Em yêu, không hiểu sao anh lại nhớ em nhiều như thế. Nỗi nhớ cứ thé dâng lên mà không làm cách nào kìm nén xuống được. Em đang ở đâu? đang làm gì vậy? Em có biết anh đang nhớ em nhiều như thế nào không?
Ôi, đọc cái này nhớ về thuở xa xôi của mình, hì hì, toàn những lời có cánh, ước gì được nghe lại nhỉ ? Chúc cô gái nào đang là đối tượng của bạn Súng ngắn này sẽ mãi mãi được nghe những điều tâm sự kia nhé.
Hic, đúng là lâu lắm rồi không được nghe những lời có cánh như vậy. Anh xã em từ khi cưới là tịt ngòi lãng mạn luôn! Buồn!
Chồng mình cũng lâu lắm ko gọi 1 câu "Em yêu " Hôm nay phải bắt gọi mới được........ ............Nhớ quá thì tìm đến đi.Lúc nhớ nhung thế này thường hay xuất hiện sức mạnh phi thường lắm đấy )
anh xã em đã remove từ EM YÊU khỏi vốn từ vựng mất tiêu rồi ạ! Sinh nhật em thì chả còn hoa hiếc gì hết, thay vào đó là món quà gì có thể sử dụng được và một bữa ăn ngoài quá. Hic, hết thời lãng mạn rồi... Hồi 8.3 năm nay, em cứ nói ra nói vào mãi, ảnh mới tặng em 1 nhánh hồng, nhưng mà hồng mua rồi giấu biến trong cóp xe ý, cứ như là mua là mắc cỡ lắm lắm không bằng. Hứ! @ Súng : súng đi tìm "em" đi, thổ lộ hết nỗi nhớ nhung yêu thương đi, đừng giữ riêng trong lòng mình mãi!
Đã tìm, đã thổ lộ, luôn thổ lộ như thế từ ngày yêu em, everyday, ngày nào cũng những lời như thế, nhưng em vẫn... không hài lòng. Tại sao chứ?
bạn gái bạn mà thấy được những dòng tâm sự này của bạn chắc cảm động lắm đây hi vọng cô ấy thấy được tấm lòng bạn nhỉ chúc bạn hạnh phúc
Em yêu, Có lẽ em không biết, từ ngày anh yêu em, cuộc sống của anh đã khác trước rất nhiều. Anh cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, có mục đích hơn. Thời gian anh giành cho em và cho công việc thường là tỷ lệ 60:40 (trước đây anh giành 80% thời gian cho công việc, 20% cho những việc khác). Anh chưa bao giờ giành nhiều thời gian và tâm trí mình cho bất kỳ ai nhiều như cho em trước đây, thậmchis anh ngạc nhiên vì anh làm được điều đó vì em. Vậy mà em vẫn không hài lòng sao? Anh phải làm sao bây giờ?
chồng ơi, giờ này chồng ở đâu. 2 ngày rồi, em thất vọng về chồng quá. Giận nhau, em khóc, chông đi chơi, hay thật ... cứ như vậy thôi. em hay giận, hay cáu, chồng chán m quá rồi phải không. giá như 1 lần chồng nói: nhớ em thế này...
Chồng ơi là Chồng!Khi còn yêu nhau lúc nào Chồng em cũng giống như bạn trai ở trên kia,suốt ngày gọi điện cho nhau tíu tít,vừa gặp xong đã alo kêu nhớ quá đi! Vậy mà bây giờ cái lãng mạn ấy giảm đi còn 1 nửa!Hỏi ra mới biết là Chồng đã cảm thấy rất yên tâm khi đã có được Vợ và không việc gì cứ phải quýnh lên như thủa còn yêu nhau!Chồng tự thấy được quyền ăn ngon ngủ yên, vô tư lự chẳng đi đâu mà vội! Từ khi lấy nhau Vợ phải lo cho chồng đủ thứ còn Chồng thì hơi bị vô tư và còn ít khi nghĩ tới Vợ,lại còn kêu ca là vợ nói ít thôi nói nhiều kẻo tương lai lại giống tất cả các u già mà chàng quen biết:"Toàn bà lắm điều cả!"Vậy là vợ cũng phải tự cho là mình đã sai và cũng phải bớt nói đi để làm chàng vui lòng:"Làm việc nhiều và nói ít!"
"Kiếp trước thì ta chưa gặp Kiếp này biết có gặp lại nhau Cuộc đời sắc sắc không không Thôi thì hãy sống hết lòng vì nhau" Tình yêu của bạn chất chứa thật nhiều. Hãy nói ra đi bạn.
Quá hay. Mình đã kính chuyển cho em rồi, không biết đọc xong sẽ như thế nào nữa. Mong là em hài lòng. Hay đọc xong lại bảo mình hâm thì toi.
Hehe, mẹ nó mà nói thế này trên dd, cẩn thận sẽ nhận đc rất nhiều lời có cánh từ các đấng mày râu đấy!
Nghe thì cảm động, nhưng nhiều quá sẽ không cảm nhận được, thậm chí còn làm người ta khó chịu, Chỉ vừa đủ và thòm thèm chút thôi súng nha!
Nhớ thì bay đến mà gặp thôi.ôi trời,Tớ nghe mà thèm những lời này thế ko biết.Thời gian làm cho mọi thứ cũng trôi dần theo.Chán chết chán chết