Ðề: Bếp Kún tầng 11 @ Kún: Thế lọc gà nhà chị chả lâu bằng làm bánh da nhợn nhà cái Lì nhể? Nó lại còn chơi mấy mẻ liền
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thế mà chiều nay bà chém như đúng roài là c vứt sữa về nhà cho mầy, ha ha ha , thảo lào mưa cả ngày
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Giục con ranh con đi tắm để mai còn đi học. Nó bẩu là: Thôi ạ. Mai con lại ốm rồi ạ. Phải ở nhà thôi. Đến chết con mí cái.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Kún: Chị ơi lần trước em thấy chị bảo chị có nhiều hộp be bé trong bộ 17 hộp cần thanh lý chị còn ko ạ, để cho em đc ko chị. Hôm trước em qua cửa hàng chị Lim i em thích bộ 17 hộp ý quá, sang tháng có xiền em phải qua làm 1 bộ. Bộ này hồi chị mới bán Ikea hót hòn họt chị nhỉ, hồi ý em ở với bu nên ko dám khuân về chỉ dám khuân mấy cái nhỏ xinh thôi ko bu la hihi. Và...và em thỏ thẻ xin phép chị lần tới cho em o đờ nấm với đc ko ạ, em thấy các chị mua nấm mà em thích quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ôi chiện vặt, muốn bn cái? cái chị còn là cía bé bé hình vuông vuông, chữ nhật ấy nhé? mà sao phải bẽn lẽn xin nấm? thoải mái đi, mà e lấy ở đâu??
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Từ đêm hôm qua em down quá nên không lội Bếp, dù đêm qua thức rất khuya nhưng chỉ ôm chồng lướt web cùng chồng chứ không vào Bếp. Sáng đi công chuyện cả sáng rồi về nhà, định đi off nhưng vì không có kế hoạch trước nên chưa chuẩn bị đồ ăn cho con gái, nên thôi lại ở nhà ăn với con. Chiều thì bố đưa hai mẹ con đi chơi, trời mưa bão vẫn đến Kitchen Art, cửa hàng của họ nhỏ nhắn đẹp đẽ lắm, gọn gàng sạch sẽ, design đáng yêu. Bây giờ thì nhà em ăn tối xong rồi, bố đang đi đón bạn Linh ở lớp vẽ về, trong lúc đó em tranh thủ rửa bát, bạn Minh thì lúc ngồi ăn thì không ăn, lúc bố mẹ ăn xong thì tự ra lấy cơm ăn, cầm đũa với bát úp ngược cả bát vào mồm và lấy và để, tự ăn một mình rồi tự nói một mình " cơm ngon thế nhỉ", bây giờ mẹ rửa bát thì bạn ý ngồi nói chuyện một mình với bạn Talking Tom trong Iphone, thấy cứ eo éo " Minh yêu mẹ, Minh yêu cả bố", rồi bạn Tôm eo éo nhắc lại. Em lội thấy Nhepbeo hỏi ghế, cái ghế giổng cái hình hôm trước ý, nhưng đang để ở ông bà nội chị ở Hoàng Mai. Lội tiếp thấy Minhtom sắp có Ipad, thích ghê, Ipad là sản phẩm mà chị thấy đáng đồng tiền bát gạo, nhà chị nghiện Ipad, chị có một cái, anh xã có một cái, ông nội một cái, ông ngoại một cái, bà ngoại một cái, dì Ngọc một cái, nhiều khi chị sang bên bố mẹ, mà lúc buổi trưa cả nhà nằm nghỉ là mỗi người ôm một cái ngồi một góc, như đại hội võ lâm luôn. Hiếm có cái sản phầm gì mà từ người già đến trẻ con lại thích vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hì em tầu ngầm lâu lắm rồi ạ, cơ mà cứ thẹn nên chả dám nổi mấy. Rồi ối lần định xin chị chân ọp là lại thẹn hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e thấy con gái bả giống bả thật ý cái hồi ọp trung thu ở nhà chị Limi ý, e đc diện kiến cái bạn này rồi, bạn ý dọa con Vịt nhà em, mà e hãi hãi là
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nâu nâu, em cho nghỉ 1 tuần theo lịch của trường sau đó là tống đi học. Ở nhà ai mà trông được. Hôm nay trời mưa nên e mới cho nghỉ 1 hôm thôi. Nó đổ cho ông ngoại hôm qua đi đón nó trời mưa, làm nó ốm nên hôm nay nó phải nghỉ học
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hì em mê bọn bé bé đấy lắm ạ, cái đấy vừa với 1 bữa ăn của con em, buổi tối 2vc sợ béo nên ko ăn cơm, chỉ làm cho con bé con thôi ạ. Em qua nhà chị lấy a, lần tới em xin nấm thì em qua chị khuân hộp luôn chị nhé. Chứ nhà em ở tận Kim Giang cơ ạ, sang tháng em đi học bên Ngoại thương thì qua chị gần hơn hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dọa gì con Vịt nhà mày, sao chị chả biết nhờ? Chỉ nhớ mỗi chi tiết có đứa nào ra trêu thằng Ben nhà Pôn ấy, thế là bị nó quát
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Limi ơi mỳ ngon lắm ạ, em toàn cho mỳ vào bát rồi cho nước sôi úp thôi. Hôm mua về con gái em nó đòi ăn ngay trưa hôm ý và còn vài sợi nữa là hết cả gói đấy ạ.