Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị còn lẩn thẩn đi nhặt quả trứng cá ấy, nhìn giống che ly hihih dưng mà nó nát lắm, lại ko rói rói , nhặt về đến nhà nó nát như tương quả mâm xôi cũng khó...vì đôi khi, đề co phải ăn theo chủ đề nữa cơ chứ ko phải nó đẹp ta cho nó vào khắp nơi. léo ai bún đậu mắm tôm lại đề co raspberry?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 k cầm mít Thái đâu, Vàng cứ chụp chỗ mít tố nữ mà hôm nọ mang đến chỗ off ý, ối đứa rên rỉ cho mà xem mà lại cây hàng xóm quả nhà minh
Ðề: Bếp Kún tầng 10 khiếp, hôm chị suýt mua vì thấy có 60k, đẹp quá dưng nó ken két vãi linh hồn, vừa thái vừa dùng bỉm size XL. Bu mua cho ông Mèo 1 cái, về sau tốn bỉm quá, ông Mèo cho nó đi ở rồi. cái thớt đấy chuẩn nhất là bầy thu thi, sa xi mi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác chả bẩu E, chỗ nhà E có 2 cây trứng cá to đùng, quả nhiều lắm, E toàn bắc ghế lên hái thôi, chứ bác nhặt những quả rơi xuống rồi thì nó chả nát.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái thớt gỗ mà để đề co được cái bánh mỳ cũng phải tầm hơn 100k. Thớt đấy dùng thích nhưng mỗi tội nhanh mốc hơn thớt gỗ tròn, hưc.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E cũng hí hoáy làm 1 em thớt thủy tinh, về mới đc 1 phát mà cũng són đái vì cái tiếng ken két ấy, chuyển khẩu cho em ý luôn. E lại quay về kiểu thớt gỗ miền lúi nhà E.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi, e thích ăn quả trứng cá lắm. cái hàng botanica ý, trước cửa có cây trứng cá, hôm nọ phát hiện ra e hí hửng đứng vặt ăn, ngon ở HN hiếm thật đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đúng đấy, chị sang nhà cái Sô, nó có bột thớt đẹp lắm ý, các màu khác nhau và có cả hình vẽ để phân biệt thớt này dùng làm gì, thịt tươi, thịt chín, hoa quả, bánh trái,,,,. Màu sắc và chất lượng thì khỏi phải bàn. Định bụng mang về nhưng lại k đi đc IKEA để nhòm ngó Sô ơi, đi chơi về chưa chụp bộ thớt lên để chị đỡ thèm nhé, có khi lại chờ giảm giá để vác về
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi, đúng đấy, mâm xôi hơi bị ngon, hồi bé em với lũ trẻ con trong quê mò mẫm để ăn suốt. Ra hn thì lâu lắm rồi ko đc nhìn thấy chứ chẳng nói đến ăn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hô khẩu hiệu: không sao nhãng, sao nhãng, sao nhãng, sao nhãng... bảo sao chả chém ác
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đang mải nhũn não tìm cách đối phó mí con Râu hụt, giờ thì chính thức chịu rồi nên chắc đang đi làm hợp đồng chị ah.