Các mẹ ơi! Em có chuyện muốn xin cao kiến của các mẹ đây. Các mẹ giúp em với ạ. Em có bé trai sinh 8/2009 giờ em mới kiểm tra và phát hiện mình mang thai được hơn 1 tháng rồi. Hiện em mới chuyển công việc được 2 tháng Em cũng đã tâm sự với sếp về chuyện của em, sếp cũng khuyên để sinh. Nhưng cá nhân em thì lại thấy rất áy náy chưa biết nên làm tnao. Hơn nữa, vợ chồng em cũng xem và dự định khoảng tháng 8 - tháng 10 sang năm mới sinh thì tốt hơn. Giờ em phải làm thế nào ạ? Các mẹ giúp em với nhé!!!
Ðề: Em nhờ mod đúng 2 ngày thôi ạ: Các mẹ ơi giúp em với ạ... haiz, b ơi, nh gia đình muốn có e bé k đxc, sao b lại fai suy nghĩ chứ, co bầu r thi sinh thoi, be nha b cung dc gần 3 tuôi r, làm mẹ k nên làm điều ác voi con, du gi no cung la thiên thần nhỏ vô tội mà.đừng làm gì dại dột r ân hận cả đơi ban ạ,
Ðề: Em nhờ mod đúng 2 ngày thôi ạ: Các mẹ ơi giúp em với ạ... bạn ơi vậy bé lớn đã đc 3 tuổi rồi thì bạn cứ để sinh đi, mình thì ko bao giờ nghĩ đến việc bỏ bé đâu, và nữa là sếp của bạn tốt thật đấy.
Ðề: Em nhờ mod đúng 2 ngày thôi ạ: Các mẹ ơi giúp em với ạ... có sau đâu mà mẹ nó. bé nhà mẹ nó cũng 3t rồi. cũng tự làm 1 số việc dc rồi, đi lớp rồi nên cũng ko lo mấy nữa. sinh bé thì nghỉ vài tháng rồi đi làm tiếp chứ có nghỉ hẳn đâu mà
Ðề: Em nhờ mod đúng 2 ngày thôi ạ: Các mẹ ơi giúp em với ạ... Trời đất, em cần mọi người khuyên thế nào đây. Tháng 8, tháng 10 năm sau tốt hơn ở điểm nào. Con là lộc trời em à, nhiều người còn ước đấy.
Ðề: Em nhờ mod đúng 2 ngày thôi ạ: Các mẹ ơi giúp em với ạ... Bạn ơi khuyên bạn một câu chân thành nhé: "CON LÀ CỦA TRỜI CHO - HÃY GIỮ GÌN VÀ NÂNG NIU CHÚNG" dù sao bé nhà bạn cũng đã lớn bạn nên để sinh.Không sau này bạn sẽ ân hận cả đời đó
Ðề: Em nhờ mod đúng 2 ngày thôi ạ: Các mẹ ơi giúp em với ạ... Mình tưởng chuyện gì ! Cứ sinh vô tư đi bạn ơi! Vất vả và nhàn luôn một thể
Ðề: Em nhờ mod đúng 2 ngày thôi ạ: Các mẹ ơi giúp em với ạ... Bó tay . Thế này mà cũng làm hẳn topic hỏi . Tội nghiệp đứa bé trong bụng con người kia .
Ðề: Em nhờ mod đúng 2 ngày thôi ạ: Các mẹ ơi giúp em với ạ... Con cái là lộc trời cho. Có được lúc nào hạnh phúc lúc đó mẹ bé sao phải đắn đo suy nghĩ nên hay không nên tội bé lắm...
Ðề: Em nhờ mod đúng 2 ngày thôi ạ: Các mẹ ơi giúp em với ạ... Ui bạn ơi, bạn để sinh chứ, lăn tăn gì hả trời? EM bé là con mình mà.
Ðề: Em nhờ mod đúng 2 ngày thôi ạ: Các mẹ ơi giúp em với ạ... Em cũng biết là như vậy, em cũng muốn sinh lắm. Nhưng em cũng gặp phải mấy khó khăn em đã chia sẻ với các mẹ nên em rất cần các mẹ tư vấn giúp em. Thật sự em chưa bị nhỡ bao giờ, đây là lần đầu tiên nên em rất lo lắng và cũng ái ngại với cty với mọi ng nữa, mình mới về cv thì nhiều như núi, chưa làm đc gì đã sinh với đẻ để lấy chế độ... thì thật sự rất ngại.
Ðề: Em nhờ mod đúng 2 ngày thôi ạ: Các mẹ ơi giúp em với ạ... Nếu bạn có điều kiện có ông bà phụ giúp thì cứ đẻ thôi, trước mình mới có bầu bé thứ 2 cũng là bị nhỡ, chồng mình muốn mình bỏ mặc dù bé lớn đã hơn 4 tuổi, mình vẫn quyết tâm giữ giờ sinh con ra bố lại yêu hơn vàng. Con cái là lộc Trời cho, nhiều người phải vất vả lắm mới có được. Chị làm cùng mình lấy chồng 10 năm kô có con, đi thụ tinh nhân tạo mà phải nghỉ ở nhà chỉ quanh quanh trong phòng từ lúc bầu đến lúc sinh, mà đến tuần 32 sinh non con được 1,5kg, nuôi vất lắm bạn ạ. Thôi cố gắng vất vả chút thôi, chứ để lâu như mình 5 năm thấy ngại lắm rồi
Ðề: Em nhờ mod đúng 2 ngày thôi ạ: Các mẹ ơi giúp em với ạ... Bây giờ bạn mới bầu thì sang năm mới sinh mà, lúc ấy con lớn cũng hơn 3T rồi, ku nhà mình sinh cùng tháng, năm với ku nhà mẹ ấy đấy, mình cũng chưa mong trời cho năm nay, nhưng nếu trời cho mình cũng không bao giờ nghĩ là sẽ bỏ. Mẹ ấy cứ để thế sinh con nhé. Sếp đã tạo điều kiện như thế có gì mà nghĩ. Chúc ba mẹ con mạnh khỏe!!
Ðề: Em nhờ mod đúng 2 ngày thôi ạ: Các mẹ ơi giúp em với ạ... Con cái là lộc trời cho mẹ nó ơi. Mình thành thật khuyên bạn nên sinh bé. Bé trai nhà bạn cũng lớn rồi mà. Chúc bạn có quyết định sáng suốt.
Ðề: Em nhờ mod đúng 2 ngày thôi ạ: Các mẹ ơi giúp em với ạ... Vâng, sếp em cũng là ng sống rất tình cảm. Sếp cũng khuyên em là: Con cái là lộc trời cho, để đẻ đi em ạ... còn bé nhà em thì sắp đc 3 tuổi rồi, cháu đi nhà trẻ từ lúc 17 tháng. Nói chung cháu ngoan, tự lập và ko nhì nhèo gì mẹ cả.b Bản thân em là ng cũng bận cv, em thường đi suốt nên cũng rất khó khăn trong chuyện nuôi và chăm con giai đoạn này. Em cũng chưa biết ntn. Hai vợ chồng em cũng suy nghĩ đến 1 tuần nay rồi, cứ lăn tăn chưa biết làm tnao cả
Ðề: Em nhờ mod đúng 2 ngày thôi ạ: Các mẹ ơi giúp em với ạ... Vâng, em cảm ơn mẹ bé. Em cũng có suy nghĩ giống mẹ bé, nhưng em vẫn lăn t5awn, do dự chưa biết qdinh tnao cả
Ðề: Em nhờ mod đúng 2 ngày thôi ạ: Các mẹ ơi giúp em với ạ... Vâng, thằng Ku nàh em cũng sắp sinh nhật 3 tuổi rồi ạ. chồng em cũng chưa quyết định 100% là nên bỏ hay để vì anh ấy cũng suy nghĩ nhiều phía hơn nữa, ông bà nội của em mất rồi nên việc đẻ thêm cháu và nuôi hai đưa thực tế em rất vất vả và khó khăn.
Ðề: Em nhờ mod đúng 2 ngày thôi ạ: Các mẹ ơi giúp em với ạ... Bạn ơi mình khuyên bạn nên giữ lại công việc nói thật mình làm cả đời ko hết, con cái thì bạn chỉ mất năm đầu thôi sao bạn ngại với cơ quan nhỉ sếp đã tạo điều kiện thế rồi, nói thật nếu bạn vì công việc mà bỏ con thì sếp sẽ có 1 cái nhìn khác về bạn đấy nhất là đối với sếp là người tình cảm
Ðề: Em nhờ mod đúng 2 ngày thôi ạ: Các mẹ ơi giúp em với ạ... Mẹ ấy lăn tăn vì cái gì, kinh tế không đủ đảm bảo cho hai nhóc, hay không có người trông coi, hay chỉ đơn giản là vì công việc mới, nhiều, ngại với đồng nghiệp. Nếu chỉ vì lý do cuối, m nghĩ cũng chẳng cần băn khoăn làm gì, vì sếp đã tạo điều kiện rồi, hơn nữa khi mẹ ấy sinh được nghỉ chế độ 6th rồi, con 3th mẹ ấy có thể xin đi làm nửa ngày, việc vẫn giải quyết được, mà vẫn chăm con tốt cơ mà. Cố lên nhé!
Ðề: Em nhờ mod đúng 2 ngày thôi ạ: Các mẹ ơi giúp em với ạ... Vậy ạ, thằng Ku nhà em sinh 3/8/2009 nếu em để sinh thì đến lúc đó cháu cũng đc hơn 3 tuổi rồi ạ. Cháu trộm vía ngoan, khỏe mạnh nên em cũng ko lo nhiều. Nhưng hiện tại, em lo ko có ng đỡ đần, cv thì chưa ổn định, sinh thêm cháu ra một lúc 2 đứa ko biết nhờ vào đâu thì cũng khổ lắm ạ. Vợ chồng em quan niệm, sinh con ra mà con khổ ko lo đc nhiều cho con thì cũng tội nghiệp.