Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em vẫn còn file word của truyện này. Tớ tin là có thật đấy Yến vàng ạ. Đọc xong đâm lại thích mấy bài hát nhạc vàng trong đấy ấy chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tối qua em lê lết lội xong là ngất lịm tim luôn. Mệt quá cả nhà ah. Đời đúng là cái lời tời phời vì 5m 1 tháng mà mẹ con em khổ thế này. Hôm nay muốn nghỉ lắm mà lại còn họp nên lại lết đi. TSB đời, đến bao giờ mới dám kệ mịe đấy cứ nằm ườn nhỉ. Ngẫm lại thấy em hèn như dog ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cứ nhỏ mà dùng dần, ở đây họ xếp theo thứ từ ngoài vào trong. các bạn Tây chỉ dùng đĩa: đĩa nhỏ đựng bánh mì, bơ để bên trái ( chuẩn Metropole) đĩa ăn súp sâu lòng đĩa ăn khai vị, sa nhát có thể tùy,bây giờ phá cách, lắm nơi họ dùng đĩa to oành để đề co đĩa ăn món chính là đĩa lớn nhất,lắm khi to đến phi 30 Ly thì dùng ly có chân ấy, rượu vang đỏ là cái ly nó tròn tròn, vang trắng nó thuôn thuôn, xem hình cho dễ hiểu nhá. Hoặc ly kiểu cốc tai để uống sâm panh, set này đi kèm cả cái chuông gọi GV, nó là cái ly cốc tai thôi dưng ở đáy li có 1 mẩu dây xích gắn 1 cục phale, úp ngược nó thành cái chuông, hồi đầu mình nghĩ: léo mẹ, sao lại có cái cục gì thế này, uống nó tọt mẹ vào họng à? Ngoài ra thì có ly ball glass là loại cốc cao để uống nước dưng trên bàn tiệc ít dùng cái đấy lắm, nhìn nó ko xoang chọng. Rượu vang đỏ cho gà, bò, túm lại là xịt còn vang trắng dùng cho hải sản, đồ tanh. Dao dĩa thì cứ nhỏ mà dùng vào , set này thiếu cái phết bơ, đay chỉ là 1 set bình dân: nhà cũ bạn ếch có 1 set cực hoành, chả dám lôi ra dùng vì = bạc hịn, đồ vintage nữa, nhìn na ná bộ này: Nếu ăn cá, có riêng 1 set để serve, kiểu kiểu xế lày khác cái la có cái dĩa dĩa cơ , chưa tìm được hình đúng ý, cái này là bộ cắt bánh cưới, nhặt về đề mô: Nếu dùng bò steak thì dùng dao răng cưa: Khi serve, tuyệt nhiên ko có cái bài đũa ông này gắp, mút chùn chụt rồi lại gắp loạn xạ.Tiệc gia đình kiểu ấm áp thì họ thường bầy đồ lên mặt bàn như kiếu sa nhát,bánh mì ,món chính ai ăn lấy dao dĩa của cái bát ấy lấy bỏ vào đĩa của mình. Còn nếu ở nhà hàng họ serve từng món theo thứ tự và thay đĩa, dao sau mỗi lượt.Họ thường lót cái đĩa ăn = 1 cái đĩa nữa để bỏ cái gì ko cần chứ ko ném bẹt xuống đất như nhà mình Tôi viết sơ sơ thôi, khi nào rảnh viết lại đầy đủ chi tiết tỉ mỉ kèm hình ảnh. Bác Diệu: nhà cũ e tiệc tùng liên miên, đồ phục vụ chật kín 1 gian phòng 20m, xếp vào khoảng 50 cái thùng ko hết ( vì khi dọn e đóng gói nên e nhớ ), cái set thìa dĩa hịn và bộ serve món cá nếu đấu giá đồ cổ bán được đến chục K Obama hoặc Bảng Anh bác ah vì nó là bạc hịn. Ếch mua bảo hiểm cho lũ ấy và lũ thảm bay Trung Đông, quí hơn mả tổ. Giờ sống bình dân e nhàn quá, khỏi lệ bộ cho mệt.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sao mà lắm loại măng thế hả giời. Măng mì chính là măng gì mà ra hả em? CHị chưa ăn bao giờ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ciao cùng hệ thống mí Ibox chị ah, giờ là Mbox. Ciao là dùng bình dân còn Ibox là dòng sanh chảnh, sang chảnh dưng chả lờ lãi mẹ gì đâu, toàn đi Lê xụt vào uống trà thôi vì khung cảnh của nó dành cho mơ mộng, chè cháo, nước cam, lãi là phải bán rượu. Mbox giờ muốn đổi gu sang nhạc bay bay để bán rượu, hàng tuần có thêm live band của Philipin. E ko thích Ciao vì nháo nhác, nháo nhác.Ibox thì cũng được dưng đến toàn va với cục 2m x 100kg ngồi lầm lì các buổi trưa nên e ko đến đấy. Thi thoảng đến vì lũ bạn hay tụ ở đấy. Nói chung, e chỉ hỏi giảm giá, kì kèo xin xỏ khi đưa nhà mình đi ọp thôi chứ e mà đi hay tiếp khách e chả muốn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e ko lạ mà e nhớ...chị post nhiều vào chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii những gì nhan nhản nhà mình sang đấy đắt lòi, nhg thứ xa xỉ nhà mình, bên ấy như bèo
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đấy chỉ là 1 phần nhỏ trong số các loại măng mà trên nhà E có thôi, E kể thiếu món khoái khẩu măng sặt nữa. Măng mì chính là giống măng ngọt bác ah, nó ngọt lắm, củ to như ngọt, xào nấu ko cần luộc qua vẫn ngon. Để mùa măng mới E làm lái món này cho cả nhà. Nhà Cô E trồng đc 20 gốc rồi, có mà vài tạ măng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lão già nhà E vứt oạch cho quyển sách dạy PTS mà E đọc như kiểu chữ Thai Lừn, chả hỉu mịa gì. Ngu toàn tập ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sáng ra mà 2 người đẹp làm em dạo hết cả rực, chắc đợt này em nhịn ăn sắm bát đĩa mới mất. Hôm trước chồng em kéo mãi em mới dứt ra được khỏi hàng bát đĩa. Em cũng cực kỳ thích đồ sứ trắng, Minh Long hàng cao cấp thì giá cũng tóe khói như Luminarc í, hix, hay em chơi bài oánh du kích, sắm dần dần, chứ sắm 1 lúc chắc em nhìn bát cũng khó nuốt cơm lắm... À mà mấy cái đĩa màu của Luminarc cũng đẹp kinh hoàng, hôm em vào, nó đang sale bộ cốc nhõn 2 cái mà tận 200k, em tiếc tiền nên dù đẹp cũng ko dám nghiến răng...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi, cuộc đời vẫn đẹp sao, cuối cùng hnay e đã có cách trèo tường vào đc web foxkitchen của bác Cáo rùi, e đi ngắm món nhợn sốt sữa đây
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà Cá hay đi nước ngài sao k mua cho con 1 đôi bên đấy. Chị đi P năm 2009 mua cho Tuti 1 đôi, có thể đi từ cỡ 37 đến 40, về mang ra vườn hoa LTT tập đi, được dậy miễn phí luôn, bọn lớn cứ thấy Ti nghỉ tập là lại ra thì thầm hỏi mượn. Đi êm ru chứ k như mấy đôi mua của TQ đâu, cổ chân ôm vừa khít. Vì thế năm nay Bim đòi tập nên mẹ kiếu với lý do còn bé quá nhưng thực chất là chân đi chưa vừa, hì hì
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À mà Kún ơi, bà có để ý không chứ tôi thấy người mới tập chụp là hay tham, ngoài cái việc ảnh ko có concept ra là hay bị kiểu: ko biết cho cái gì ra ngoài bức ảnh, cái gì cũng muốn nhét vào, nên bố cục bị lộn xộn, ảnh chẳng focus vào đâu cả, hihi, tôi biết điều này nhưng vẫn bị dính
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi Kún ơi, sao bà ít tuổi mà bà biết lắm thứ thế, cái gì cũng như bách khoa toàn thư là sao ??? (Ước gì mềnh được như cô ý)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đang ngồi hội thảo, lạnh dã man. 3g chạy như dở hơi, 5' mới chạy đc một trang bếp, chán hết cả người.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e thấy ở phòng e các a chị cũng vác từ nước ngoài về, e hỏi sao phải bê cái to nặng thế làm gì, ở nhà đầy thì đc giải thích là giầy trượt ở nhà độ ma sát yếu nên bánh dễ mòn, trơn quá mức cần thiết và hãm phanh k tốt, rất nguy hiểm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con nhà em nó thích cái xe trượt có tay cầm như kiểu ván trượt í, mà em thấy vẫn còn bé nên ko mua. Em chỉ cho đạp xe thôi, mua cái xe đạp trẻ con của Thống Nhất từ sinh nhật năm ngoái, đắt lè ra mà năm nay đã thấy hơi bé bé rồi, tốn xèng với mấy đồ này quá.