Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Có tui nè, thử ngay chứ, lúc vui vẻ chồng bảo sao hnay thấy thiếu cái gì ý. Vợ tl là thiếu cái xe zíp. Ha ha...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nghiến răng bóp bụng mãi mà hôm nay mới đi mua quả kính trị giá 1tr2. Sót hết cả bộ lòng, chắc p nhịn ăn sáng 1 tháng thôi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ăn chơi thế, tôi mua em kính có hơn 500k, dùng đc hơn 2 năm rồi, xước khá nhiều mà tôi tiếc tiền còn chưa thay
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bạn tôi chơi thế nhỉ?! Mà thôi, mua cho mình còn xót... Vụ này các bà phải học Tam Mao ý. Hội nhà mình có ai bán gạo không các bà nhỉ?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 he he, pót xong đọc ngược lên mới thấy đã đông ra phết, chả vắng tẹo nào.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Công nhận ăn chơi thật. Ăn cũng sành mà chơi cũng điệu nhá! Bữa sáng của tôi có 5k-7k thôi nhá! Giống tôi, kính của tôi 550k mua cũng 2 năm rồi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Sorry bà Chuotti nhé, nhưng có phải mình tôi nói thế đâu. NHưng mà kê, con nhà mình thì mình lại yêu thôi, ke ke
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Còn tôi đang có cái kính của chú nó đi Ý mang về, lên mạng check giá hơn 3 triệu, lại lăn tăn ko biết có nên để dùng hay đem thanh lý lấy xiền tiêu, các bà bảo nên thế nào????
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hì hì, có j mà phải so với ry thế. Tôi thì từ khi tôi đẻ thằng cu Tí nhà tôi thì tôi mới ....ko ghét tuổi Tý nữa đó, há haaaaaaaa..... Để mà dùng, đồ đc tặng mà lại mang đi bán, lần sau chú ấy chả tặng nữa thì sao )
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Các bà, of hôm nào chứ toàn ngày tui đi làm thế thì khi nào mới gặp hội được??????????? Mechuộtti, bà vào muộn nên vắng vẻ thế đấy.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Vào để chào mọi người nào! mình cũng sinh năm Mậu Ngọ đây! bj mới biết tuổi của mình có nhà riêng!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Trước khi đi đã định là chỉ mua kính tầm 500-600k thôi. Thế mà bị nó dụ dỗ thế nào mà mua cái kính đó. Khổ nỗi là mình đeo ng ta ko biết là kính 1tr2 mà cứ nghĩ là kính 10k2.; Vì cái dáng tôi có cho đeo kim cưong người ta cũng chỉ nghĩ là đá đểu thôi. Mình tiêu hoang quá.