Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đi làm, chiều nay thi tiếng Anh, mà ko học được dù sách vẫn đang mở trước mặt, hix...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thàng Lì nhà em nó lướt xe đấy ầm ầm từ năm ngoái, năm nay đến lượt con em 2 tuổi rưỡi đáng khoái
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cái xe trượt đó như Cún nhà c chơi thì đâu có bé ah, thằng cháu e chơi từ lúc hơn 3 tuổi ý, tại thằng a chơi nên thằng e đc ké, khi nào e chơi thì hạ cái tay cần xuống, a chơi lại nâng lên, còn cô Minh chơi thì hơi khòng.hihi, xí hổ lắm, xe lúc lắc, xe trượt, trò gì của tụi nó cô cũng chơi ké, có mỗi cái oto điện trên 36kg xe k chạy, mí cả cô k ngồi vừa nên cô tha
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cứ dần dần thôi bà, bây giờ bà mắc bệnh ôm cả cái Bách hóa tổng hợp vào bức ảnh. cứ dần dần với 1 quả cà chua, 1 cọng rau rồi sẽ quen dần ý mà. ngày nào tôi cũng lướt các web của foodie, tạo phản xạ quen mắt là ah bố cục nó dư lày, bố cục nó dư kia. chứ lắm khi tôi ngồi hàng tiếng chụp loạn xạ chả ra cái thể thống mẹ j nhìn bực nhắm, càng ít phụ kiện càng dễ, chứ tha lắm về chỉ tổ rối hơn vì tham càng bấm càng vỡ.. đăng kí làm mem của Foodbuzz đi, hàng ngày nó cập nhập 9 món top vào hộp thư, đêm nào cũng cố đến 12h để xem top của ngày mới là món gì đấy, hay nhắm http://food.dailybuzz.com/refreshin...lybuzz&utm_medium=email&utm_source=newsletter
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bongcon, em hỏi kỹ cái bảo hiểm y tế tự nguyện ấy, đóng ở phường nếu mình không ở cơ quan nào. Đâu như mua sau 1 thnags thì được sử dụng đấy, cả ung thư luôn. Chú em rể chị vợ nó mua cho cái BH ấy, đóng gần 500k/năm, 3 tháng sau nó phát hiện ra ung thư mà vào viện vẫn được trừ tiền đấy. Trường hợp của ac em giờ được tý nào đỡ cho gia đình tý ấy em ạ. Ai bếp mình biết gì về cái bảo hiểm y tế tự nguyện giải ngố tiếp vụ này cho Bông nào?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác lại làm em ngợi, phải hú hét con dì thằng cậu thửa giày patin cho thằng cháu vì con mẹ nó cũng đú đởn và ngắm nghía bữa giờ !
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bởi vì tôi được đào tạo bởi BKTT cá nhân tôi nhé, đi ăn chỗ sang quá, léo thấy ngon , cứ đang bẽn lẽn xơi 1 món gì đấy, nhân viên nó lại bổ ra nâng khắn sửa túi, chùi mép cho mình, khó chịu bỏ mẹ, chỉ muốn thò mẹ chân lên ghế kiểu xí xổm mà và xoàn xoạt cho đỡ bức. Ít tuổi hả? đầu 3 thứ tóc, tóc đen, tóc rụng, tóc sâu mà bảo tôi ít tuổi?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà E cũng đang hỏi cái này bác ah. Có khả năng là sẽ mua đc ah. Mua đc thì tốt quá chứ ko thì vất vả cho BC E lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chén đĩa tớ cũng chơi tuyền màu trắng ! Xài song xong hai loại của ML và CK vì bố con nhà nó hay làm bể cho đỡ buốt ruột ! Mỗi lần nhận được phiếu mua sắm từ cty, nhìn tiền quần áo chóng mặt quá nên tôi lại đi thửa chén bát cho đỡ buốt ruột, nhưng nhà chật và ít khách nên cũng mua ít thôi !
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bà có bị điên ko? con tôi nó loi choi từ lúc 18 tháng, giờ nó lượn ngang con mẹ Tran xì pót tờ của nó kia kìa. ah xe be bé rồi nhớ thanh nhí cho con tôi nhé, cho đi học = xe đạp, đỡ 600 Oi tiền xe bus...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E cũng thích ngắm bát đĩa lắm, cứ vào siêu thị là kiểu gì cũng fai lướt qua 1 vòng ngắm ngía cho bõ cái mắt đã. E kết ML lắm dưng cả tháng làm ra chưa = 1 bộ ML ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vậy ra bọn tre trẻ chúng nóa chơi cái này sớm thế à? sân sau nhà chị bọn lớn lớn mới chơi nên chị vẫn chưa mua cho. Thôi lại để khi nào được qua bển thì mua, chứ mua ở VN vừa chán vừa đắt.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hí hí, giống tôi, sáng đến khí huyết hừng hực,hô khản tiếng xì lô gần KO SAO NHÃNG , SAO NHÃNG, SAO NHÃNG... cái hợp đồng vẫn chềnh ềnh....chửa xong được tẹo nào, khách thúc đít 3 hôm nay
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con Bống nhà e cũng đòi mua xe ấy đấy, gọi là Scooter thì phải. Ông bà ngoại chiều lại mua cho, giờ phóng tít mù rồi. Xe đấy đâu như 300k hay sao í, đắt nhờ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị lại chả mê, chỉ thích những thứ xin xinh để chụp hình thôi vì những đồ đẹp đẽ kia thực chất là hiếm khi dùng ở nhà, ăn cơm ở nhà chả mấy khi lôi ra vì tâm lí xót xa, sợ vỡ, sợ sứt rồi chưa kể con cái nó đập phá, tha lôi thế nên chưa bao giờ chị có hứng ngắm bát đĩa đẹp, hoàn toàn là KOOOOOOO vì bát đĩa đẹp hơi phù phiếm và lãng phí, ko mang tính thực tế.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hồi xưa mua cho Sa nhi là hơn 200k, hềnh nhưu 250k hay 270k gì đấy Bống ah. nó lượn như đèn cù, nói chung là càng dùng sớm càng nhanh biết đi. Hồi bé bé đấy, 18 tháng bắt đầu đi học là nó có rồi, chỉ lê lê cái chân thôi, giờ nhìn nó lượn mình thót tim
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em được đối tác tặng cho bộ ấm chén Minh Long,nặng bỏ bu,cất mấy năm nay mốc meo có thèm lôi ra dùng đâu