E ngòi tiếc rẻ quá, e vẽ cho dăm cái chương trình làm này, làm nọ mà câu khách...phí của giời quá cơ...5 tỷ bạc...mờ mỗi tháng vẫn lỗ 100tr, mở được 2 tháng rồi... Tối về nhà, thằng con đang ăn dở cái pie thì nó buồn ỉa, e lén lúc nó đang rặn e ăn nốt cái pie ngon lành. Thế là xong, 1 ngày no bụng và ngon miệng, toàn món yêu thích. bù lại mai e lại ăn cơm hẩm cháo hiu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà cá điều kiện nhỉ, nhà chị dùng minh long, loại bị lỗi bán vỉa hè, dùng từ hồi còn ở nhà thuê, giờ lười chẳng buồn đổi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tại trước tôi lười nấu nướng, thích ăn sẵn, giờ mới chịu động chân động tay vào bà ạ. Bát đĩa nhà tôi có khi cho vào bảo tàng được rồi í, tôi chẳng sắm sửa gì vì nhà nhiều quá, ăn mãi, đập kha khá mà vẫn chưa hết chỗ bát đĩa đấy...bỏ đi thì lại...tiếc tiếc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thảo nào lúc chị chờ bu ở đầu ngõ, bu đi đâu về xịch con xe tay ga vào lề đường lôi từ túi 3 gang ra túi nấm luôn, chắc vưỡn sợ bị bom nên tha theo để gặp địch là ném vào mẹt cho nhẹ nợ. Rút kinh ng lần sau đêm hôm mù mịt cũng mò sang nhận hàng cho bu đỡ đau tim. À mà đúng vụ tiền bu không nhớ đâu nhá. Giao nấm xong bu định chia tay luôn, chị phải la lên là cháu gửi tiền bánh đã. Hỏi bu hết bn bu bẩu ko bít. May bu lôi cái cẩm nang vàng ra đọc 1 hồi thì ra số tiền thiếu. Hehe. Mà nấm tròn chị cho om hết rồi, thôi mai bida gà không thôi, khỏi nấm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cà rốt ăn cũng tốt, nhưng mà phải mua được cà rốt ta, chứ giờ chỉ toàn khoai tây với cà rốt tàu, chị nhất quyết thì nhịn đói chứ không ăn mấy thứ đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi ko cài photoshop vì nó nặng, em sony vaio của tôi bé tí tẹo nên chạy chậm rì rì, tôi chỉ dùng photoscape thôi, có sửa nhưng chả lên được màu đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nói đến bát đĩa em nhớ ra nhà bạn em cứ năm mới là thay một bộ bát đĩa mơi.. Bà ý kể xong em cứ tròn xoe mắt vì chưa gặp nhà nào thế cả. hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Một bộ bát chả bằng cái buổi shopping của bác hôm quá, hahha. Lần nào dẫn đoàn nông dân nhà em thăm khách ở BD em đều cho các bác ý ghé ML. Ở đấy mà chia % cho guide chắc em giàu lắm bác ạ. Nông dân nhà em toàn sắm vài collection. Em cũng thích ML dạo này nhiều hoa văn đẹp hơn mà ở trong bác nhiều chứ HN ít loại hoa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 vâng khổ lắm, chắc nàng gái già còn đang hoan hỉ nghĩ khoản lãi sữa to hơn cái bida ghẻ..hihih..sau khi bo 13k thì lại càng ghẻ hơn nên chắc đinh biếtu chị cho nó được tiếng đấy. khổ cực, bu e cũng bắt đầu lẫn rồi, mỗi khi về là e tư tay sắp xếp đồ cho bu đấy xong bế bu lên, cắm chìa điện rồi đề thôi..Đến vẽ cái đường từ cồng vào hầm tòa nhà chỗ e làm mà e còn phải vẽ cả Gu gờ map cho bu ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trước em cũng thích Minh Long, nhưng giờ đang tương tư mấy cái Luminac...mà đắt quá chị ạ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nó nhiều hoa văn đẹp, cơ mà đắt, hồi trước mua vỉa hè nên rẻ, giờ vào showroom lại si nghĩ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 mỗi ng 1 kiểu nhỉ? chị toàn nhặt bát đĩa lỗi đi rong, mua toàn thứ độc độc, re rẻ kiểu 2k, 6k...7 năm rồi vẫn chả sao. có 1 bộ đĩa trắng nhỡ nhỡ, 1 bộ đĩa men ngọc cỡ đại, dăm cái bát lủng củng. Thế là xong vì nhà chị ko ăn cơm = bát, độc ăn đĩa.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hí hí... thế cái vụ ko bật điện nên gắp nhầm cho chồng 1 bát nguyên gừng nướng thay vì thịt bò thì là món gì hả chị? e nhớ cũng là sốt vang nhưng phở sốt vang hay sao ý nhỉ