Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! He he thế Bác Doanh mới gọi mụ là dở hơi tóa.......
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi ăn gặp đúng đại gia đây rùi, hum nào cho mấy đệ tử mượn cái xẻ ANZ với nha chị Em cũng bảo là bị đau bụng nhưng ông nói do nội tiết gì gì đó, e cứ tưởng uống thuốc vào đỡ đi, ai dè vẫn thế
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm qua em chạy qua chạy lại 1 hồi đã no căng bụng, chả hiểu là ăn đc những cái gì nữa ... Thấy chả ăn đc bao nhiêu mà sao no nhanh thế huhuhu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cóa đc chia % không nhể................................,,,,,,,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị héo chẳng comment thì thôi mà sao comment 1 cái thì nhanh dã man là nhanh huhhu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hello cả nhà !!!!!!!!!!!! em tranh thủ vào nhà mình rao bán suất off cuối tuần này nhé hiiiiiii cuối tuần này em ko tham gia đựoc Bác Doanh ơi chắc em phải hẹn các mẹ nhà mình khi nào TL nhà em nhớn nhớn chút em mới có time đi off cùng các chị em ạ huuuuuuuu em bán đấu giá nhé hiiiiiii ai trả giá cao nhất vào ngày thứ 6 tới thì thắng ạ hí hí hí ( giống chị Cúc Héo thế )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nghe chị nói em thèm quá, hôm nào em phải đi giải ngố cái mí được
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đồ cơ hội. Zã man hơn con ngan 7 cưn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ này bằng tuổi mình đây mà.Cái lớp học tiền sản mà bạn nhận được giấy mời ấy là lớp học của bên hãng sữa tổ chức đúng không bạn?Lớp học này thiên về quảng cáo sữa nhé,mua hàng tại lớp học luôn.Lớp học này tổ chức định kỳ 1 tháng 1 lần tại các BV,trong đo có PSHN. Còn lớp học bên mình chỉ nhằm mục đích đem thông tin đến các sản phụ chứ không có bán hàng quảng cáo gì hết cả.Lớp học này cũng chỉ được tổ chức 3 tháng thôi,mỗi tháng chỉ có 1 lớp.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đi đi bít liền. Giờ thấy có món mực trứng cũng khá ngon. Còn ghẹ, ở đó thì chán hơn con gián, to đùng mà ăn chả thấy mùi ghẹ đâu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chệ gái xinh đẹp ơi, hum nào cho E mượn cái thẻ đi ăn phát ná, E đỡ bon chen mua VC, keke...,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi, hôm đi khám ở BS nguyệt , cái em trực đt đưa cho mà cũng chưa mở ra đọc cơ Ơ thía mẹ nó cùng tuổi con gà ah SOrry nhá, cứ tưởng mình zừ lém rùi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đừng có mơ gái ah. Leo cây trời này nóng lắm đó nhá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ơ kìa c ơi, em k thấy cóa con ghẹ nào cả là sao ý nhở
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tks em,chị đang tìm cách để rút gọn link đã.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! C thân iu ơi, c nhường suất cho em ná .... Ná ná ná ( tự dưng bây giờ dẻo mồm thế )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ah chắc ghẹ chỉ có vào tốu thứ 6,7,cn. Đi vào những ngày đó tuy đắt hoen tí nhưng thúc ăn nhiều và ngon hơn nhiều. Còn ngày thưob thì hình như chỉ có hàu thì phải