Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hế lô cả nhà... hum nay mát trời quá nhỉ??? Hum qua nghe cả nhà bàn tán vụ ăn uống... Thèm quá, lại thêm mẹ con cháu mệt vì làm cho khách 1 lèo từ sáng đến chiều... thía là nhà cháu đi ăn Top Grade.... Hức... ăn xong tính ra là 350k mà đứng lên mặt vưỡn buồn rười rượi... vì chưa thấy gì hé hé... về phải làm thêm cốc sinh tố bơ mới thấy yên tâm hihi.. P/s: Mama ui nếu t6 hoặc t7 đi thăm Chúm thì mẹ con cháu chắc là đú đởn được ợ hị hị... Iem ngóng tềnh hềnh nhà mềnh!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi, sáng qua 10h em mới có mặt trên công ty. Ngồi tới 12h, thấy chán chán lại thêm quả mấy đứa trẻ con bên nhà bà ngoại cứ giục dì về đi CVN, thế là 1h xách xe về luôn. Đi công viên nước với bọn nó, vui đáo để. Mãi 7h tối mới về tới nhà, he he. Ôi chị ơi, phải có đoàn thị sát đến em mới làm ăn, mới lấy may được chứ. Nhất là vote cho mấy bác bụng toa toa đến thì càng vui ạ. Tháng này hi vọng, vì theo lời dặn của bác Doanh, em chỉ theo chỉ đạo của bác ý thoai.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí.... tuên mất.... đá đíu cô piu piu tháng này 2v cho cả nhà ăn khao thật toa ná
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic đọc chuyện nhà em chị lại thấy giống chị thế,hồi trước chưa có con chị có tính cứ mỗi lần giận dỗi chồng là chị hay tuyệt thực luôn,có khi nhịn cả 2-3 ngày ý chứ,mà chồng chị thì không thể nhịn cơm được thế La hẳn muốn ăn là hắn phải làm lành với chị. Rồi đến lúc có bầu Na nhà chị cũng có lần chị dỗi chị nhịn ăn mất cả ngày luôn.Bụng thì đói,thương con,sợ con còi nhưng mà chồng không xin lỗi,không nịnh thì mình vẫn làm bộ.Sau ông ấy cũng nhẹ nhàng nịnh nọt,mình xuôi tai ăn ngay.Nhưng sau lần đó nghĩ là mình có con rồi có giận chồng vẫn phải ăn cho con ăn,chẳng dại gì mà nhịn,khổ thân con mình.Thế là không có chuyện bỏ bữa nữa.Mà sau khi đẻ xong,có con rồi tự nhiên chị lại thấy mình điềm đạm hơn,nhiều lúc giận chồng nhưng nói cho xong chứ không thể im lặng lâu được vì hình như con cái là sợi dây gắn kết bố mẹ thì phải,không thể giận lâu được nữa.Quan trọng là tự nhiên mình thấy mình còn nhiều cái phải quan tâm,lo lắng cho con hơn chứ ko phải chỉ nghĩ đến mỗi chồng như trước nữa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! May quá nàng ơi,hôm qua tôi nhờ mang đến cho nàng rồi chứ ko hôm nay mưa bão thế này đi sao được nhể?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sao thế,sao thế,ngập hết rồi.............................?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Làm sao con khóc......???????????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vừa đi ông Trí về ... trời HN mưa bão suốt từ hôm qua tới giờ vưỡn đang mưa ... nhiều nc quá rồi mà em Tliu lại còn khóc thế này nữa thì lụtttttttttttttttt à aaaaaaa ???? Thôi ko khóc nữa nhé ! Về bàn tính với lão chồng đê ! @ CẢ nhà: Hnay VC iem vừa qua Ông Trí xong, đội mưa đi, vì cứ nấn ná mãi, vừa cả đi mưa thế này thì sẽ vắng, hỏi đc nhiều. hehehe Cái tội hỏi nhiều quá làm ông phát cáu.... hihihi cáu xong ông lại chuyện dốc hết chuyện kể cho nghe ... kekeke ! Tình hình em thì khá ổn, bớt rất nhiều, giờ chỉ còn uống thêm ít nữa cho tốt hơn thui. Còn lão chồng cũng phải uống vì nóng trong và thêm 1 toa thuốc nữa là cao nai gì gì đó ... Tổng thiệt hại là two mil cả nhà ah. Mong là theo ông 2 tháng nữa nhà em lên Sàn, đấu là thắng ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi trông cái mẹt Bụt TM bùn cừi qué đi mất =))))))))))))))))))))))))))))))) Hotdeal đang có deal cho TopGrade đới, hôm qua chị lu loa rồi mà ko mua, phí thía Tilu lồm sao mờ khóc hở?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng kết quả của chị ná,còn xã chị uống cao đó là để khỏe tinh binh chị ạ.Cú này 2 bác cứ gọi là túm chặt Ku rắn rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! oà oà, nó có liên quan đến câu trên của chị Hai An nè các chị ơi ... Em vừa được anh nhà chị Hai An tư vấn về vụ sinh con hợp tuổi, tình hình là khả năng em không được săn rắn nếu còn quan tâm đến vấn đề con cái hợp tuổi cha mẹ ạ ... Em khóc tiếp đây, oà oà oà ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Toá chiện rì thế mẹ Tilu (vì chưa biết tủi, 84 thì = nhau nhá)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi Hi,trông .................điêu ...........dã man.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Người ta 82 rồi mợ ơi.... .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi xời, nhà em thì hồi đầu cũng thế, hay cãi nhau toàn chuyện linh tinh vớ vỉn thôi. Cơ mà em chả nhịn. Em đi làm về, ăn ngoài hàng luôn (à, chọn quán ngon ngon mà ăn ạ, hehe). Xong về tới nhà, tới bữa cơm, mặt lạnh bảo ko ăn (no xừ rồi còn ăn gì nữa ạ). Xời ơi, làm cho 2-3 bữa như thế, sợ luôn. Vì em đang bầu mà, cơ mà nào có biết là mình no căng rốn rồi đâu cơ chứ. Em có 1 quy tắc là dù cho mọi việc có như thế nào đi nữa thì cũng ko được ngược đãi bản thân mình và con.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ko biết ko có lỗi mà các chệ, hê hê. Thôi thì ko bắt được Rắn thì chuyển sang bắt Ngựa cũng được mà chị.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị đang ngâm để cứu đây em ui .....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Á, xích con Thỏ nì quớ, cả cái thái độ của nó nữa =))))))))))))))))) yêu toá :x Tilu ơi em đứa thứ 2 mà, ko Rắn thì chuyển sang Ngựa được mờ, hy vọng Ngựa hợp tuổi bố mẹ ná