Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có lẽ công thức hạ nách chưa chuẩn em ơi. Nách bị gấp đột ngột nên phùng chăng? Chị đoán mò thế! Hic.
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trông đẹp như ảnh lấy trên web xuống ấy nhỉ ? khoét cổ +dáng áo ngon phết đấy chớ. C thử dự thế này xem có đúng kg nhá! 1. hạ thêm phần xuôi vai 2. đường khoét nách, từ 2/3 phía dưới khoét sâu vào thêm một chút. 3. xem lại hai bên sườn nếu còn dzô ra thì khum vào một ít, từ eo hất lên. -------> túm lại là sửa tốt C cũng bị thế, vừa sửa xong hehe
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thức khuya giống mình .
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Giống C, lúc nào cũng lo bọn nhóc ngủ riêng kg ai lau mồ hôi cho, rồi bọn chúng đạp chăn, lạnh. Này, bọn chúng kém C e mình ngày xưa nhỉ? Bố mẹ bận đi làm kiếm tiền, toàn tự, thế mà có sao. Bọn C quyết định rồi, sang tháng quây cho bọn đấy một cái buồng con, phải tự lập thôi kg thì ........................Bố mẹ chúng mất tự do quá
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm trước bảo đi rồi lại kg đi, làm bọn C ế mất bát trà sữa nhé! Bạn Tiểu Thìn là e của bạn Lanxinhxan đấy ..............................em của ai nữa thì tự suy ra nhé!
Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Không cho . Ghen tỵ đấy, may túi giỏi này, kiếm được tiền bằng máy khâu rồi này, khao đi.
Tối nay, mình phục mình quá, kiên nhẫn ngồi quote từng bài một. Mọi khi vào đây là nhảy vào topic đọc có để ý gì đâu, tự nhiên hôm nay lại nhìn thấy cái này. Chào Chilisauce. Thật tuyệt vời vì bạn đã chia sẻ rất nhiều thông tin với mọi người, những thông tin của bạn có thể sẽ rất có ích cho nhiều người khác. Chỉ thêm ít bài nữa thôi là bạn sẽ trở thành Super Leader member rồi. Tiếng Anh ứ biết, cứ thấy thành súp-pơ là sướng rồi, chắc là giống như kiểu súp-pơ-men chớ giề. Pót mấy bài như thế chắc tạm được rồi đấy, ngủ đây, đêm nay vớ vẩn lại mơ thấy kim cương giống của Nghé! khà khà
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Áo vải đẹp thế nhỉ, sửa nách đi là ngon. Em cắt theo công thức nào thế ? Theo thiển ý của c thì sửa nách thế này nhé : Làm 1 ly nách như ở bài váy liền hôm nọ ý. Xong làm viền hoặc nẹp là ngon lành ngay. Vải này sao em không may váy xuông sát nách đi, cái đường chân vải đẹp quá, vải thô đấy à?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tiểu Thìn ơi, ghen tị cái vải đẹp thế, mua ở đâu đấy, cho chị xin địa chỉ với, chị cũng bon chen may váy. Bây giờ mới biết Tiểu THin là em gái của nhiều người quen quá, thảo nào giọng điệu không trộn đi đâu được. Bác Chilli, thế hôm nọ ai được thừa hưởng bát chè của em ạ, hụ hụ, em ở nhà hắt xì hơi mãi ... Chúc mừng bác sớm lên super nhá. Bác chịu khó ra vào nhà mình là sớm lên ngay thôi mà
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Super Chilli ném bom nhà mình đấy hử, vừa vào đã thấy 1 chùm Thức khuya thế nhỉ, hóa ra nàng Chilli toàn hoạt động về đêm , con nhà c 10 tuổi rồi không chịu ngủ riêng vì sợ ma, nhiều lúc bực mình lắm. Cắt xong 2 váy mẹ và con mà chưa đi vắt sổ được để may đây.
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi hi, em tàu ngấm suốt mà đọc cm của chị thấy vui quá, phải cm liền nè, hi hi với trình đọ chị em mình bao giờ lên 20.000 bài để đạt kim cương đây nhỉ ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị Conyeu và chị Dame, vải này là vải lanh thô đấy, em mua ở ngõ 166 Kim Mã, hôm qua em mua 60cm - 40k ( 70k/m) tại em chưa tự tin may đc váy nên mới may thử áo sát nách trước đã, ok rồi mới may váy chị ạ. Em may theo công thức của Kiều Anh đấy nh chắc em lấy số đo của em chưa chuẩn hoặc do sao đó...hic...ko hiểu được nữa nh may mấy cái vẫn thế mà em thì ko thích may thêm ly chị ah.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chăng ai được đâu, vẫn phần em đấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ A, lâu lắm rồi mình không vào cái nhà bán vải ở Kim Mã, hoá ra là em mua ở đó à, chị thử lượn qua đấy xem sao. 70k/m thì cũng ko rẻ lắm nhỉ, nhưng cũng ko đắt. ..
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ C nghĩ rồi, 20.000 bài thì lâu lăm, phải đốt cháy giai đoan thôi. Mai C đi mua nhẫn kim cương đây.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế em cắt theo công thức áo nào? vì công thức hôm nọ thì có ly nách mà? Hạ nách như thế nào ?
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ E ttặng C chùm nữa này hehe. Bọn nhóc kg chịu ngủ riêng " bực mình" C nhỉ? C qua e vắt sổ hộ cho
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Eo các mẹ khéo tay quá cơ, khoản may vá em vụng lắm ý ạ, ghé vào topic học hỏi các mẹ xem có khéo tay hơn tý nào ko ạ
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi hi nhất chị rồi...........................................
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ sao ko chém nốt cho lên su pơ hở pác ? Bác mua kim cương chưa, cả đời em mới đc nhìn thấy kim cương có 1 lần hị hị