Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái này cho bà Khoai ngứa vì đếch biết nhắn vào đâu Mayinglong shexiang zhizhuang shuan Viên đạn xạ hương điều trị trĩ Chỉ định Giải độc, sưng và đau, chảy máu nứt kẽ hậu môn. Đối với ruột già do sức nóng quá mức gây chảy máu, đi ngoài phân có máu đỏ, đau hậu môn đốt cháy, các loại bệnh trĩ và hội chứng nứt hậu môn. Cách sử dụng và Liều lượng Đặt vào hậu môn sau khi đi cầu mỗi ngày một lần. Tác dụng phụ, phản ứng không mong muốn Phổ biến hơn thường là: khô miệng, táo bón , giảm đổ mồ hôi, khô miệng và mũi họng và da, mắt mờ, khó tiểu tiện (người già). Chú ý 1. Sản phẩm được dùng cho đường trực tràng, cấm uống. 2. không uống rượu và gia vị, dầu mỡ, thức ăn cay khi dùng thuốc. 3. Bệnh nhân đang bị tắc phân, tắc ruột. 4. Bệnh nhân bị Cao huyết áp , bệnh tim, viêm thực quản trào ngược, rối loạn tắc nghẽn đường tiêu hóa, cường giáp, viêm loét đại tràng, ruột bệnh nhân cẩn thận. 5. Phụ nữ mang thai dùng một cách thận trọng. Trẻ em, người già và tàn tật nên được sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ. 6. Bệnh Gan nặng và rối loạn chức năng thận, bệnh nhân bị bệnh tiểu đường nên được sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ. 7. Bệnh Trĩ chảy máu quá nhiều mà không giải thích được nguyên nhân. Trĩ sa nặng nên đi đến bệnh viện. 8. Đặt vào vị trí bên nên nhẹ nhàng, để tránh chảy máu. Đặt ở độ sâu thích hợp để ngăn chặn sự trượt. 9. Thuốc nên được lưu trữ ở nơi khô và mát mẻ để ngăn chặn sự biến dạng do nhiệt. 10. Thuốc dùng trong ba ngày triệu chứng không thuyên giảm, nên đi đến bệnh viện. Sản phẩm này không phải là sử dụng lâu dài. 11. Người tàn tật, những người dị ứng với sản phẩm này cần thận trọng hơn. 12. Ngăn cấm việc sử dụng thuốc khi các đặc tính của sản phẩm bị thay đổi . 13. Trẻ em dùng thuốc phải được đặt dưới sự giám sát của người lớn. 14. Để ra khỏi tầm với của trẻ em. 15. Khi sử dụng kèm với các loại thuốc khác, xin vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi sử dụng sản phẩm này.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 HN đầy nhé, đấy là món khoái khẩu của tuti và bimbim nhà c đấy, 2 đứa còn ao ước là nếu cây hoa lan k sống đc thì chúng nó sẽ trồng cây trứng cá để đến mùa vặt ăn đỡ phải ra ngoài đường.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Quả đấy ngon mà Lì, hồi đi Nha Trang, thấy cây trứng cá, hai vợ chồng hì hụi nhặt, ông chủ nhà thấy tội nghiệp nên ra hái luôn trên cây cho, ngon
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e đang đinh vay tín chấp hộ ông Mèo nhà bà e 1 khoản nhỏ nhỏ, nghĩ nhũn não quá, được vay có 42 tr mà lãi 2.4/tháng, được cái chả thế chấp mẹ j, ko thủ tục nhì nhằng..có nên nhích ko đây
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đừng vay tín chấp, lãi suất cao lắm, đến lúc phỉ phui ông ý không ý không trả được là em ôm luôn à
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái Bống với cái Bờ minh đúng là người rừng, bác bẩu là đóng thớt để bác bầy đồ hàng nhá, ko phải thớt phục vụ nấu nướng đâu mà nguyên với chả khối. Chả chịu đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, bảo sao bị sốc thuốc, há há Bà Kún: nhà tôi được cho cái thớt thủy tinh, chưa bao giờ dám dùng luôn, lúc nào cũng vẫn để trong hộp, bà nhắc mới nhớ, có khi mai kia mang ra bày đồ hàng, he he... Ai thích ăn quả trứng cá: em xuề là em ghê mấy quả này cực ấy, cảm giác nó cứ...ghê ghê, hí hí, vậy nên là tiệt nhiên em ko bao giờ ăn, dù về HP ê hề trứng cá, thấy bảo vừa đứng dưới gốc vừa bứt quả cho vào mồm mới ngon...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em mệt quá, nằm ĐH nhiều nên viêm họng, mũi dãi lòng thòng, ho hen khổ sở....uống thuốc xong mà giờ ngưòi em cứ lơ mơ í. Lội Bếp chẳng thốt được câu nào... Bông còn ơi, mua cho ông anh cái BHYT nhé, 567k/người, sau 1 tháng được sử dụng. Cái này rất hữu ích cho người già, người nghèo, ngưòi mắc bệnh hay phải đi khám bệnh. EM chuẩn bị đi ăn thịt nhím đây, hôm nay sếp đi vắng nên CQ em lại oánh chén
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Dờ măng ơi, chị thích đồ sứ lắm, bát đĩa nhà chị dùng toàn sứ trắng ML và CK. Đồ CK là đồ cũ, chị đang thay dần sang ML. Cốc sứ cũng rất nhiều. Trong đó yêu nhất là bộ sứ của Pháp, rất đẹp.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà em cũng thế. Ngày trước đi Big C, mua đc cái thớt thuỷ tinh, dùng 1 lần ko dám dùng lại, vừa trơn, kêu kin kít ghê tai lắm. Giờ chẳng biết vứt xó nào nữa ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 He he, muốn sz khủng thì giờ chả có cây to mà làm í bà, vậy nên mới "đóng" ( nói rõ không 2 bạn rừng rú mới xuống thủ đô lại théc méc ). Cơ mà tôi lại ko thích có dấu vết băm chặt đâu nhá, tôi thích kiểu như cái mặt bàn đặt ngoài trời ở vùng nông thôn í... Nhà tôi chỉ có thớt thịt sống và thớt thịt chín, tiệt nhiên tôi ko có thớt rau, thái rau tôi vẫn thái vào thớt thịt sống....Bánh mỳ bô ma thì cho vào đĩa nên ko có thớt...Mà tôi ghét thớt nhựa lắm, giờ có thớt nhựa kiểu mới mặt phẳng hay sao nhỉ, trước cứ có lỗ lỗ, dùng 1 thời gian bám bẩn kinh.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bà ơi, k biết bà có qđ gì chưa, nhưng con nó hòa nhập với lớp tốt thì k phải bị bệnh gì đâu. Chỉ là chậm nói thôi, tôi sợ bà đưa đi khám lại có ảnh hưởng đến tâm lý của con và mẹ đấy. Thoải mái tí đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ngày trước chị cũng có suy nghĩ là hàng ngày chỉ nên dùng bát đĩa bình thường thôi. Nhưng rồi chồng chị bảo, sao cứ phải đợi đến khi có khách khứa mới dám lôi bát đĩa đẹp ra dùng khổ vậy em. Cái bát đẹp mình nhìn cũng thấy ngon mắt hơn, ăn cũng ngon hơn, hơn nữa nó là đồ vật để phục vụ mình mà. Nghĩ cũng phải, thế là từ đó chị toàn sử dụng đồ Minh Long ăn uống hàng ngày thôi, chứ cứ tư duy cũ thì giờ chắc bộ bát đũa ấm chén ML vẫn còn nguyên trong hộp mất. Sau đó chị cũng nói vậy với mẹ chị, mà phải nói mãi mẹ chị mới thay đổi được tư duy tí chút.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cây trứng cá có mùi thơm giống bánh mỳ nướng nhỉ. Quả này ăn chơi vớ vẩn chứ chị chả thích.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng nghĩ vậy chị ạ, với lại bát đũa từ hồi cưới chồng tới giờ được cho cũng nhiều, ăn với đập mãi chẳng hết. Đĩa bát nhà em khéo từ thời Napoleon chuổng cời í, cũ và xấu lắm rồi, chắc thay được rồi chị ạ. Phải cái em cứ thấy bỏ đi thì tiếc vì nó chỉ xấu thôi chứ ko sứt mẻ gì . Chắc em mua ít đồ dành decor nếu chụp choẹt thôi cho đỡ tiếc