Ðề: Bếp Kún tầng 10 E cho cát vào cái bao tải chị ah, bảo đảm cát ráo nc mà ko bị tắc cống.... Giá khi thu hoạc bị dính tí cát, chị rửa là nó sạch ngay ý mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ui chỗ quen biết thân tình với Ciao à, nhà chị hay vào ăn ở đấy những khi đi dạo Bờ Hồ, vì trục đường đi chơi nhà chị thường là qua phố sách, trượt patin ở vườn hoa, shopping ở Ngô Quyền, rồi vòng về ăn Ciao, chị thích phong cách quán đấy, đồ ăn dễ ăn, giá rẻ, bọn trẻ con lúc nào cũng chỉ goi món Picatta. Chị cũng thẹn khi đi ăn đến chỗ quen được giảm giá hay tặng lắm, chị thì không quen nhiều chủ nhà hàng, chỉ một vài thôi, họ cho mình thẻ VIP hoặc mình báo tên thì giảm giá nếu họ không ở đó, nhưng mà chị cứ áy náy là họ giảm doanh thu, nên chỉ cần khi đến thì đặt cho chỗ kín đáo theo ý mình, nói chuyện hỏi han nhau vài câu thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E có cái bản PTS 5 niếc gì ấy, loay hoay mấy tháng mà éo hiểu fai dùng thế nào. Giờ não hết nếp nhăn rồi hay sao ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mình E ngồi lảm nhảm hử ? THôi E đi ngụ đơi, anh em ngủ đc tí rồi. E cũng tranh thủ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vào Bếp buổi đêm là em hay có hứng post ảnh, đang chủ đề patin vườn hoa em up mấy cái ảnh xưa cũ của bọn trẻ con nhé. Con Linh nhà em thích trượt patin lắm, bà hàng xóm tặng nó đôi patin rồi tự dạy nó, em đi làm về đã thấy nó đứng sững sừng trên đôi patin trượt ở hành lang rồi. Bạn Minh thì lúc nào cũng vác theo xe lúc lắc đuổi theo chị. [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG]
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khoe tí, nhà chị bát đĩa li tách đủ cho 20 khách ăn đồ Tây và Á, có nghĩa là mỗi một người phải có đủ bộ là 5 đĩa các loại, 3 bát các loại, dao dĩa 3 bộ, li uống ít nhất là 4 loại cho một bữa tiệc. Mỗi lần mời khách trang trí bàn ăn cũng là một nghệ thuật nên khách VN qua nhà chị hơi bị choáng đấy hehe. Chị toàn chơi màu trắng của Minh Long thôi, còn bên P thì mua Luminarc trắng để lỡ có vỡ cái nào còn kiếm được đồ bổ xung chứ hoa hoét thì khó kiếm đúng bộ lắm, nói vậy chị cũng còn ít đồ hoa mua hồi mới qua thì để ăn bình thường trong gia đình, chị ko bao giờ kìm được lòng khi đi vào hàng bát đĩa mà bây giờ nhà hết chỗ chứa rồi nên mùa hạ giá toàn nhắm mắt đi qua thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hàng cao cấp của Minh Long hơi bị đỉnh đấy, mỗi tội nặng nhỉ. Luminarc chị toàn rình hạ giá mới dám ôm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lúc sang đây chị đóng 1 thùng sứ Minh Long màu trắng, đến Toronto bị HQ mở ra kiểm tra, xong chúng nó gói cẩu thả chuyển về đến Montreal vỡ mất của chị mấy chục cái, toàn vỡ loại khủng mà chị chỉ dám mua 1-2 cái mỗi thứ. Tiếc đứt ruột. Em xi nói: đó, ai biểu mua từ Vn qua, bên này thiếu gì.. Hàng về đến nhà lúc còn ở chung với em xi, đã đóng thuế một số thứ rồi, mà giờ ra riêng thỉnh thoảng nàng sang chơi lại mở tủ ra ngắm, rồi phán: má thích cái tô/cái dĩa này, cho má vài cái. Thế là lại ra đi thêm một số em nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lâu lắm mới được nghe chuyện em xi nhà chị, dạo này chị còn chuyên mua được đồ seo mà ăn nữa không?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Limi, tớ cứ nghĩ cái Linh nó giống mẹ, hôm nọ gặp anh Limo thấy là nó khí là giống bố ấy nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Ngọc ơi, anh chồng E bị viêm phổi và viêm tụy, trong SG đã nằm ở Viện Nhiệt Đới, giờ ra ngoài này thì đưa vào Nhiệt đới ha qua Bạch Mai hơn hả bác ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác làm em nhớ, lần đầu được mời đến ăn ở nhà 1 ông to to (theo chân sếp), thấy bàn tiệc 5 người mờ la liệt các loại cốc chén to nhỏ, dĩa dao sáng ngời làm em tí ngất, không biết dùng cái gì vào cái gì, xong lại một dàn phục vụ 10 người. Choáng vật vã, đến giờ vẫn...sợ. Hôm nào bác khai sáng cho chúng em cách dùng dao, ly, cách bày biện mí. Em chỉ biết mấy cái tip cơ bản trong phim Pretty Woman dạy thui.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hồi xưa em đi làm thêm em cũng được dậy cái vụ để dao dĩa roài rót rượu mà h em quên xừ cách xếp dao dĩa roài, chỉ nhớ mỗi cách rót rượu vang. Hehe. Em hồi xưa thỉnh thoảng cũng vào Ciao nhưng 1 lần vào bị mấy con chuột ( chuột thật ) ý ạ nó chạy dưới chân. em thì sợ chuột thế là từ đấy cạch, chả dám
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị bây giờ canh seo còn nghề hơn em xi ấy chứ nhưng mà lúc 2 thằng cu thèm gì đó thì chị cứ phang, không đến nỗi phải nhịn miệng chờ seo mới mua Em xi cứ nói: con nhỏ này sang quá Em xi nhà chị bây giờ kết một số món chị nấu, nên hay trao đổi hàng hóa lắm. Ví dụ nàng muốn ăn bánh cuốn nhưng ngại tráng, thì nàng alo chị. Hôm sau khị ship bánh cuốn cho nàng thì thế nào nàng cũng cho lại 1 món gì đó, tình thương mến thương lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Diệu đi làm kem rồi, chị lanh chanh copy link này dạy setup bàn ăn hàng ngày và bàn tiệc theo phong cách Âu, có hình ảnh http://www.etiquettescholar.com/dining_etiquette/table_setting.html
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà em có đủ đồ Á thôi, vì em mua Minh Long cắp nách sang. Còn đồ Tây thì em đang phấn đấu. Em mua seo được 1 hộp dao nĩa cho 4 ng đẹp phết, dưng lúc muốn mua thêm cho đủ mời khách thì không tìm ra loại đó nữa Ly rượu cũng thế, mỗi thứ cũng có 4 cái thôi à