Rất hay, bé nhà mình hay nghịch chim, mỗi lần nhìn thấy mình lại nhăn mặt nói: "bẩn lắm, thối lắm, đừng nghịch con à". Mình nhắc liên tục, mỗi lần bé chơi mà định cho tay sờ, mình lại nhắc cháu;ông, bà, ông xã mình cũng liên tục nhắc vậy nên khoảng sau 2 tuần bé không có thói quen nghịch nữa rồi, thỉnh thoảng ox mình đùa sờ cháu, cháu cũng nhăn mặt nói "bẩn đấy, thối đấy, đừng sờ". Mình cho là đã thành công không cho cháu nghịch bẩn đấy. Các mẹ có kinh nghiệm nào khác không
cu con nhà mình cũng hay nghịch lắm, nhưng bé mới hơn 7 tháng mình nghĩ đấy là do phản xạ chứ thực sự bé chưa ý thức được việc đó. Mỗi lần bé "nghịch" chị gái lại đánh vào tay rồi bảo"chừa nhé, nghịch này.."hì hì
hi hi... giống hệt cu Nem nhà mình. Cũng suốt ngày nghịch chim thôi. Nhắc suốt mà sểnh ra 1 cái là lại nghịch.
chuột nhà tớ còn khoái nghịch chim của anh nó cơ, thằng anh cứ hở ra là thằng e chạy theo đòi nghịch, ko cho thì khóc, bó tay
Mình thì không đồng ý với cách này, vì lâu dần sẽ tạo cho bé cảm giác ghét bộ phận đó trên cơ thể mình, điều này không tốt cho tâm lý của trẻ...
Chị họ con giai mình còn đuổi theo đòi nghịch chim con giai mình cơ. Bó tay! Con bé ấy kém c con nhà mình 6 tháng!
Cu nhà mình cũng thế,cứ lơ đễnh tí là đưa tay vào sờ ngay,nói mãi rồi mà không được,bó tay rồi.có mẹ nào có cách nào hay hơn không chỉ mình với!
Con zai nhà mình cũng thế, hồi sáu , 7 tháng cứ ngồi là tay nghịch lung tung, ko có cách nào để con ko nghịch được. Nhưng thời gian gần đây ( cháu được 11 tháng rồi) thì ko thấy nghịch nữa. Chắc chán rồi hỉ?
Con trai tớ tối đến là cởi quần ra nói là:cởi cho mát. rồi lấy tay gẩy chim. bảo mãi cũng chả nghe, cứ phải để cu cậu ngủ đi rồi mới mặc lại quần cho cu cậu được , Bt thì không nghich.
bé nhà mình cũng là bé gái nhưng cháu lại rất thích nghịch chỗ đó của mình, bé nhà bạn ko thế sao? mình phải làm sao đây, có mẹ nào có bí quyết j ko ạ?