Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cách đây 2 năm là 500k, giờ tiền mất giá nên ước chừng cũng tương đương thôi các bà ơi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Để mà dùng bà ơi, chả mấy khi đc dùng xịn thế. Để tự mình mua thì chăng b.giờ đc như thế đâu. Năm ngoái thằng em tôi ở Anh gửi cho tôi 1 cái bu giông lacoste mầu đỏ cờ luôn tính ra khoảng gần 20tr. Trời ạ nó cứ gửi tiền mặt cho mình có hơn ko. Với số tiền đó mình dùng vào nhiều việc khác. Nhìn teen quá mà tôi vẫn chịu khó mặc đấy. Tiếc của giời mà.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 ơ, bà này vào đúng lúc thế nhỉ, hôm qua kia vừa có bà nào hỏi nhóm mình có ai bán gạo không, welcome nhá
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Giữ xài đi, mang tiền ấy đi mua thì never chứ của được tặng cứ xài bà ạ, mấy khi được xài đồ hiệu.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Kìa mẹ bảo bối ơi có mụ ngựa bán gạo rồi kìa. Hay quá vừa hỏi xog mà đã xuất hiện ngay.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thì hầu như toàn off vào ngày đi làm mà bà, tranh thủ ý, buổi trưa trốn (hoặc xin) sếp đi đám cưới sớm 1 tý, đầu giờ chiều về muộn 1 tý hoặc ăn chơi nữa thì nghỉ luôn chiều (nếu có tăng 2, 3). Bà làm mạn nào?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Phụ nữ chúng mình hầu như toàn thế nên thỉnh thoảng tự sướng lại thấy xót!!! Bạn cũng thế nên hiểu mà. Mưa - Buồn nhỉ?!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thế thì khó nhỉ?! Tại công việc của tôi nó khác các bà, từ 7h sáng đến tối cứ loay hoay trong 4 bức tường, chả đi đâu được. Tôi ở chỗ khách sạn Daewo ấy.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thì cứ lọ mọ tìm vì nhà hết gạo, muốn mua của hội mà. Bà nào bán ấy nhỉ????
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ừa, mưa này báo hiệu mùa mưa bão rồi đấy. Năm nhuận nhưng tôi thấy giao mùa vẫn cứ đúng lịch các bà ạh. Mùa của nhà Chuối roài đây. He............
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi rất thích dùng đồ xịn, đặc biệt là kính mà ko ai tặng, lại ko đủ tiền để mua đồ xịn mới phải dùng loại rẻ tiền. Bà để mà dùng chứ bán làm gì
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Welcome bạn mới, nàh mình có lâu rồi bà nhé, tại bà không chịu đi giao lưu đấy thôi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Èo, quả này với tôi mới là khó à nha, mặc đồ hịn cũng sướng, nhưng nếu bán được với giá ấy tôi BÁN, mua cái hịn khác ở VN mặc, tiền còn lại để mua một số cái khác.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ấy chết! Tôi nuôi dạy hổ nên buổi trưa, sau khi cho các hổ con ăn xong thì mình ăn rồi trông hổ ngủ, tranh thủ chấm bài. Cứ thế rồi chiều lại tiếp tục dạy hổ...Chán chưa???