Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh ơi, hôm nay theo đúng lịch của bác là nhà em sẽ đón đoàn thị sát ghé thăm. Từ hôm qua tới giờ bụng em cứ tưng tức ấy bác ạ. Các bà bầu đá đít em tháng này với nhá. Em xin cảm ơn ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uhm,ở CB cũng không chỉ cái xã Yên Sơn mà chương trình đang hướng đến mới nghèo đâu em ạ, có những xã ở huyện miền núi Bảo Lâm, Bảo lạc cách thị xã cả ngày đường ấy, còn nghèo hơn nữa cơ ... Ở đâu cũng có những hoàn cảnh sống khó khăn em ạ ... GIờ chương trình hướng đến đấu thì mình ủng hộ đó đã em nhỉ? Năm tới hoặc cuối năm nay chắc sẽ làm chương trình ở tỉnh khác thôi ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mình đi ăn sáng cái đã lát TV nhé hì, đói quá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng hi vọng là chương trình mở rộng ra các tỉnh khác nữa, phụ trách là các mod của diễn đàn thì sẽ hay hơn !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ bạn í, săn con trai phải hông ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ bạn í săn em trai phải hông ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bụng em cũng tưng tứcchị ạ, tháng này có máynhà lịch sát nhau liền có nhà em , nhà chị với nhà chị nhím.... đoàn thị sát chưa biết nhà em, hé hé, để em gửi bản đồ cho đoàn tới đá đít em nhá chị cúc héo
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Báo cáo là dù có mưa gió tối nay đoàn thị sát vẫn hoạt động ná
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic tại em tức quá ko nuốt trôi với cả tối qua về bà ngoại ăn cơm chán quá chả ăn dc nhiều chứ em có dám đê cháu các bác các cô nhịn đâu! Nhưng quả tình là giờ nhu cầu của bạn í tăng mạnh rồi, hôm trước em cung bị đói nhưng cứ lười ko dậy ăn thế là chả ngủ được, từ nay tối phải ăn thêm và để sẵn bánh với sữa cạnh giường thôi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kuhom ơi ta uống cũng hay bị đau bụng lắm, mà có vẻ ta cũng ko hợp thuốc thì phải , uống 3 tháng mà chưa chuyển biến j, chu ki qkd vẫn rong ko hết, hiix
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà chị cứ pải mua bánh quy, phô mai, lương khô bay, và một số thứ thủ sẵn, lúc nào đói cái là phải xơi ngay. Giờ các bạn í lớn rồi, mẹ mà đói các bạn í phản đối ngay đấy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ con cháu ở nhà cổ vũ đoàn thị sát mí ủn mông nhà cô Nhoc Tin và cô Ốc tháng này trúng số nhá !!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà mình các mẹ vào đây đăng kí quà đi nè http://www.lamchame.com/forum/showt...ới-Chương-Trình-quot-VƯỢT-LÊN-CHÍNH-MÌNH-quot
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà, hum ni mát mẻ thía, chúc cả nhà mềnh vui vẻ trẻ khoẻ, ủn mông đá đít vèo vèo........... Á, hem được để bạn Kem nhà mềnh đói nhá nhá nhá. Hết giận đi mà Ớ, em đi làm sướng thế, huhu, lên công ty ngồi lúc rồi về, ôi mềnh thik cô ấy rồi Có phải cô về cho vụ nì chứ gì, đừng có mà nói cho ai, kệ đoàn thị sát, làm tới đê heheheh.... Tức bụng có khi là dấu hiệu trứng sắp rụng đới ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi 2 mẹ con lượn cũng ác nhể, em hay đc về nhà TN thích nhỉ, tự do nhà mình. CHúc mừng chị có tin vui ! Em đăng ký đi thăm CHúm vào cuối tuần với bác nhé. Còn off bác chủ động trong vụ thời gian, em xin góp món mực khô nướng quà Đà Nẵng của nhà em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cái cô này như thế là không được, tức chồng chứ tức gì con mà nhịn cho con nó biểu tình thế ... Phạt nhé ... Bà bầu cũng nhéo ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị đang đọc và tìm hiểu rồi sẽ đăng ký, nhà mình đăng ký hôm đó đi đông cho vui ạ. Ở công ty em vừa đi khảo sát 1 huyện ở Lào Cai để làm nhà trường tình nghĩa, năm nào cũng thế cty em xây dựng 1 mái trường và góp quà tặng các em nghèo khó khăn ở các tỉnh miền núi... Ui các thiên thần đã lớn rùi, đòi ăn thích quá, hihi các mẹ là ko đc để các con đói nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hnay mưa quá các bác các cô nhỉ, mát zời nên cháu cũng đạp mẹ bình bịch suốt từ sáng tới giờ Các cô các bác ra ngoài mặc áo mưa cẩn thận ko lại ốm nhé (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! UHm, mấy tỉnh miền núi ( cả mìên Bắc lẫn Tây Nguyên) nhiều nơi còn nghèo, nghèo vô cùng em ạ ... Ba chị đi làm Phân giới cắm mốc ở vùng biên, chụp về rất nhiều ảnh, thấy đồng bào khổ và nghèo cực kỳ em ạ ... Thật xúc động khi xã hội này vẫn còn rất nhiều những tấm lòng vàng, em ạ ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vâng đúng rồi chị ạ. Nhà cháu đang thèm có trym để bế. Gái đầu rồi ạ.