Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em vừa làm vừa lội, mãi mới xong. Choáng với Khét quá, thế mà cứ bảo là hoang. Khét mà tiết kiệm nữa thì có mà phải 2 cái sổ TK to vật ý nhờ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thịt bò của chị lại bị dai bminh ạ, cái sốt ăn có vị giống sốt bida của Kún nhể, có phải là tại mùi lá thơm với hạt tiêu ko hở Kún. E báo cáo thành thật với cả nhà là đi về e lại phải rẽ vào chợ Mơ ăn bát miến ngan, khổ e xôi thịt nên cứ phải kết bằng món gì nóng nóng nước nước ấy. Rẽ vào hàng gà e mua 1 con gà già đẻ trứng, e đang luộc bằng nồi cơm điện ở cửa hàng, tối về em nấu phở gà ăn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cười gì đấy? Cười chị ăn nhiều hay là lại liên tưởng cái tích bún ngan với miến ngan của chip?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em về làm bát cơm thịt gà rang,1 cốc nước cam 2 quả to vật,chuẩn bị đi ngủ ....chiều đây
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lì ơi, mai SN chồng chị, chị định làm bánh gato mà run vụ trang trí quá, đếch dám làm, bôi trát chà láng khéo còn ko ra hồn ý
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế hử, chị nhịn nấm cả tuần vừa rồi, hôm nay nghĩ món canh nấm mẫu đơn lại thèm thế k biết. Mình đau đầu nằm nhà mà chỉ nghĩ đến ăn, nghĩ món gì cũng thèm mới chết. Trời này có chân gà nuóng mà gặm thì đỉnh nhỉ, từ hồi rộ lên chân gà Trung Quốc mình chả dám ăn, cứ trời mưa lại tương tư vật vã
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái này đẹp chị ơi, oánh thêm cái thắt lưng cho soành điệu, có mầu khác ko chị? Mấy lít để em múc với
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cụ thân sinh nhà bác cũng mở mồm ra là có người cười rồi, chả thế mà hồi chẻ cụ sát gái nổi tiếng. Xin lỗi gia đình vì bác đang mải lội khúc trên nên có thể ko ăn nhập mấy với vấn đề hội nghị đang bàn thảo