Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm qua thì chủ đề nhà em công chúa , hôm nay nhà mình thì toàn chủ đề về ăn với uống thế...................................khổ mềnh thì đã bếu rồi,chả dám tham gia. mai tâp trun vào chủ đề đi Thăm em CHÚM nhé,và chuẩn bị off,nhưng chưa biết ngày nào nha,chắc chắn là gần đây nhất,ăn gì các mẹ cho ý kiến................ đê.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! He he chị ơi tại em chomeo cứ khơi ra đầu tiên đó ạ,hôm nay em cũng bị cuốn theo bão ăn uống nhà mình nên cũng chả làm được việc gì cả.Bác mà đi thăm em Chúm thứ 5 tuần này là em xung phong luôn vì nhà em ấy gần cty em,cuối tuần em cứ bận cơm nước cho chồng con,rồi đưa con gái đi học thêm nên chả biết trước được lịch thế nào. Mai chị đưa ông nội Kiên đi khám hả chị?Thế chị ngủ sớm đi để Mai còn đi chứ ạ? Chết em cũng từ tối qua cứ đau ở vùng chân ngực phải,đau như kiểu đau xương ý chị ạ.Không biêt có phải em bị bệnh gì Liên quan đên phổi không hay là em cũng bị ung thư nhỉ( hu hu vì hồi trước mẹ em bị ung thư gan nhưng nó phá ra đau hết xương khắp cả người nên bây giờ em cứ thấy đau xương là em sợ lắm ạ).Đau quá nên ko ngủ được em mới online giờ này đấy chị ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E cũng mún đi nhưng mà đợt đẤy e đi đẻ huhuu máy đt của c cài đc c ạ, c thửcxem sao, tiền thì thứ 5 này gặp nhau đi thăm Chúm e đóng cho c Sâm lun ạ E cũng đau chân ngực phải c ạ hxhx mấy tháng nay toàn phải nằm nghiêng bên trái thôi, cứ nghiêng bên phải La đau k chịu đc ý
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! híc, khổ nhắm cơ, lúc ở CB thì em onl = máy tính có để ý 3g 3 giếc chi mô, về Huế nỏ có máy tính mà cơn nghiện nét nó lại trỗi dậy thì em biết mần răng ... EM cũng tiếc lắm nè, chị đừng có kêu giùm nữa mà em oà oà chừ á .... oà oà oà ...............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! HÍC, các chị ơi, sáng nay em uống thuốc ông Trí, được khoảng 15' thì trong bụng như có ai nhảy nhót ấy, thế là em phải cho ra sạch ... Xót hết cả ruột nên em đi làm ngay 1 bát phở chua, ngon bá cháy ... Thế mà vừa bước vào phòng làm việc thì em lại phải nghe theo tiếng gọi Vê Kép Cê ... Lại lên hết rồi ạ ... Ôi thế này thì làm sao em dám uống nữa ... híc híc híc ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào ngày mới. Hôm nay thòi tiết mát mẻ cho các mẹ bầu đỡ khổ đây. Chúc cả nhà vui cả ngày
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chào ngày mới cả nhà chúc cả nhà 1 ngày nhiều tin vui sáng nay mát mẻ em bùn ngủ quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em spam tí nhà mình cùng đăng ký tham gia cho vui đi ah. Vừa là dịp để nhà mình gặp mặt đông đủ lại đc giao lưu với các mẹ trên LCM rồi còn được làm từ thiện nữa....! Nhà mình cùng đăng ký đi nhé! Đã có em và bác Doanh đk rồi đó ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà ngày mới mát mẻ! Tối qua em giận bố Kem ăn hơi ít cơm thế là 3g tỉnh xong đói tụt huyết áp phải dậy ăn: 1 củ khoai bé, 1 miếng fomat bò cười, 1 cốc mỳ tôm mới thấy Kem ko nhào lộn trong bụng nữa và người ấm lên. Em ngủ đến 7g hơn dậy lại làm bát bún thang ợ. Ăn đêm thế này tuần lên 1 cưn thì vui phải biết
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Năm ngoái mềnh làm thành viên tích cực. Nhưng năm nay sk ko cho phép nên ứ tham gia đc. Hu hu tiếc
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Híc sao giận bố kem mà lại bắt kem pahir bớt cơm thế hả nàng. Hư quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mưa mát mẻ... thế mà sáng ra e tập thể dục có 30 phút mà mồ hôi cứ tuôn ra ầm ầm... học tập chị chóa mèo giảm cưn ạ ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giống chị gái em thế, hồi thằng kem chưa đẻ toàn 3h dậy làm 1 chầu vì ko ăn thì cậu ta đạp cho không ngủ được luôn!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Àh đây cóa ng nhà mình bán vitamin e đang định mua lọ canxi vs magie để uống vì móng tay móng chân e yếu lắm. Bác tư vấn choa em vs
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Híhí, tranh thủ em KuHim hô hào CT từ thiện này thì mình cũng bon chen tí, cả nhà vào link dưới đây xem có ủng hộ gì được thì tham gia nhé, quê nhà em đó ... hí hí hí .... http://www.lamchame.com/forum/showt...ao-Bằng-Tiếp-bước-cho-em-tới-trường-2012-quot
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi thế đã hòa bình chưa ah? Lần đầu là cảnh cáo nhắc nhở thôi nha. Lần sau mà chị nhịn ăn để Kem đói là cho chị nghỉ ở nhà ko đc đi off đâu nha! Bó tay chị, eo ôi giận bố Kem mà bắt kem nhịn đói híhí.. Ấy chị lại tranh thủ PR rồi đấy! . Lần sau em bảo này uống thuốc khi mình chưa ăn gì sẽ có cảm giác cồn cào ý! Chị có thể uống sau khi ăn khoảng 1h cũng đc ko sao đâu. Em toàn uống sau ăn vì uống trước ăn thì em ko thể ăn đc cơm nữa. Nghe chị nói lại nhớ mùi thuốc Bắc hic hic vẫn còn sợ ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Híhí, phải kêu gọi ủng hộ quê hương chứ, hí hí ... Còn về vụ thuốc thì chắc chị phải chuyển hướng uống sau ăn thôi, sáng nay sợ quá em ạ ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đi làm đây. Cua còn đang ngủ ạ. Lát lên công ty ngồi 1 lúc rồi về, hê hê.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi. chị đang dò mà mãi ko thấy nó ra em ạ, chị dùng cái này nhưng mà chẳng biết sử dụng mấy , tối về chị nhờ chồng làm vậy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cái này hay đấy chị ạ, thực ra có nhiều nơi cũng nghèo lắm, ko chỉ mỗi Cao Bằng đâu, chị tìm đọc phóng sự vùng Suối Giàng, Yên Bái ấy, cả trăm học sinh ăn trưa chỉ có 1 mớ rau cải thôi trong khi ở đây mình tiêu xài hoang phí, nhiều lúc em cứ nghĩ đồng tiền có tôi chị ạ!