Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 chồng tôi tư mầy mò học bao năm đấy, bà cứ nghỉ hưu đi rồi lần mần PTS sau với lai máy Vios mà lần PTS cũng mệt nhắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em chào các chị ạ. Cứ thi thoảng e lại vào thả tõm 1 bài xong lặn mất nên cũng ngại ngại. Nhưng em post lên đây để xem có chị nào có nhu cầu không ạ. Tình hình là chị của đứa bạn thân em đang ở Pháp. Chị ý vừa gửi về nhà 5 hộp sữa bột Lactel cho trẻ con (từ 10 tháng đến 3 tuổi). Nhưng vì cháu nó lại đổi sang sữa khácnên giờ muốn bán lại. Date sữa là đến cuối tháng 7.2013 ạ. Bạn em bán lại đúng giá gốc chị nó mua ở Pháp là 350k. Chị nào có nhu cầu thì liên lạc với bạn em để đến nhà bạn em lấy ạ (Nhà bạn em ở đầu Cầu Diễn). Bạn em tên Diệp (sđt: 0973 85 84 86) ạ. À đấy, nhân cái vụ học PTS. Em cũng đang phải ngồi mày mò vì hỏi bọn bạn nó bảo chả ai dạy chúng nó mà toàn tự mò, tự mò thì mới nhớ được. Em cũng tự mò gần tháng nay, kết quả là chỉ biết lèo tèo vài cái kiểu add logo với chỉnh màu nhẹ nhàng linh tinh. Photoscape e chỉ toàn dùng để ghép ảnh vì tiện. Thế mới biết các bạn ý học hành pts vất vả thế nào, toàn tự mò mà vẫn ra được. Em ngồi đọc mấy trang hướng dẫn, đau hết cả mắt mà mãi mới vỡ ra được 1 tí tẹo tèo teo. Nói chung là đường Cách mạng còn lắm gian truân hì hì
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị biết nhà hàng, bạn bè làm nhiều lắm dưng ko thích cho nhà mình đến lắm, nhièu chõ ko phù hợp, sợ mọi ngừoi ko thoải mái, ăn uống dón dén.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Kún xây nhà mới để E kiếm cái mặt tiền mí, chứ mai mà xây chắc E leo tầng 50 mất.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thường đi vào cuối tuần thôi vì ngày thường trẻ con ngủ sớm lắm. Em Chip bạo nhỉ, ở đấy tập 1 mình. Giai lớn từ hồi nghỉ mẫu giáo cũng bỏ luôn môn nhảy nhót. Đang động viên hết hè tập tiếp mà chưa chịu này. Này Chip nhà cô mẹ cú con tiên nhá. Cố gắng bôi xịt cho bằng nữa con.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lắc: chị đoc cái PTS , mở các phần mềm ra mà ngọng, nó còn kinh hãi hơn mê cung ấy.chị đang nói cái PTS theo đúng nghĩa chứ ko phải cái trò trẻ con như mấy ông thợ ảnh ở của hàng ảnh nhé. Về hỏi chồng còn ngọng nữa, định thần mãi mí ồ lên: ô, hóa ra cái này ko dùng cho trẻ con, trẻ vị thành niên. Nào Br, Ai,Id,Ps....cứ tiếc nuối mãi cái trang trẻ con Picnick, giờ nó đóng cửa rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Xả đc 1 trận nên bác lại mát mẻ rồi, đc cái zai già nhà bác mấy hôm nay cũng biết điều nên bác nhịn. Mèo nhà bác là mèo cảnh gái ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hôm nọ bu làm cho bạn đồng nghiệp 1 cưn, ăn xong bà đi khoe cả họ, thế là lại đặt bu vài cân , hút chưn ko đem sang Tiêp hay gì ấy. thế cho mày vào ếch theo ô mai của bu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối zồi, E đang ở fan cờ lắp của bác đơi. Đọc pót của bác mà E chẻ ra đc mấy tuổi ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Măng nứa tép mày ah. Mà mày ăn măng làm gì sớm thế. Ôi, chị xề là chị ghét măng bát độ. Nhạt lắm. Chị toàn măng đắng, măng ngọt, măng mì chính, măng mai, măng tre và măng nứa thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hí hí thế lần sau chỗ nào chị đc of chị cứ cho em đi với nhé. EM được cái ai đi ăn cùng cũng ăn được nhiều hơn và vui hơn đấy. Cái này thì tự hảo lắm. Vì nhìn em ăn ai cũng muốn ăn và nghĩ món nào cũng ngon!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khổ, 4 ngày hôm nay E có ngẩng mặt lên đc đâu. Hôm qua đi ọp mang theo đồ để ship cho khách mà a nhô người thì ko có nhà, người thì ko liên lạc đc, người thì hẹn 6h thế là E lại quay về đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thôi em, còn giữ thể diện cho chị còn lối qua lại chứ? ở Ciao chả hạn nhé, chị đến là khỏi dùng ngân lương, có lần tiếp 3 khách, ăn lanh tanh bành, đứng lên nhân viên bảo anh QA kí bill cho chị rồi..thẹn lắm lắm ấy.Tiếp khách là việc cá nhân mà? chứ có phải mình đến chơi với bạn rồi ăn cơm đâu? Bò Jackson nhá, bà bạn cứ: bà ăn đi, bà ăn đi, set bò này rẻ nhất rồi, có nhõn 350k thôi mà...tôi ko mời được bà 1 bữa à??? Càng mời chị lai càng ko thích, thà giảm cho tý phần trăm mình lại hoan hỉ hơn là ăn free nguyên 1 bữa như thế.Ko thích vì lần sau mò vào đấy nhân viên nó dè bỉu: ôi rồi lại con quạ mổ kia lôi 1 đống vào ăn ko ăn hỏng...Hoặc nó lại dè bỉu: ghớm ko quen anh QA, chị H chắc chả vác mặt vào đây ăn. Có phải là thẹn ko?Có cần vì miếng ăn mà mất thể diện như thế ko? trong khi mình thừa tiền để trả cơ mà? Nếu mà mỗi lần ăn xong bạn kí bill thì chị bỏ tiền tip, 50 - 100k, coi như nhà hàng ko có daonh thu nhưng nhân viên nó được tý xiền.Lần sau mình vào, đi với khách khứa, chúng nó nhớ mặt, tiếp đón tử tế cả lúc bạn mình ko có ở đấy, nó vẫn vui vẻ mời mình cái nọ, cái kia coi như khách quen đươc ưu đãi. Giả dụ Bếp op ở Alfresco, có bạn chị bảo kê thì được thẻ nọ, thẻ kia, nếu ko thì nhân vien nó cũng biết ý, mời mình vài bình trà chanh, thôi như thế đôi bên cùng vui rồi đâu cần cứ phải ì xèo ăn xong lôi điện thoại ra alo cho hết ngừoi nọ, ngừoi kia để xin xỏ giảm giá? Hồi xưa ở Vườn Nam Bộ, chả lần nào đến mà anh quản lý ko mời Bếp toàn sơn hào hải vị dưng léo nuốt nổi kiểu gỏi cá trích, trứng nhum, chị đươc mời con đuông dừa, nhà hàng bán 300k/con...Nhiều lần dư thế thấy ngại quá, mình ko hứng thú ăn, nhà hàng mất xiền thế là lần sau bảo: thôi anh ah, anh cứ kí cho e đươc giảm 10% là e vui rồi chứ cái đĩa nhum kia 45$ rồi gỏi cá vài trăm K nghe lãng phí xa xỉ quá... Tất cả là cái văn hóa...được mời dưng ko có nghĩa là hoan hỉ.