Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi em mua vé máy bay đi ngày 22/8, cả nhà e hết 5t tiền vé. Em đi 1 tuần cơ, cầm theo 10tr đủ ko nhỉ, chị đi rồi comment cho em nhé Giờ tiền đẻ vẫn chưa có mà em cứ tiếc cái vé máy bay chắc vẫn cố đi Chị còn nhiều ko? nếu còn thì để cho em ít hộp nhỏ đấy nhé, em để thức ăn cho con Kún sắp sinh của em. Bộ 17 hộp của em mất hết hộp nhỏ rồi, tại 1 lần em dại dột
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thật á, không ăn cơm á, thế ăn ngao sò thôi à. Mà dạo này em nghĩ đến chị Viethuyen nhiều ghê gớm, vì em bị lên cơn thèm ăn, gần như lúc nào mồm em cũng đang ăn gì đó, từ sáng đến đêm luôn, lội Bếp đêm em cũng ăn, cả đồ ngọt, đồ mặn, đồ mỡ em xơi hết; cứ ăn là nghĩ đến chị ý mà vẫn cứ thèm quá. Đứng lên cân thì vẫn thế, chưa tăng, vẫn bốn sáu cân.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 gớm, lúc ý bà đang mải chém trong bếp ạ, nên k biết, nó ra lấy đồ chơi của con Vịt nhà iem, xong rồi xoa dịu bằng cái giọng cực mẹ mìn để con Vịt nhà em k khóc, e chứng kiến từ đầu đến cuối, xong thấy bà xuất hiện mới ố á, là con bà Quỳnh, thảo nào ghê chả kém bu nó tị nào 0oo0oo0oo0oo0oo
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Haha chết cười chị ơi, vâng ạ ko ăn cơm. Tối bố cháu ăn canh thôi ạ, còn em thì hôm ăn hôm ko, em nhịn tối cũng quen rồi ạ. Nói đến ngao sò mà em cứ ngồi tủm tỉm cười , con gái là hỏi mẹ cười gì thế. Em học bài của chị Vịt và các chị ở bếp về cho bố cháu ăn sò, ko lẽ nó phát huy tác dụng nhanh thế ạ, tối hôm ý em bị ăn thịt luôn á. Từ hôm ý đến giờ chưa dám cho ăn bữa nào nữa há há
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em chạy xuống cửa hàng tí đây, tí nữa về em phải pha cốc cà phê nóng, trời mưa mát thèm uống cà phê quá rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bà lại rắc thính thơm, làm tôi ngồi từ này đến giờ cứ ngồi đoán .Chết vì tội hóng.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hì nó nghiện mỳ chị ạ, suốt ngày đòi ăn mỳ thôi ý. Nó đc 2,5 tuổi rồi đấy ạ, thế mà hôm đấy qua chị mua 1 bộ carter dài tay ý ạ, lấy size 12 tháng hic hic, bố mẹ ăn hết phần của con rồi ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 mầy lại nhắc đến lỗi đau cụa chị, hức, hôm nọ 2kg ngao đi tong chả thu đc dề, nản lắm ý
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sao có 5tr thôi á, chị giá rẻ rồi mà hết gần 10tr, e ơi, có ít tiêu ít có nhiều tiêu nhiều, mà sướng nhỉ, được đi những 1 tuần, chị được đi có 3 ngày thôi, sáng sớm thứ 6 đi, sáng sớm thứ 2 về. E đặt ks chưa?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị mầm yêu dấu ơi,cái mặt em í,em thấy dạo này nó mướt và sáng sủa hơn,trông k nhàu nhĩ như dạo trước rồi ạ.Đấy là em chỉ dùng kem dưỡng ẩm cấp nước cho da thôi đấy,chưa dùng gì đến serum hay sản phẩm đặc trị nào cả.Em đang định mua thêm mấy sản phẩm nữa để tăng cường thêm,hihi.À,có chuyện này em kể chị đừng cười em nhé,đấy là sau khi dùng srm,kem bôi khoảng đến ngày thứ 4 thì mỗi lần rửa mặt xong em thấy mặt đỏ lên,k phải mẩm đỏ nốt đâu nhé,cũng k bị rát nhưng có vẻ hơi ngứa.Em thấy chột dạ,nên rm ngừng dùng srm đấy,chỉ bôi kem thôi,độ 3 ngày sau em thấy đỡ đỏ,em lại dùng đến srm,nó lại mẩm đỏ lên.Em cũng thấy hơi hoang mang nhưng vì nó k rát k ngứa mà cũng k bị lên nốt nên em vân xcuws tiếp tục dùng ( nói trắng ra là em tiếc tiền ạ,hihi). Nhưng đến hôm nay là sau 8 ngày sử dùng cả srm và kem bôi,kem chống nắng thì em thấy khả ổn,da mềm hơn,k bị căng,k bị mẩm đỏ lên nữa,em tính là sau khi cấp nước cho da ổn ổn,em sẽ mu thêm bộ đặc trị tàn nhang về dùng,biết là k thể hết được nhưng nó sáng lên một vài tông là em mãn nguyện rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ọp hết chính xác là 66,7k/mem vì mình được mời toàn bộ nước uống, mời hoa quả mời trà rasberry.thực sự là ngại vì 12 ngừoi ngồi dãi thẻ cả trưa, nhà hàng thu nhõn được 700 bao nhiêu K ấy.cuối cùng cả nhà nhất trí là trả 80k/ng, e bẽn lẽn khai là e bỏ thêm nửa cưn nấm nữa từ túi em cho bill tròn 1000k chứ ko thẹn quá. Mặc dù là mọi ngừoi ko ai thấy no bụng , ko ai đánh giá cao bữa ọp hôm nay dưng nếu ăn 1 set dư lày ở Paris deli ko dứoi 200k, ăn bát bún bò Húe O xuân vớ vẩn ở sát nách loại đặc biệt cũng 60k mà vẫn be bét, nhoe nhoét lê viả hè với nguy cơ xe điên húc vào mạng sườn Bminh: chị vẫn còn voucher, date 15.8 hôm nào thích ới chị.mày rủ bạn phi công đi chứ nhà mình có vẻ ko hợp. Ngoài ăn set kiểu này thì lên Alf cũng có set lunch rẻ hều: sa nhát/nachos/bánh mì phủ cà chua bò steak/sườn nướng/mì ý, burger tráng miệng: kem/bánh ngọt/tiramisu giá 165k/ngừoi đã bao gồm thuế giá chị gia tăng và trà, cà phê tẹt ga. E tư vấn cho anh bạn làm chương trình câu khách buổi chiều = cách bán voucher tiệc trà chiều, cái này là văn hóa của các bạn Tây rồi, đặc biệt là quí xờ tộc Anh, cứ tầm sau 2h đến 5,6h là tụ tập uống trà và ăn bánh ngọt , ăn snack kiểu mẩu bánh nhỏ nhỏ như pie, sandwich...trà là trà hoa hồng, trà hoa cúc, các loại trà hảo hạng chứ k phải trà chanh chém gió. Ở các ks 5 sao họ cũng phục vụ afternoon tea kiểu này dưng cỡ phải 10 - 12$/người. E bảo anh ấy làm voucher độ 200k/bàn cho 3 or 4 ngừoi gì đấy, ngồi các cái bàn như mình ngồi hôm nay, phong cách du dương, êm ái.Néu mà chạy chương chình, thế nào nhà mình cũng phải chém 1 hôm nhể? đương nhiên là chả mất đến 200k/bàn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nay ăn ngon mà,mỗi tội suất của em cá có 1 miếng bé tí tẹo,giá như được thêm suất bì nữa thì về điwx phải vét cơm nguội ăn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em giá rẻ đấy 2 người lớn 1 trẻ con, em xin sếp nghỉ trước cả tháng rồi hihi, anh nhà em thì chưa bận việc mới. E book từ hồi chưa biết có bầu, dự định là năm nay đi chơi tẹt sang năm mới bầu mà . Em đi ko phải mùa du lịch nên em định gần đến ngày mới hỏi nhà nghỉ khách sạn, mà em định nghỉ cả ở đà nẵng, cả ở hội an nên chắc đến đó đặt chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi,nếu bảo da em trắng lên hay tàn hương nó mờ đi thì mới là tưởng tượng nhé.Mà đây là da em để bị khô quá,khi được dưỡng vào nó mướt ngay,cái cảm giác k bị căng da mặt nó sướng lắm chị ạ,có nghĩa là da em đã có sự đàn hồi,cái này cảm nhận được ngay mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái afternoon tea này hay, ks nào cũng có, trà và cafe là free flow, chỉ bánh là một set thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thẹn thì đến lại ngoáy dỉ mũi, cắn xước mưng dô hóng bọn chị chém..có j đâu mà thẹn?