Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà mình ơi cho E hỏi tí, bác nào có cái ghế xếp mà mọi người đi chăm bệnh nhân ốm hay dùng ý, ko dùng đến thì thanh lý cho E mí đc ko, để anh em nằm mấy hôm. Nếu ko có thì bác nào cho E cái địa chỉ ở đâu bán E qua mua với ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hức, e lại lên cơn tăng xông ạ, nhưng thề với cả nhà, lần này cơn tăng xông của e nó lên rất nhanh và đi cũng rất nhanh, hà hà, có nhẽ e đạt đến độ cảnh giới rồi ạ,
Ðề: Bếp Kún tầng 11 iem về rồi, hàng cũng về rồi, c qua thì gọi e nhé ghế xếp mà có 100k thì c mua ở gần bv rồi vác vào viện cho nhanh gọn, chứ vác đi từ nhà lích kích lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đây, tôi CQ NN đấy, chán mớ đời, suốt ngày thay đổi văn bản xoành xạch, người làm cũng chết mà cái người ảnh hưởng trực tiếp là đối tượng còn chết hơn, văn bản này có khi tôi còn chưa kịp đọc, chưa kịp nhớ đã có văn khác thay thế...Phần mềm này nọ rồi lỗi lung tung, nhiều khi làm tay còn sướng hơn...chán lắm. Đã thế văn bản 1 đằng nhưng sếp tôi lại còn đẻ thêm vài ba giấy tờ đi kèm nữa, ko có theo ý ông là ông ko ký...ói chung là chán. Hôm qua đọc cm này của chị HA mà thấy giống mình thế. Từ 1 người yêu việc mà sau 7 năm làm việc tôi đã chán đến tận cổ, làm việc như là bắt buộc í. haizzz
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hôm nay off ngon lắm ah. khai vị là soup tôm Thái - món yêu thích của e thì khỏi nói rồi nhá. Món chính có thể chọn bò, gà, tôm hoặc cá vược. mọi ng ăn bò còn e mí c Khét ăn cá vược. cái món cá vược này ăn miếng đầu thì thấy bình thường, chỉ cảm giác là cá rất mềm và khá ngọt thịt thôi. nhưng mà nhá, càng ăn càng ngon, nhất là cái sốt chua dịu thơm thơm + miếng khoai tây nghiền có thêm tẹo kem tươi, trời ơi, càng ăn càng thấm. kết quả là e vét sạch đĩa sốt, còn giờ thì e vẫn đang tương tư món cá vược hấp vang trắng sốt bơ chanh đây bếp trưởng ơi, hôm nào lại off đây tiếp nhá, giảm 30% thôi cũng sướng rồi, chả cần 50% đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hức, tại mưa quá chứ k c cũng thồ con Vịt đi, về nhà lại lên cơn mí em xi mày ợ, dồ ng, giờ nghe m nói đi ọp cứ tiếc mãi vì mưa, hức
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cũng có nhẽ vậy bà ạ, giờ mỗi lần lên cơn tôi lại nghĩ tới con số 2014 mà cố gắng và giảm tải hết mọi việc, thấy hiệu quả phết
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nếu không ai có để thanh lý thì em lên phố Hà Trung nhé (chỗ chuyên bán vàng gần chợ Hàng Da í) chị thấy ở các hàng bán mui bạt đệm đều có hết đấy em ạ. Híc híc vừa pót thì đã thấy cái pót của cái Ỉn nó chỉ còn gần hơn chỗ mình.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hãng nào cũng thế cả em ơi. Nó lên giá có mấy lý do muôn thuở: - Đô lên. - chi phí nhập về lên. - Thuế lên. - Thay đổi mẫu mã hoặc chất lượng(cái này thường xuyên vì nó làm để dụ thêm khách)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Phở ơi thế tạm thời e chưa lấy sen mí chuối vậy.Định sẽ để zai nhà e đi lấy nhưng đúng là ko biết gặp bác ở đâu và thế nào cho tiện
Ðề: Bếp Kún tầng 11 BÁc nói chuẩn quá. Nếu mình thấy hãng đó ko còn hợp vơi nhu cầu của mình thì chuyển chị ạ. Chứ chuyện giá, mẫu mã hay chất lượng đi lên đi xuống là chuyện bt chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khét ơi, hôm nay có nấm của chị không em? Nếu có để nhờ chồng đi làm về qua em lấy, chị đang ốm nằm nhà mà