Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chứng tỏ bà có khiếu nhỉ. Múa phát ra hoa luôn. Tết năm nay tôi đang phân vân giữa kế hoạch mua bộ sứ Hải Dương hay Bát Tràng hoặc xin em xi vì định để giai lớn rửa bát. Hay bà cho tôi xin rồi đi sắm bộ Corell đi. Luminac bát ăn cơm cực buồn cười, vì chắc họ không ăn cơm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chả hiểu sao chứ em cũng thích cái kiểu bộ bát đĩa màu men ngọc đấy lắm ạ. E mê từ 1 lần đến nhà bạn em, em thích đến nhà bạn ý lắm vì mẹ bạn em vừa khéo nhà có những đồ trang trí rất độc đáo mỗi cái là bác ý có cô con dâu đoảng kinh khủng. hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 photoshop đúng nghĩa thì bà còn lâu mới dùng nổi, ha ha..bà chỉ nên chơi đồ hàng mí mấy cái photoscape thôi.Photoscape nó chỉ resize, kích sáng, xoay ảnh là hết, mấy cái này thì MAC của tôi có sẵn rồi. cái phần mềm Photoshop kia, hôm mấ bạ ở store cài cho, tôi hỏi nó cách dùng, nó há hốc: Ô hay, chồng chị dậy chúng e mà? Sao ko bảo anh ấy dậy chị?? Nghe nẫu quá nên 3, 4 cái software ấy nằm đắp chiếu cái PTS hịn là cắt rời nhân vật chính, xóa sạch bạckground, tẽ nhân vật phu đủ, bôi mầu đủ kiểu luôn....
Nhà e thì hồi ra ở giêng e mua nguyên 1 loại bát đĩa men trắng, ko hoa văn gì cả. Có vỡ hay gì thì đi mua bổ sung ko lo lạc loài
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 À đấy, chính vì ko bao giờ cho gừng khi nấu sốt vang, thế nên hôm í em hâm dở thế nào lại đi ướp với gừng vì hình như nhà hết tỏi, nhục thế . Cuối cùng vì tiết kiệm điện nên mới xảy ra cơ sự ấy, hihi
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có 1 đợt e học 1 khoá PTS mấy tháng, dưng sau đó vài năm ko sử dụng nên cũng chả còn gì trong não, bi h lên nhiêù ver qúa rồi nên lại càng ko bít gì nuôn ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cách xả xì trét của tôi 7,8 năm trước cũng thế bà ạ. Hồi đấy mấy chị xe thồ chưa bị đuổi bắt như bây giờ. Tôi cứ bách bộ từ NQ ra LTK, HBT lúc độ 3 giờ chiều. Nào lọ, nào bình, đĩa xinh đẹp mà rẻ nhỉ. 100k là các chị ship xe thồ đến tận cửa tòa nhà rồi. Hôm dọn kho mới lôi ra được 2 con lợn sứ, xinh cực mà to chứ ko bé tí. Giờ tôi còn nhiều gói, bọc dễ vài năm chưa mở ra. Đúng kiểu mua xả trét.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 vụng chèo khéo chống, vừa khoe nhà e ăn sốt vang xong lại bảo đáy là nhân vật phụ ) chả cần nhìn chuẩn, ai nhòm vào cũng thấy mù mù mờ mờ, may bà thah minh ngay là ăn sốt vang chứ ko lại tưởng ăn bánh mì kẹp hành lá đấy. bà ko cần phải chụp nguyên 1 bát phở to tổ chảng hay 1 đĩa thịt ngât ngưỡng đâu. chỉ cần cho ra 1 cái bát xinh xinh là được rồi, chụp lên hình nhiều khi ko ai biết là cái size thực của nó đâu. chụp size xinh xinh rất cảm hứng và ko tốn đồ ăn, đỡ mất công dọn nhiều.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khổ, bài của Lắc lại đọc thành của chị Mầm . Chị sau khi nghiên cứu PTS thì quyết định xài photoscape cho nhanh, cái kia nghiên cứu sau (mà chắc chả muốn nghiên cứu, hihi )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nó ở LTT vì các bạn lớp mẫu giáo hay ra đấy. Thế hôm nay taxi đưa hàng đi đâu thế? Ổn cả chưa em?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hic, cái váy chưa đến 200k của bác mà 2 đứa chúng mày cứ làm như bác xài hàng hiệu ko bằng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lúc nãy em post xong ôm ipad ngủ gật luôn, vừa dậy đi tắm rửa. Lội lại thấy c QQ với c M Tôm ới em, hihi. Chị M tôm ở Ngọc Thụy mà ko biết chợ Gia Lâm ở đâu ấy ạ, em chả biết tả thế nào. Nó ở đoạn giao giữa Nguyễn Sơn với phố Ngọc Lâm ấy. Cái quán bún cá ấy đi từ phía đường Ngọc Lâm vào là rẽ bên tay phải, ở gần mấy hàng bánh giò với bún gà. Quán đấy nó chỉ mở từ 2 rưỡi đến khoảng 5h chiều thôi, ngày xưa là một bà già khó tính ơi là khó tính bán, giờ thì con dâu bán. Bún đấy nó đúng kiểu canh bún luôn c QQ ạ, ko có kiểu cá rán giòn đâu. Bún được ủ như canh bún, tùy mùa mà ăn với rau muống, rau cần và rau rút. Cá thì kiểu cá tươi xào lên, đun với nước hàng thành nồi nước dùng. Khi nào ăn thì múc bún, cho rau chần sơ rồi đổ cái nước cá vào. Em ăn thấy ngon lắm. Các hàng bún cá khác em ăn ko giống kiểu thế đâu. Ngày xưa khi chợ Mơ chưa giải tán em cũng hay đi ăn hàng bún cả kiểu rán gión ở trong chợ đấy, ngon lắm. Mà giờ chợ giải tán ko hiểu hàng ăn họ chuyển đi đâu hết, lâu lắm rồi em ko được ăn nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hành cập bến sáng sớm,em lau chùi rửa ráy lông lá tinh tươm rồi đưa hàng đi cả ngày,nói chung là ổn ổn ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tối nào khoảng 8 h em cho con bé ra vườn hoa tập e rô bic nhảy nhót với mấy cô,9h xe ôm đón lại vòng lên LTT ngồi hóng mát,rồi đi bộ sang bên kia hồ xem nhảy la tinh.thế chị ra đấy lúc nào?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 uh mua của mấy mẹ này buồn cười lắm, ai đời tự dưng thấy dán cái tag ở 1 cái vị trí khí là oái oăm, bóc ra i như rằng bị lỗi. tôi sắm được cái bát sứ nâu men chìm giá 6k, có 1 đôi bị vỡ mất 1 cái, 1 cái bát đỏ giá cũng khoảng 5,6k...linh tinh linh tinh lắm dùng đến tận bây giờ, 7 năm giời
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị thế thì mới ban lộc cho các em hưởng sái được chứ. Tiếc là em lại chẳng được hưởng. Ôi buồn quá@!