Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Iem cũng không đi đc, ai sờ chim Chúm hộ em nhá !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ANNA bận con nên ít vào lắm,em vào topic bán hàng của cô ấy đi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Samhh ơi, địa chỉ của mẹ Chúm thế nào chị nhỉ? Có khi em đến thẳng đấy luôn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi bác Doanh, bác bằng tuổi papa e đấy ạ, mà sao nghe bác nói chuyện trẻ trung và xì tin thế hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uầy, mẹ này có con gái lại trùng tên với con gái mềnh nè. ... hay quá ! Chị sẽ copy sáng bên kia và trả lời bên topic bên kia của chị cho nó đỡ loãng topic này của nhà Rồng rắn em nhé. Mà chị trả lời bên này các mẹ 888 nhiều là ko tìm đc bài đâu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! họ bẩu ông già rồi [80 tuổi ]không nội soi cho thuốc về uông em ạ khoảng 10 ngày sau lại đi khám lại.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi, cứ từ chuồng cu rồi lên dần biệt thự em ạ, cứ có chốn riêng tư cho vợ chồng mỗi khi đi về là HP rồi ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! được em ạ,gửi cho mẹ butbong chuyên phụ trách cái mục này.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh:ôte bác,lúc nào gặp e cài cho ạ C Sâm:e đi hôm nào cũng đc ạ,nhưng Thik buổi chiều hơn hhii C Cuctim ơiiiiii e gọi sang anz hỏi nó bảo k có ưu đẪi ở Sg huhu, c ăn ở vincom hay trần Hưng đạo ạ, đểe gọi đến nhà hàng hỏi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ớ, khuôn khổ rì? Phản đối các hoạt động diễn ra sáng thứ 7, huhuhuhuu, thế là lại ứ được sờ trym Chúm oỳ
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ối giời ơi,chữ với cả nghĩa,đổi ngay mầu khác hộ cho chị nhờ nhức hết cả mắt,mà em đến tận tháng 11 âm lịch cơ mà,bác đã vào sổ tên em rồi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mà đấu cái giề mới được cơ chứ,đấu xem ai phải rửa bát á ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đi về đây. Đánh dấu ở đây để tối về lội tiếp. BB cả nhà. Tối nay mời đoàn thị sát tới nhà em với Vanlt, Nhím Bi nhá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng rồi,ví như có bệnh thì cũng chả dám mổ,có khi chưa toi vì bệnh mà lại toi trên bàn mổ ấy chứ ?nên họ bảo cứ về uống thuốc.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Địa chỉ của mẹ Chúm ở Bằng B Linh Đàm em ạ. Để tối chị tranh thủ cập nhật danh sách hẹn thời gian và địa điểm em nhé! Suỵt, bác đang độ tuổi hồi teen em ạ. Thứ 7 nài buổi sáng sang Chúm, cố mà bon chen, keke......
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác phản đối rì, bác trốn việc đê, ở Linh Đàm có món Vịt ngon nhắm, keke..............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đây là đứa em họ làm bác sĩ ở bệnh viện BẠCH MAI nó đưa cụ đi khám đấy,có những cái tế nhị với người bệnh em à,họ không nói cho người nhà biết đâu,chỉ bảo không sao.về uống thuốc,cho tâm lý cụ được yên tâm thoải mái,chứ còn chị thì chị nghĩ khác,cụ uống thuốc men tiêu hóa,1/2 tháng,cộng với 10 ngày thuốc khác mà bụng nó vẫn đầy đầy,đi phân không bình thường ,ăn khó tiêu,nó cứ ứ lên khó chịu,cụ ăn ít hẳn,mà nhà chồng chị có jen ung thư,nhiều lắm,nên không ai nói gì ,cho cụ đỡ lo,chứ bây giờ mà có gì đi nữa thì cũng chả mổ được ấy em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Heale ơi chị toàn ăn ở 33 Trần Hưng Đạo em ah. Ngày trước thì toàn đc giảm giá 10%. Nhưng mấy lần gần đây toàn đc giảm 30% thôi. Em gọi lên đó biết liền í mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nếu mà biết thế [xin lỗi trinh còi ]thì đã chả hỏi đến vạn lần rùi,mà hỏi thế thui cũng có biết làm đâu,kệ chỉ thích nhìn hình của iem thui.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ông bị dạ dầy hả chị ? người già chữa chắc cũng lâu đấy chị ah. Em sợ nhất cái khoản nội soi này, thòng cái ống vào họng trông mình chẳng khác gì con .... hãi lắm ! Mà bệnh dạ dầy này thì đến 90% người dân mình bị. Ăn uống cũng khộ mà chữa cũng lâu !