Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em định đi ọp thì nghe thông báo đi thăm sếp cũ bị ung thư, thế là em ko đc mở rộng tầm mắt rồi ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 shishedo bây giờ phân phối trực tiếp mà, mới cả đô lên, chắc cũng tăng giá nhỉ. Nhưng nó bảo thế hệ mới, bổ sung này kia thì cũng đắt lên thật ý chứ, may quá bác không dùng hãng này
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cũng bẩu thế mà bà ý đang cuống chị ạ, vì thằng ku nó bị dạ dày suốt mấy tháng nay rồi, uống bao thuốc mà không đỡ bác ạ. Cứ ăn xong là nôn, đang đi học lại ôm bụng bỏ về... Giờ thầy bảo phải làm lễ gì đó. Đến khổ!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị ơi, e xin chị đấy, khổ lắm, toàn ngược đg của e mí e toàn quên, thề đấy, chứ e k dám và k bao giờ dám chê đồ của chị, thật mà, hôm nay con Vịt nghỉ ở nhà, trời mữa lâm thâm đấy này nên e có mò đi đc đâu, hức, e hứa mai e lấy về e chụp lên báo cáo chị nhá đừng giận e đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 sáng ra lội Bếp đọc cái lịch của chị Kún mà e lại bẽn lẽn gặm móng tay đúng là e ù ì thật, e tự biết thế nhg ko sao sửa đc và cũng chắc vì k có động lực, nếu vào hoàn cảnh như chị ko biết e có làm nổi như chị ko nhỉ !!!!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cờ đến tay ai người ấy phất, tự nhiên hoàn cảnh xô đẩy em ơi, nhưng Kún cũng không phải người thường thật
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sáng nay em đồ là kiểu gì bọn thanh tra cũng ko cho em đi off , y rằng, vẫn đang ngồi chầu hẫu như chó ba tiền đợi chúng nó. Nhàn thì rõ nhàn nhưng ko biết bất lình thình bị chúng nó gọi giật về cơ quan lúc nào
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Ong ơi mấy cây mười giờ với dạ yến thảo của em đang chi chít nụ và hoa rồi, đủ các màu luôn. Khiếp, mua hạt của mẹ trên này trồng đủ 3 tháng mới có hoa, lần sau em nghe chị vào BigC mua cho lành À, bày em cách thu hoạch hạt đi, có mấy bông tàn rồi? Hihi, có mấy bông hoa mà ngắm mãi ko chán, thấy đời nó bớt u ám đi nhiều
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mới nở hoa thì chưa có hạt đâu. Dạ yến thảo và mười h khi nào em thấy phần quả của nó vỏ khô đi thì tách quả khỏi đài hoa cho vào hộp đựng, sau đó tách vỏ quả thu hạt, để nơi khô ráo cho hạt thật khô và hả hết hơi ẩm thì cho vào túi bảo quản thôi. Thu hạt hoa dạ yến thảo khó hơn là do có nhựa dính.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cũng thấy không thay đổi mấy, bác dùng Estee Lauder nhé, cũng chưa thấy gì khác biệt về giá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sắp có người đẹp ko tuổi cầm ô lững thững đến đấy, đó là bác Siu nhân Em vừa gặp bác Siu để nhận quà sinh nhật bếp hihihi, toàn bộ do bạn QQ tài trợ, em ăn me đây hihihihi. Sướng quá là sướng, hôm nay vẫn còn dư âm sinh nhật hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bao công gieo hạt, trồng được mấy cọng hành còi dưng đảm bảo thơm và sạch 100%, bữa nào xào cá hay lươn nấu cháo cho Miu em mới dám nhổ vài cọng. Thế mà sáng nay ra tưới thấy bị vặt trụi mất 5 khóm to nhất, chỉ còn nhõn 2 khóm lơ phơ trong chậu, người cấu cũng khéo tay lắm, chỉ cấu đúng phần lá và giữ nguyên phần gốc để hành vẫn mọc được nhánh mới. Điên thế ko biết
Ðề: Bếp Kún tầng 11 em tự kỷ mất hai ngày để lội bếp bên kia, các chị 88888 rất chi là ác liệt, đọc đến đây trồi lên 1 tý để chia sẻ với chị mấy lần comment trước em cứ tưởng chị làm cho khối tư nhân hay phi chính phủ gia đấy vì chị biết nhiều lĩnh vực quá. Cố lên chị nhé, chẳng nơi nào dược như mong đợi đâu, được cái nọ mất cái kia. Em làm cho NGO, môi trường tương đối mở, em cũng yêu công việc mà đôi khi em còn muốn khùng luôn. Em nghiệm rồi, yếu tố con người là trên hết, từ đó dẫn đến cơ chế nó ràng buộc. Cơ quan em dạo này tích cực đẻ ra nhiều văn bản giấy tờ, quy trình yêu cầu, tưởng chuyên nghiệp hóa ra làm trì trệ thêm tiến trình công việc. Em cũng chán và đang muốn thay đổi môi trường đây
Ðề: Bếp Kún tầng 11 C cũng xài Shiseido àh, c thấy có tác dụng k? c xài dòng gì? Em sử dụng đc gần 1 năm rồi, tính đi mua tiếp dòng ban đêm mà làm biếng lên SG quá.