Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà chị toàn thớt gỗ thôi.Ah mà nhà chị còn có một thớt gỗ nghiến to với một con dao phay thửa của hồi môn của em xi để lại chặt thịt gà, thịt vịt hay móng giò cực kỳ đã.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thớt Tây e xin nhỗi chuộng đồ Tây, nó yêu lắm Ikea nhé, thót loại mỏng để thái thôi, ko phải loại chặt, giá về đây tầm hơn 400k, có rãnh để hứng nước suýt cái này dùng chặt được, giá về đây tầm hơn 500k ( nhà e có cái khăn ở bên cạnh ấy, dùng chục năm rồi..hí hí) cái này hoành vì nó nặng, khi chặt, thái ko bị trượt, có rãnh cao su để khi đặt vào tủ, dựng đứng lên nó ko bị trượt, lăn lộn, khá thông minh: giá tầm 700k nào sắm ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sếp em có 1 xô nước, hàng ngày anh bảo vệ lấy cho sếp em 1 xô nước để sếp đun nước pha chè. Hôm qua khi mở xô nắp xô nước ra thì mùi nồng nặc, mùi như hoá chất í, sếp em nghi là thuốc sâu nên hộc tốc mang lên TP BN xét nghiệm, trên TP ko có máy móc đầy đủ nên sáng sớm nay sếp em mang cả xô nước đó ra HN xét nghiệm...ko biết KQ thế nào nhưung nếu là thuốc sâu thì CQ em sắp có xì căng đan to đùng đoàng rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Uầy, bạn thích cái thớt cuối cùng í, đúng kiểu bạn đang mơ mộng luôn... (kiểu này đóng hay là nguyên khối hả 2 người rừng???)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mẹ chồng chị cũng hồi môn lại cho chị 1 hòm bát đũa toàn đồ Hải Dương hình con kiến đo đỏ ngày xưa ý. Hồi đầu chị cũng tiếc và sợ vỡ nên cũng toàn lôi đồ đó ra dùng. Giờ thì đồ đó chị giản tán xuống xưởng cho công nhân của chồng chị hết từ lâu rồi. Rồi nâng đời dùng đồ Trung Của. khoảng 5 năm lại đây thì chị chuyển sang đồ ML. Cứ mua dần dần, thì 1 năm cũng chi không nhiều tiền lắm đâu, chứ mua ngay cả bộ thì xót ví lắm đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À, nhìn cái bánh mỳ mới nhớ, Jolis họ có bán bột mỳ đen để làm bánh mỳ đen, có khi êm lại đú xem sao... Lỳ ơi, sao lại gọi là corn syrup? Chị xem thành phần để làm ra corn syrup chả thấy có ngô nghê gì ở đó cả, lạ nhỉ??? (chị xem ct làm fondant)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trời ơi, y như em, đồ hồi môn từ hồi chống lầy bây giờ em vẫn dùng đấy, ngoài đồ đang dùng ra thì trong tủ bát còn vô khối cái chưa dùng đến, hix, hay em cũng mạnh dạn như chị nhỉ...???
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trưa em có bánh mỳ tự làm ăn với trứng vịt nhà chồng em chồng nuôi, em ăn đây, đói quá đi mất...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng chẳng biết tại sao lại goi như thế, vì trong thành phần chả có gì liên quan đến corn cả Cái này làm dễ mà, nấu nước với đường, thêm tẹo cream of tartar là xong
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thích thì sẽ nhích thôi nhưng nghe chừng nếu để đem ra chặt gà chắc phải dùng loại của nhà minh
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Người rừng nói với chị nhé, nếu là thớt theo kiểu gỗ ta thì chị cứ đóng đi xem có băm chặt đc ko ah ? Còn nếu chỉ để trưng bày thì đóng vô tư. Còn bên Tây, người ta có hẳn công nghệ để xử lý gỗ. Đấy, rừng nhà E chỉ hiểu đc đến thế thôi ah.
Sorry spam... Các mẹ bếp Kún tham gia Buffer Từ Thiện 2012 nhé! Các mẹ còn trống phần chữ ký thì đưa link của BF TT để loan tin nhé! Thanks all.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đơn giản vì bà chưa đạt cái thâm thúy của ngừoi nội trợ, họ dùng cái thớt nhiều vết nó như chứng tích của những tác phẩm mà họ đẻ ra, co 1 lần đọc đâu đấy 1 foodie viết về những vết chặt, xước trên cái thớt..hay và công nhận 1 điều, họ đủ ăn đủ mặc, nên đầu óc họ mới nghĩ được cứ kiểu dân nhà mình, ăn còn ko đủ, 1 thớt chém đủ thứ thì làm sao mà ngồi lẩy kiều nghĩ về í nghĩa của cái thớt và những vết chém? đậm thứ 2: bởi vì bà thuần Việt và bà ko có thói quen ăn bô ma, giỏi lắm là biết đến cái bô ma làm bida và bô ma lá , bô ma con bò cười ), khi nào có dịp mời Tây đến chơi đừng dùng đĩa đựng bô ma nhá )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/628961-Bếp-Kún-tầng-11?p=12251334#post12251334 như yêu cầu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Năm nay làm từ thiện nữa ko Pôn ơi....... Hình như còn 1 cái bánh gato to đùng mà ko thấy BTC up lên nhỉ?