Chiều nay bongcuame đi khám bệnh ồi, xét nghiệm máu luôn cho chắc ăn. Kết quả: sốt siêu vi. Nhưng giờ thì ổn rồi, tăng cường ăn trái cây và uống nước ép của HT
dịch sốt siêu vi ...các mẹ cẩn thận nhé...chúc bongcuame mau hết bệnh nha...cố gắng uống cam nhiều cho mau khỏi bệnh nha chị
Nhìn các mẹ bàn tán mà phát thèm. Chắc hẳn mọi người đã có cấi tết trung thu vui vẻ. Em thì không có được tết trung thu rồi. Buồn hiu hắt. haizzz.....
Hello chào cả nhà ,chúc các mẹ trong nhà mau khỏe mạnh để còn tụ tập en uống nữa chứ .Mẹ Cun&Beo ,Bongcuame mau mạnh nha . Chúc 1 ngày mới tốt lành .
SÁng nay cái thằng trong phòng, ngồi gần cạnh mình nữa chứ , nó tuyên bố " chắc là em bị H1N1 rồi quá, toàn là những triệu chứng y bài, cả nhà em đều bị" Nghe mà hoảng hồn, sợ quá bà con ơi
bệnh thật rồi, hôm nay ở nhà, hôm quá bận quá ráng đi làm mà lạnh run, hai đầu gối đánh vào nhau cầm cập, các đầu ngón tay tê buốt, sợ quá....
mua nay nguy hiem that, di dau cung thay benh, me cún an tô cháo hành thật nóng và nhiều tiêu, vã mồ hôi , rồi đi ngủ và uống thêm nuoc cam hoặc nước chanh là chị sẽ thấy tình hình ổn ngay. Ráng giữ sức khỏe chứ chị, đừng tham công tiếc việc quá, sức khỏe là quan trọng nhất
Xin hạt Gấc Chào cả nhà! Chúc một ngày mới tốt lành! Các chị ơi em đang cần hạt Gấc ai có mà không dùng hoặc vứt đi thì để dành cho em với ạh.......Chị nào mua Gấc về nấu xôi ăn xong rùi thì để phần lại cho em hạt Gấc nhe......Chị nào đang có PM giup em với..........:???::???::???:
nếu cần gấp em tới chỗ bán xôi gấc mua lại hoặc xin của người ta coi bộ nhanh hơn đó, chứ ở nhà thì ít ai nấu lắm em ơi, hoặc là có ăn thì cũng có chừng 2-3 hạt nhiều khi quên cũng quăng mất
dạ, hix.......ma o ngoai hinh nhu ho khong nau Gac anh ah, cho mau thi phai ay...........Gan cho em chang thay cho nao ban xoi Gac...........hixhixhix.......
da, sorry em nhan nham............em cung dang can nhieu hat gac chi ah...em mua nguyen trai luon roi nhung van can them nhieu hat nua nen em moi di xin the nay day!!hix...hix...Hi vong ai co thi cho em ạh..