Ðề: Bếp Kún tầng 11 Để mai chị check lại chỗ lái xe xem em đi đường nào mà có tận 2 cái phà nhá. CHị thanh toán cho xe đi CB không có tiền phà nào cả. Chỉ có vé đường thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế mai chị cầm về giúp E mí nhé, E sẽ thu xếp qua nhà chị lấy. Ghi sổ lần sau đồng nát măng sẽ có tên chị ...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị Cáo, đây cũng là cách nấu cơm gà Hải Nam đấy, khác gia giảm thôi. hồi xưa chả ai ỉa đái gì cái sốt Cơm gà HN của Cheengkee. e lăng xê nó mà cho đến giờ vẫn âm ỉ.Annam là nhà phân phối chính cái này, giờ nó ko pp nữa, các mẹ hỏi e váng cả đầu là mua ở đâu, mua ở đâu? E bảo mua ở SIng..he he..Sang Sinh công nhận là rẻ hơn mình thật. Đến giờ mà e vẫn nhận điện thoại dăm lần 1 tuần, toàn nam thanh niên được ngừoi yêu, bạn gái, vợ hờ cử đi mua nhé! A nhô, có phai chị Kun Kín phỏng? E đang đứng ở cửa hàng chị đây... Cửa hàng gì thế ah? Cửa hàng ở 59 Nguyễn Khắc Hiếu ấy Ớ, bạn ơi, mình đóng cửa 2 năm nay rồi mà? Bạn mua gì? Ah, bạn e/vợ e cử e đi mua nước thốt ( lúc sốt bida, lúc sốt Hoisin, lúc sốt ướp hằm bà lằng..) Ơ, thế nhà bạn ở đâu? Nhà e ở abc. xyz... Ah, thé ra đây, ra đây giá bao nhiêu bao nhiêu mà mua nhá... Đấy, đâm lại thành google map cho thiên hạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị mua bao nhiêu kg, E mua ở chợ Nghĩa Tân là 10k/kg đợt ăn Bún Bò Huế ở nhà Ỉn. Giờ ko biết đã tăng giá chưa.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em nhích với ạ, mỗi thứ nửa kg ạ. Hôm nay nhà em ăn nấm mỡ xào với cật, ngon tê tái, Cá con nhà em cũng ăn đc 1 bát mắm cơm với nấm xào, nàng bốc rất hỉ hả.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vâng ah, bon em đi đường cảng Đình Vũ chi ah. Nhà em thích đi Cát Bà lắm, mỗi tội đi phà mất nhiều time mà trẻ con cũng mệt ah. Nếu có đường bộ thì sang tuần nhà em lai đi tiếp
Ðề: Bếp Kún tầng 11 À Kún, chị mới tìm được 1 mối chuối tiêu nhá. Hàng thửa chín cây không thuốc ủ luôn vì nhà nó trồng. Chị mua thử của nó 2 lần rồi ăn thấy ổn. Chuối tiêu mùa này mà không nẫu, rắn và ngọt chứ không như chuối mua ở chợ. Chị hẹn con bé bán hàng là cứ sáng thứ 2 hàng tuần nó mang đi bán cho chị, chị mua mang lên trên này. Nhà chị ăn 1 tuần cũng chỉ 2 nải là tóe lóe. Mà nó bán gái rẻ như cho ấy. Có nhích không đến thứ 2 này chị mua cả cho.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm ý chị đ bạn Lỳ dúi cho 1 túi, tối ăn chồng hỏi sợi bún to ngon thế, chị phán như thật: chị 2 cu ngâm nc từ sợi bún nhỏ mà thành đấy! Haha, ngượng quá
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế tình hình nắng nôi bên ấy thế nào bác, Hà Lội đang mưa bão ầm ầm bác ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sư khỉ mụ bán bún, chắc lại bị mụ hàng xóm với thằng con bơm vá nên lây tăng lên, chị lại chủ quan ko hỏi lại. Hôm nào đi ọp mua cho chị một kg nhé, chị thử tự ủ xem sao.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi vụ này hay này chị, nếu có thì cho em đăng ký 2 nải nhé, chị thử hỏi em ấy xem có lấy lá chuối được không thì cho em 1 bó để em làm bánh giò.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái anh bán chả cá nha trang trên này có bán đấy chị, mỗi tội chết tiền ship, ah, mấy hàng bán bún ở chợ ng ta nhận đặt đấy, ng ta cũng hay làm bún sợi to cho hàng bún bò huế mà, Đợt trc có sốt nhà chị em bảo để cho em ít bún to, bà ý cũng lấy đc cho em, sợi to như đũa. Nhắc đến mát giời lại thèm bún bò