Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hê hê, cần gì chà láng, bôi kem xung quanh là được rồi Nói đùa thôi, hay chị làm mousse đi, khỏi cần chà nó cũng tự láng.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mouse Hawaii nhể, chứ chanh leo ông ý lại ko thích vì ko thích hoa quả mà. Hôm nọ làm cuộn mứt dâu mà cứ sợ chê ko ăn hộ, ai ngờ cứ tì tì
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đúng đấy chị, đàn ông k cần đẹp chaiiiiiiii, mà cần cái ruyên, hài hước cũng là cái ruyên mà chị em phụ nữ đứ đừ hừ hừ....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái thời tiết dở hơi này làm mình buồn đủ thứ,hết buồn ngủ rồi đến buồn...mồm.Vừa oánh bát cóm,tu hết vại nước cam,bu em lại ngồi bóc mít ăn,cứ gọi là thơm lừng,mời mọc mãi em chả thèm ăn,k thích mà,nhưng lại buồn buồn cái mồm,đành phải ăn chơi 1 bát ô tô mít,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế Lì ơi, ví dụ nhé, chị trét kem màu vàng hoặc trắng chẳng hạn nhé, xong chị muốn làm 1 quả tim màu hồng ở giữa thì làm như nào, vẽ viền xong thì cho vào túi bbk phun cho nó phủ kín mít à, hay như nào?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em lại PR cho Ikie đây (nhưng chỉ có máy cùi lởm thôi) Bánh vừa ra lò, nóng giãy cả tay mà cắt ko bị bết bền bệt. Chứ mấy con dao răng cưa cả trăm k của em mà cắt bánh nóng thì chỉ có mà tẹt tí! Thướng thướng là...........................
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tim ah? Chị có khuôn tim hay sao mờ? CHị cho kem vào túi, dùng đui sao mà bóp cho hoành Ở giữa viết tên hoa (chữ cái đầu thôi cũng đẹp)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cũng tương tự nhau thôi mờ. Cthức này ko dùng bơ sữa, chỉ có trứng và mật ong thôi Đợi em tí nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mồm cứ leo lẻo thế thôi chứ em mới hoang thêm 300K múc 2 cái áo. Tại 2 tháng nữa có đám cưới quan trọng nên em đang máu tìm mua cái váy để mặc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị xài hầm bà lằng đủ dòng ah, vì khi chị mua nó ko có đủ bộ cho chị. Dưỡng đêm thì chị dùng Future dành cho các bà già da nhăn nheo rùi -(). Dưỡng ngày, rửa mặt và toner thì dùng Benefience. Dưỡng mắt thì lại Revital winkle lift gì đó. Chị ko xài thường xuyên kem đêm vì lười, rửa mặt và kem ngày thì xài mỗi ngày nên thấy da cũng cải thiện. Có kem đêm lúc đầu xài hay bị mụn cám nhưng nếu xài thường thì ko bị. Da chị hỗn hợp thiếu nc nên chủ yếu là dùng dòng Benefience mà bực cái trò giá cả của nó quá, gruuuuu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Còn 2 tháng nữa mà đã sắm váy để đi cưới, ngỡ cô làm cô dâu. hihi... Yên tâm, từ giờ đến lúc đấy kiểu gì cũng múc thêm cái nữa cho coi.