Con đói -> cho ăn no trước khi ngủ . Con ngứa ngáy -> bật điều hoà cho con (khoảng 29 hay 28 độ) Cho uống nhiều nước để bé đi đái nhiêù - giải độc . Con nhà tớ 2 đứa nói chung chỉ ăn đêm vài tháng , còn đâu ngủ tít , ko ăn uống lôi thôi -> bố mẹ ngủ khì . chỉ thi thoảng cựa thôi thế mà sao vẫn gầy bé thế có khổ không chứ ???
Tôi tán thành chiến thuật của bà đấy . Tên nhà tôi cả tuần chỉ được nghỉ ngày CN thôi nhưng cứ đến CN là hắn tự đi chợ, vào bếp nấu nướng, mẹ tôi CN coi như được nghỉ Hôm nào tôi mệt hắn cũng rửa bát hộ tôi, hoặc phơi quần áo, được cái chăm ra phết, nhưng mà lúc nào lên cơn lười thì đùn đít không đi .
Hân nhà tôi thì từ hồi 10 tháng tôi cai sữa ( vì có bầu đứa nữa) là ko ăn đêm, đêm cũng tỉnh khoảng 1, 2 lần, uống nước rồi ngủ tiếp . Sáng dậy mới uống sữa . Tôi cho nó ngủ với ông bà nên đêm tha hồ ngủ, hôm nào nó khóc cũng nghe thấy nhưng đã có bà nên lại ngủ tiếp
Tôi cũng định giải quyết nhẹ nhàng vì đây là lần đầu, với hi vọng là osin thấy mình tử tế mà biết ơn mình không làm họ thấy "nhục". Osin nhà tôi đã từng ở nhà 1 cặp vợ chồng khác, họ cho nằm sàn gỗ (nhà chung cư), hay theo dõi này nọ, hay mắng, ăn uống thì cũng vun vun thành 1 góc ... thấy osin kể thế, có osin vẻ tự ái lắm . Về đây vợ chồng tôi lại quá tử tế, sắm cả giường 1tr7 cho nằm, ăn uống thì vô tư ... nói chung là tôn trọng . Ấy thế mà nếu osin phụ lòng vợ chồng bọn này thì sẽ hơi bị dốt và không biết điều.
Túm lại là thứ 6 sẽ có các mụ sau: 1. Bin - Ngọc 2. Bình - Mộc 3. Trà - Chíp 4. mẹ hân hân 5. mẹCo&Vit 6. conyeucuame - bà này ít vào đây buôn bán, nhưng không thiếu buổi ọp nào :mrgreen: 7. mitxanh - chả biết có đi được k nhỉ? 8. mechip&tom 9. mocbear 10. be_momma - lần này bà thu xếp đi cho mọi người còn nhớ mặt chứ 12. mẹ Mốc - Tâm (2 bà này "keo sơn" lắm, bà Thuỷ mà không đi là Tâm cũng không đi, hic 13. tintin04 14. puppyKen 15. MeMay (nhà này con đang ốm, chưa biết thế nào) 16. dungbin 17. Bin 2002 18. chipbong Cả nhà ơi, còn thiếu ai không ạ? Địa điểm là quán chay Nàng Tấm 79 Trần Hưng Đạo, có ai có ý kiến gì khác không ạ? Thời gian; 11h30 có mặt (không cao su ạ). Báo cáo hết ạ.
Nhờ các bà ăn hộ mẹ Toon thôi, nhớ quay VIDEO, chụp ảnh tường thuật lại cho những mẹ ko ở "trường quay" nhe. Chúc các bà rôm rả ăn nhiều hiiii. Tiếc quá ::sad::sad:
Theo kinh nghiệm của tớ thì nhà nào càng nghiêm thì osin càng tử tế , còn nhà nào càng chiều thì osin thành tinh luôn .
http://dantri.********.com/detail.php?ad_id=1218249 Vừa được ông xã gửi cho trang này, các mẹ xem rồi cho ý kiến nhé!
Các mẹ ơi, hôm rồi cho Gà di Hà nội khám, 4 Bác sỹ thì 3.9 bác bảo phải cai sữa ngay, thứ 7 vừa rồi là sinh nhật 2 tuổi, nhưng không làm cách nào để cai sữa được, bà thì bảo không trông đêm hộ, bố nó thì không có nhà (mà có nhà thì cũng không cho ti được), tớ đang không biết làm cach nào để cai sữa có hiệu quả mà lại không xót con, các mẹ cấp cứu vơi..
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Doi-song/2007/08/3B9F8863/ Hải thử đọc trang này xem nhe. Tôi cũng đang trong tình trạng như bà đây. Cai được 3tháng ngon lành thì Toon nhà tôi ốm, lên nhà bà ngoại ở để bà chăm con cho mình đi lam. Đêm con khóc lại sợ ôbà chăm con cho mình vất vả cả ngày rồi lại còn mất ngủ, nên....lại cho con ti ---> bgio đêm nào cu cậu cũng đòi . Bà ngoại nói ko sai tẹo nào "mỗi lần con ốm là lại một lần sinh thêm nết hư"
Nhà Toon có quả bnoc ấn tượng nhờ, ảnh chi chít mẹ nó chịu khó ghép tranh ghê, nhưng nội dung thì dấu hết đi đâu í.
Heee, sorry cả nhà nhé, Link để cho cả nhà biết mặt, biết đâu lại có mẹ bé nào học cùng mẹ Toon. Hôm vừa rồi giận ba Toon nên mẹ cháu có viết giận hờn 1 chut. Vừa viết xong thì ba cháu làm hoà nên lại thấy hối hân. Định xoá đi nhưng tiếc tiếc, thôi cứ để đấy để lúc nào giận lại mở ra xem đỡ fải viết tiếp heeeee. Ah mà blog này Open ra là chỉ để khoe ảnh với bạn gia đình nhà bé Toon ở xa thôi ma.
Chút kinh nghiệm của tớ nhé: Trước khi cai sữa nửa tháng, nên cho con uống 1 đợt vitamin để tăng thêm sức đề kháng (vì khi cai sữa xong con hay ốm lắm). Thứ 2 là nói với con về chuyện vì sao phải cai sữa (nói nhiều lần, nhắc đi nhắc lại cho con nghe vì sao phải cai sữa, chẳng hạn như là con đi học rồi, con lớn rồi, con ăn cơm rồi....) Đừng tưởng trẻ con không biết nhé, 2 tuổi là biết hết, hiểu hết rồi đấy. Hôm cai sữa thì trước khi ngủ cho uống sữa bột hoặc có thể cho ăn bát cháo con con cho chắc bụng, đêm k bị đói thì sẽ k đòi ăn. Để sẵn 1 bình nước (nhớ là bình dạng uống, kiểu ống hút cũng được, nhưng nhớ k đừng chọn loại bình ty nhé), nếu đêm có ọ ẹ thì nhắc lại chuyện k ti và cho uống chút nước lọc. Nếu có khóc 1 chút thì cũng kệ. Lại cho uống nước, lúc đó buồn ngủ nên cũng ngủ lại nhanh thôi. Ngoài ra, để bổ trợ thì có thể lấy cái băng dính đen hoặc xanh, quấn quanh cái đầu ti ý, rồi có thể cho con nhìn và bảo là ty mẹ đau đấy, hoặc doạ là ty mẹ bị gián (hoặc đại loại là cái gì mà con sợ) ăn mất rồi. Nếu đêm có đòi quá thì lại cho xem ty (vẫn phải có cái băng dính nhé). Tớ làm theo cách đó, trộm vía là 2 mẹ con vẫn ngủ với nhau, con không hề khóc 1 tý nào, "cai thử" mà được luôn :mrgreen: Mọi người thử làm theo cách này xem sao, chứ đưa con đi cách ly, đêm con nhớ mẹ khóc lóc, rồi chưa chuẩn bị được về tinh thần rất dễ làm con bị khủng hoảng, kéo theo ốm đau... mẹ thấy tội nghiệp lại cho bú lại, lần sau cai càng khó. Trẻ con biết hết đấy.
Thì tôi vẫn đang hỏi đây mà, chốt cái địa điểm và thời gian để cho mọi người tiện lên kế hoạch thôi. Hỏi mãi mà chả ai ủng hộ, bảo có hay không, chán rồi đây này. Thôi bà hô hào đi nhé, tôi cứ chờ các bà quyết là đi ăn thôi
Thứ 6 này hy vọng tôi sẽ đi được để gặp mụ Co&Vit cái. Hay ăn thịt gà đê, hi hi Trà ơi có tức k, tại hôm thấy mẹ nào nói ăn chay nó thế nào ý, thành ra tớ sợ k ngon.
Ui đông nhỉ ? Thế thành viên mới toe như tôi chưa gặp mặt bà nào thì tìm kiểu gì ? Mẹ nào đăng ký đến trước đón khách, đặt món, để khi đến còn nháy điện thoại, với cả đến đủ là chén luôn chứ lúc đó mới gọi món thì đến bao giờ mới được ăn ? Thế Bin - Ngọc, Bình - Mộc, Trà - Chíp, ai xung phong đến trước nào ?
Tôi vừa đọc vừa hình dung mà ko nhịn được cười. Đúng là kinh nghiệm đầy mình có khác, diệu kế đây . Thank bà nhiều lăm lắm !!!