Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ hơ, bài em post hôm qua đâu mất tiu òi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hế lô cả nhà, chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ! Sáng em ăn 1 bát bún cua bò giò đậu mà no quá, ự ự!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào ngày mới xinh tươi, chúc nhà mình 1 ngày thật nhiều may mắn và tràn ngập niềm vui, sáng nay thời tiết dễ chịu hơn chút rồi, mong thời tiết cứ dễ chịu mãi để các mẹ bầu nhà ta ko bị mệt
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng chị Samhh nhé, mà được 9 tuần rồi cơ à, nhanh nhỉ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào ngày mới, chúc nhà mình ngày mới tốt lành! Sáng ra đọc thấy toàn tin vui của nhà mình cũng thấy phấn khởi. (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay e lội thấy nhà mình nhìu tin tốt lành quá. Chúc mọi người ngày hôm nay thật là dễ chịu (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Híc ngon xế làm chị lại xèm. .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào ngày mới cả nhà, hnay trời mát e bùn ngủ quá, hqua tàu ngầm hết chuyện nhà e công chúa, bước đầu như thế cũng đỡ hơn rùi, lại chờ đón những ngày tiếp theo của e xem thế nào, rất hi vọng là chồng e vẫn bênh vực e nhứ, chị samhh ơi làm lịch theo dõi đi chị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sáng mai em vào nhà có nhiều tin vui quá chiến sự nhà em công chúa coi như tạm ổn kết quả siêu của chị sâm vào thảo tốt quá, chúc mừng 2 chị em oánh dấu tới đây trưa em lại lội tiếp
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng mẹ T và e Kem nhé. Chưn dài, mũi cao chắc chắn là sau này nhiều e xin theo lắm đới c ui...có chụp đc ảnh e í 0 hả c?c show lên cho mọi ng ngắm đi c!!!Mỗi lần đi s.â hồi hộp c nhỉ???nghe xong kết quả lại thấy thở phào, sung sướng, hí hí hí...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui thích thía c nhỉ?e cũng đang đếm từng ngày để đc như c đây. nhìn rõ lắm hả c???như hum trước c b.sỹ cũng chỉ tim thai và cho xã e nghe tim thai, trông xã rất chi là gật gù mà mình ghen tỵ quá, vì nằm nên ứ nhìn đc j cả. Trộm vía bé nhà c cũng lớn hơn 2 ngày c nhỉ???Lần này có dự sinh rùi í nhỉ???thía là c cũng Rắn xịn òi. Chúc mừng c nhé, chúc 2 mẹ con khỏe mạnh 9t10n nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! @Nhoc Tin: nhà này đi ăn mừng toa thía, trông chụp ảnh kìa, xì tin quá, bé Cua làm dáng điệu quá nhỉ???Chúc nhà nàng luôn đc vui tươi và xi tin như thủa ban đầu này nhé!!! @Princess: Chắc h này e đang trên đường về quê rùi nhỉ???chắc là trong lòng đang vui phơi phới nhỉ???thía là e đã tiến đc 1 bước dài đấy. Cố gắng lên e nhé!!! Bước tiến này sẽ là bước đệm vững chắc cho gia đình nhỏ sau này của e đấy!!!Chúc mừng thắng lợi nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hị hị.... iu bác nhứt trên đời... sao mà bác lại hiểu rõ từng đệ tử thế nhỉ...... kha ..kha... Bác làm iem phổng mũi tóa!!! sướng tóa!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hé hé áy náy quá hum qua có đứa bị tụt cảm xúc sung sướng... ai bẩu ấy khoe muộn tóa, tớ leo nhà mềnh rùi nc với ấy 1 tý là đau hết cả lưng roài nên phải đi nằm chớ. Chúc mừng roài vưỡn chúc mừng nữa nhóe.... Kết quả tốt đẹp, dưng mà có đứa đang nghi là thị nở ả nhà ạ... khe ...khe...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi nhìn 2 cô ấy kìa, thật nà sung sướng, hạnh phúc, phởn phơ, mềnh thèm quá cơ í. Chúc mừng 2 cô, bình an khoẻ mạnh nhớ Chị PM địa chỉ ship sữa oỳ ná Ảnh nhà NhocTin đẹp thế, xì tin xì khói, hí hí... Bạn Cua thì trông rất là cá tính nhá Princess: Chúc mừng em đã thắng lợi bước đầu... Về quê vui vẻ em nhé.. Thu Minh: Nàng ơi chị thèm mát xa mẹt quớ............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào buổi sấng cả nhà.Bây giờ em mới vào lội nhà mình được,thấy bao nhiêu tin vui. @Pricess:chúc mừng em,như thế mới là đáng sống chứ cứ co ro khúm núm như mọi ngày không phải là hay đâu em ạ.Qua chuyện này cũng hiểu được rằng chồng em còn iu em ntn đúng ko? @ Northergirl,Samhh:chúc mừng kết quả siêu âm tổt đẹp của 2 em nhé.Bé khỏe mạnh bình thường là niềm vui lớn nhất của mẹ rồi,chị ko biết chúc gì thêm nữa.Cứ thế mà phát huy nhá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí 2 mc quá khen, dù sao chị cũng mất 1,5 năm làm dâu đới.... nhìu vứn đề ra phết... Cái chính là biết lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm những người đi trước thoai .. Chúc 2 mc hum nay đi sa có kết quả tốt nhóe!!! Cả nhà: Ui hum nay trời đẹp mát mẻ tóa!!! Em đi măm sáng rùi đi chợ mà cứ như đi trên mây ý khe khe.... Giờ này mà lượn lờ cà phê cà pháo thì tuyệt... Chúc cả nhà ngày mới tốt lành!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hị hị... nhà mềnh toàn người khéo!!! Cứ kêu thèm mà chả bao giờ mò đến!!! Đợi các khách mầm đá thía này chắc em măm.... mầm đá !!!! @ congaixinh ui, họng nàng đỡ chưa??? sáng nay ngủ dậy tớ cũng thấy đau họng, phải xúc họng nước muối vội... khó chịu tóa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Keke......mẹ con cháu cảm ơn cả nhà nhiều ạ. Dưng mừ sáng nay thấy nhức đầu quá, hi vọng chỉ là sự thay đổi của thôi. Thu Minh: Hức, ..........girlxinh đích thực. Nhà cháu chuẩn bị kén rể ná! Mừ hum qua mẹ cháu còn được khen, bầu trắng hồng ra í, sướng. Tho Mup: Sắp đến lượt chệ rùi, cố lên chị nhé! Ủn mông đá đít lên 2V nào!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hum nay chị đỡ mệt chưa? Nhà mình có em KuHim chiên gia về thuốc chị nhỉ? À, chị qua ông Trí, ông nói chị sao ạ?