Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mitxinh90, 10/7/2012.

Tags:
  1. comchaynb

    comchaynb Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,943
    Đã được thích:
    668
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Bác này tìm ra cách xin lỗi hay quá nhỉ. :D
     
    Đang tải...


  2. gabong2611

    gabong2611 Banned

    Tham gia:
    24/7/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Cứ nghĩ cuộc sống thật tuyệt vời đi các bạn! Nghĩ ngợi mệt lắm!
     
    mitxinh90 thích bài này.
  3. mitxinh90

    mitxinh90 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Mẹ em gọi điện khuyên nhủ lão nhưng lão vẫn bản tình ca : phụ thuộc vào vợ con, vợ con quyết định.... E ở dưới nhà nghe câu đc câu chăng,lúc nãy khi lão nói chuyện xong thì đi xuống nhà hỏi em : Em gọi cho mẹ à? Nếu cảm thấy thích đi làm quá thì e cứ đi đừng bảo với mẹ là anh cấm, mang tiếng anh ác , mà em về nhà sống với bố mẹ luôn đi cho tiện công việc, nhà thì thích về khi nào thì về,không về cũng đc. Em chả nói gì cả.Tự nhiên cứ thấy ghét cái bộ mặt đấy ko tả đc, em vừa lấy trộm 1 cái sịp của lão, đang ngồi cắt bung bét cho đỡ tức.Vừa tức vừa buồn.
     
    mebixinh thích bài này.
  4. softprovn

    softprovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    1,638
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    đọc thấy thương mẹ nó quá, thấy mẹ nó cũng hài hước đó chứ, cắt sip lão về lão lại la mệt lắm đây.
     
    mitxinh90 thích bài này.
  5. linhlimo

    linhlimo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    4,970
    Đã được thích:
    1,823
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Em vote 1 phiếu cho ý kiến của chị này ạ:p
     
    mitxinh90 thích bài này.
  6. mẹ 2 thằng ku

    mẹ 2 thằng ku Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/3/2011
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    1, em phải tìm hiểu kỹ công việc xem có thể gánh vác đc kg, rồi thì phuong tiện đi lại, thời gian làm việc .... Vì đúng là làm bên đó thì vất vả nhưng mở mang đầu óc, rồi bit đâu lại mở cho mình cơ hội khác.
    2, Quyết tâm đi làm đi vì chị fai ở nhà fu thuộc 1 tg rồi, h nghĩ lại thấy thật sợ cái quãng thời gian đó.
    3, Chim Ngoa nhà e khác chim các nhà ở cái chữ NGOA còn thì ích kỷ giống hệt nhau. Mà cái giọng điệu thuê nhân viên giống hệt lão chồng chị. Nhg nhà c h xong rồi. Nói chung là muốn khuyên e nhiều lắm. Nhg chốt lại chỉ qtrong nhất là ý đầu tiên thôi. Và nhớ là: KHÔNG BỎ CUỘC nếu e kg muốn mình THUA LÃO.
    4, Sao kg nuôi gà, dễ nuôi hơn, ít mất trộm, mà có bị trộm cũng kg mất nhiều tiền, cũng kg bị xổng chuồng bay đi mất, có xổng chuồng nhờ hàng xóm lùa là bắt đc, mà lúc nào tức lão thì bóp một con nấu cháo hoặc xé phay.
     
    mitxinh90Song Nhi thích.
  7. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Làm thế này thì hạ hỏa được hả em? Vừa cắt vừa tưởng tượng như nó không chỉ là cái quần sịp thì cũng vui đấy nhỉ. :D
    Chị mà cắt quần của lão thì lại phải bỏ tiền ra mua cái mới cho lão, thế nên nếu em hạ hỏa được thật thì chị cũng học theo, nhưng mà chỉ chọn cái quần sắp hết date thôi, đỡ tiếc.
     
    mebixinhmitxinh90 thích.
  8. mitxinh90

    mitxinh90 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Chị ơi, có lẽ là sẽ vất vả nhiều lắm vì làm ca kíp lại bắt buộc phải làm ca đêm nữa mà chị, cái nữa là em tự do quen rồi bây h mà đi làm sợ chịu ko đc kiểu bon chen, đầu óc em lại non nớt nữa, hôm qua cứ nằm suy nghĩ mà k ngủ đc.Nghĩ đi làm lại sợ đủ thứ mà bước chân lại cứ muốn đi k muốn ở lại. Em mà đi làm bây h là 100% thu dọn hành lý lên với bố mẹ chứ k thể yên ổn khi sống cùng 1 nhà với lão.
    @ chị Song Nhi: Chị ơi , sịp rách rồi mà, em chọn lọc kĩ lắm mới quyết định xả xì trét vào cái quần đấy.
     
    bongxu01, Song Nhime LeAnh thích.
  9. mẹ 2 thằng ku

    mẹ 2 thằng ku Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/3/2011
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    phụ nữ suy nghĩ giống nhau nhỉ, c cũng đang tiếc cái sịp, đang nghĩ sao e lãng phí thế, hóa ra là hết date. thế thì từ h dọn quần áo, đừng vứt sịp cũ đi, để dah lúc tức bỏ ra cắt để xả giận.
    E giống y như c ngày xưa, đang ở nhà chăm chút gia đình rồi cả lão chồng quen rồi, h bc đi thì áy náy suy nghĩ nh vô cùng, nhưng cứ đi làm 1 tg, chỉ tầm 1,2 tuần là m thu xếp đc ý, giai đoạn qđ thay đổi này là qtrong và khó khăn nhất.
     
    mitxinh90 thích bài này.
  10. kuboshop

    kuboshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    2,958
    Đã được thích:
    599
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Hì đang thở dài chán ngán vì nhiều thứ, đọc bài em lại thấy vui tươi lên rồi, thanks e nhiều :)
     
    mitxinh90 thích bài này.
  11. hongbuivt88

    hongbuivt88 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/10/2011
    Bài viết:
    2,327
    Đã được thích:
    379
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    em là em thik cái này mẹ nó ạ. cố lên ủng hộ tinh thàn chị ạ. của đi thay ng em chưa có chồng nên ko biết giúp chị thế nào???
     
    mitxinh90 thích bài này.
  12. hang.khonggiansong.vn

    hang.khonggiansong.vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    259
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    :) e xl nhé, e buồn cười quá nhưng nghe c nói là biết chồng cũng yêu lắm ấy :) Thả trăm con rồi mà vẫn giao phó nhiệm vụ cao cả cho vợ. Ngoài nịnh chồng ra thì còn biết làm sao :*
     
    mitxinh90 thích bài này.
  13. chuộtnhắtvàmèocon

    chuộtnhắtvàmèocon Cố gắng nhiều hơn nữa

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    1,721
    Đã được thích:
    538
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Gần 2 giờ sáng rồi. Làm việc xong vào hóng chuyện nhà mitxinh tiếp. Cứ cười rinh rích một mình. Lão chồng chắc điên lắm (vì cũng đang giận nhau mà). Mẹ mitxit làm mọi người trải qua nhiều cung bậc tình cảm quá. Mình thì cái vụ "Gia cát Lượng" là kém lắm nên chỉ có thể kêu gọi mọi người hiến kế cho mẹ nó thôi. Mình chỉ có ý kiến nhỏ thế này, dù chồng kiếm được tiền thì mình vẫn thích được đi làm hơn vì…..nhiều lý do lắm lắm. Có thể mẹ nó không làm công việc ở SB mà tìm một công việc nhẹ nhàng hơn để làm. Chúc mẹ nó sớm tìm ra được hướng đi.
     
    mitxinh90 thích bài này.
  14. chuộtnhắtvàmèocon

    chuộtnhắtvàmèocon Cố gắng nhiều hơn nữa

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    1,721
    Đã được thích:
    538
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Up lên cho nhiều người có cao kiến cho mẹ nó nhé
     
    mitxinh90 thích bài này.
  15. hongbuivt88

    hongbuivt88 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/10/2011
    Bài viết:
    2,327
    Đã được thích:
    379
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    em lại vào hóng xem tình hình đến đâu rồi nhưng mà mẹ mitxinh này hài ghê..... (xin lỗi nhé, ko có ý cười trên nỗi đau của chị đâu nhưng mà các mẹ bình luận em thấy vui ạ)
     
    mitxinh90 thích bài này.
  16. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    3,541
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Đúng đấy, mấy hôm rồi cứ vào xem Top này lại thấy vui mới chết chứ
     
    mitxinh90 thích bài này.
  17. ibongcam

    ibongcam Mẹ yêu Bi

    Tham gia:
    27/3/2012
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Em có em bé chưa, nếu chưa có thì cũng phải cân nhắc lại việc đi làm ca kíp, vì khi làm ca kíp sẽ không tránh được làm ca đêm lúc đấy con không thấy mẹ khóc thì tội lắm. Còn con em đã lớn rồi thì hãy mạnh dạn thẳng thắn nói chuyện với chồng về quyết định muốn đi làm và tự mình kiếm sống. Chồng em là tuyp người thuộc trường phái gia trưởng nhất nhất ý kiến phải theo mình vì thế nếu thắng được thế cờ này em sẽ thắng anh ấy rất nhiều điều sau này nữa trong cuộc sống đấy. Hãy cố gắng nhé, chúc em sẽ sớm giải quyết được vấn đề này
     
    mitxinh90 thích bài này.
  18. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,336
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    đang ngồi ở nhà đọc mà thấy buồn cười quá, chưa bg mình nghe thấy cách hạ hỏa như vậy, để xem xem có bắt chước đc ko, mỗi khi tức ch chỉ muốn đập cho phát chứ chưa nghĩ ra cách cắt quần sịp.
     
    mitxinh90 thích bài này.
  19. roma

    roma Máy trồng rau mầm sạch

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    2,347
    Đã được thích:
    766
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    vừa đọc được lời than của chủ top mà đúng là thông cảm cho chủ top nhưng em không nhịn được cười, vì câu nào cũng liên quan đến chim, chủ top có nhiệm vụ coi chim của chồng mà lại toàn bị trộm mất với chim bay mất thế này thì khổ thật.
     
    mitxinh90 thích bài này.
  20. Ansinhpc

    Ansinhpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Mẹ nó mải chim với cò cũng khổ he!!!

    Thôi cứ từ từ mẹ nó ạ.
     
    mitxinh90 thích bài này.

Chia sẻ trang này