sao chị ko kêu y tế ,bs, hay ai đó xúc ku đó đi đi......gặp em thì thằng ku đó tiêu liền, pha cho nó ly trà tiêu cho nó chạy xúc quần coi còn lè kè ở cty hay ko ....akkakakakakak.....ác....ác....ác.....kakakakakakak
mấy hôm nay mấy chị bệnh nhiều wá.......e đi học ngồi phòng máy lạnh cũng sụt sịt rùi.....cả nhà mình mau hết bệnh nào...........k bít nhà mình có off ẹp j nữa k vậy, e k theo kịp tin tưc rùi
Trời, hên quá, Tina quên là mình chưa đóng tiền SN hội và SN hội trưởng chết cha...tự nhiên nhắc ra...
hehehehe, chiêu này hông dám áp dụng đâu, mà nói nhỏ nhỏ thui, có đứa nào nó nghge được nó chơi mình chít luôn
hú hú hú hú, Lucifer ới ời, ai kêu em lỡ hứa tìm chỗ bán mouse vụn cho chị chi, bi giờ chị cứ theo em nằm vạ thôi, gấp gấp gấp, please please please
Tui thấy mấy cửa hàng trên đường Hòa hảo có bán món này nhiều lắm mà bà ơi, để chiều tui hỏi ba chồng xem ông biết khg nhe vì bên nhà hay bán keo vụn và nylon vụn nên có thể ông biết... Mà bà tính mua số lượng nhiều khg, lấy hàng có đều đặn khg???
Không có đâu chị ui, Tina nhớ "ghê" lém, pé nó thử chị thui đó!!Xem mình có tự giác không?Kekeeeeeeee!!Em cũng tự giác giống chị nè: nợ Tina 100k ngày 4/10!!!!!!!
Con em cũng 3/2008, ngày 10, chưa biết nói cũng cho đi nhà trẻ hử chị?Về nhà, làm sao "méc" là cô có đánh con không?Như Joan của Lucifer?
Nhóc tui sinh tháng 1/2008, quậy kinh khủng khiếp, lúc trước sinh con gái thấy hiền khô dễ thương... Hum nay biết hát rùi, thuộc được mấy bài như Cháu yêu bà lắm, bà Còng, Nhong nhong nhong, cả nhà thương nhau, bài hát trong quảng cáo sữa 100%, ducth lady... Nói được đủ thứ... Tui chưa cho đi học, thấy còn nhỏ quá... tội nghiệp...
cong ty tui người ta đi nát nước rồi, cần số lượng lớn và phải ổn định đó bà ơi. Bà con nàh mình ai biết chỗ nào thì chỉ mình với nhé.
con tui sinh 22/4/08 ne, biet noi thoi, minh hat thi no biet mua theo nhu bai " rửa mat nhu mèo " hoac la con thỏ ăn cỏ ... , còn nói thì nói từ 2-3 tiếng thôi, nó lười nói lắm bà oi, con bà hon con tui co may thang no noi lanh qua ha