Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chuẩn chuẩn. Bệnh nặng chỉ có viện tới BHYT, bảo hiểm khám chữa bệnh không cover bệnh nan y đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hum, e chả mượn đc click. cứ hỏi thì con bé kia kêu đang bận, tý nữa đi đến giờ mình đi tới nơi rồi nó vẫn tý nữa đi. cóc mượn nữa. e đi zip thôi vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em vẫn đang lội bì bõm ở trang 48. Tưởng hôm nay mưa thì rỗi, chẳng ngờ lại lắm khách thế! Em tạm dừng, mời cả nhà ăn cái bánh khoai xấu xí nhà em Có cái máy ảnh thịn thì trả mất rồi nên em cụt cảm hứng chụp ảnh. Có ai thanh lý trả góp cho em cái máy ảnh ko ah, hu hu hu...................
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ah chị Khét ơi, hôm nọ mang bịch hoa ra cty cắm mà ai cũng hỏi chỗ mua, hí hí hí........ Hôm nào Bếp ọp cuối tuần, em lại thầu chuyến hoa kiếm bữa ọp
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lì ơi, mày up chị bó hoa í đi để chị bon chen mí...CQ năm sau chuyển CQ mới, cắm bàn làm việc cho oách
Ðề: Bếp Kún tầng 11 sen để được nhưng mà chuối không để được đâu. Mùa này chuối chín nhanh lắm, mày đi đẻ thì gửi cho ai, lấy kiểu gì được?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi mày lại làm bác nhớ đến hồi conTròn đi, 2 anh em nó đi cách nhau có mấy ngày, hụt hẫng mất mấy tháng đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chồng em hôm kia đi công tác ở Hưng Yên hay gì đới đwocj chủ trang trại biếu 1 buồng chuối hột, quả to như cổ tay em í, em chặt ra phải 20 nải...nhiều kinh khủng, chồng em bảo để ngâm rượu cho ngon, ko ăn, em tưởng ko ăn được nên ko hỏi gì, biếu họ hàng hàng xóm hết...Ngâm 1 bình rượu tổ bố mí chuối ko biết có tác dụng gì ko???Hay là uống rượu chuối thì bổ chuối....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Phi xe lên vỉa hè thôi mà em, ngã tư là VNairlines rồi, mà MBox thì dựa lưng vào VNairliens rồi Nói thêm cho rõ là vỉa hè tay phải chiều em dừng đèn đỏ ý nhé
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị có thể làm các XN tiền ung thư, tùy từng giới tính và độ tuổi, lịch sử bệnh tật mà chọn test nào: ung thư hệ tiêu hóa, ung thư tử cung, ....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác Mầm ơi, em giận cái thằng Shiseido quá đi mất. Cứ lọ kem này em mua 1 giá, khi hết đi mua lọ mới thì nó lại tăng lên có khi gấp đôi, ak ak. Cảm giác cứ như mình bị ép mua hàng giá cao, bị lừa ah, bực quá thể?! Lọ kem ngày trc em mua hơn 1tr, giờ nó tăng lên hơn 2tr. Lọ kem đêm trc em mua hơn 4tr, giờ nó tăng lên 5.6tr, gruuuu. Hỏi nó thì nó bảo nó tăng thêm chất này chất khác, bố khỉ! Các hãng mỹ phẩm khác bác xài có bị tình trạng này ko thế?