Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lúc đấy em 7 tháng chị ạ, 2 tháng sau thì sinh e hỏi con bạn rồi nó bắt ký giấy có chuyện gì mình tự chịu trách nhiệm rồi cho đi chị ạ Thế hôm nào em qua xin ít hộp nhé, sau này đựng thức ăn nấu cháo cho con nhóc nhà em cho tiện
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hồi xưa e mới làm me Tây, e là mem của Hội phụ nữ quốc té ợ, ghớm mấy mẹ Tây già dảnh dỗi suốt ngày ọp ở mấy cái chỗ afternoon tea kiểu lày. e ngồi ngáp ngắn, ngáp dài vì chiện boring kinh khủng.Hội trưởng là vợ ông ĐS Anh, hay tụ tập ở nhà bà ấy, 1 cái biệt thự cổ, đẹp, sang ở Phan Chu Trinh sát cái chỗ xe cấp cứu ấy.Ngồi nghe các má toàn nịnh bợ con mẹ già vợ ông ĐS, được dăm buổi e giải nghệ...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 uh chị dùng toàn bộ đồ ăn cho Salih = cái này, tiện, gọn. vụ chửa to đi máy bay nên cẩn thận nhé, lần chửa Salih chị đi ĐN chia tay thời son dỗi, lúc ấy 5 tháng rồi...lên máy bay mà thiên hạ dè chừng quá...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 có thấy mặt mày đâu mà báo cáo? mai bu chị đi đám ma nên chị nghỉ ở nhà, ko ọp được.mà hôm nay ăn xong rẻ quá có nhắc tên mày: quên ko rủ Pôn vì ọp rẻ lắm. Thôi đừng tiu nghỉu, thứ 6 chị lại ọp kín cho đội hớn, mày có đi thì đi, hôm ấy chị hoãn bữa trưa được bạn mời lại để cho mày được đi ọp.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đắt nhất là tiền vé máy bay bà nhờ.Đi ĐN xiền vé máy bay vẫn gọi là rẻ,chứ đi Nha Trang ,Đà Lạt ... tiền vé cứ gọi là 5t/người. Chị cùng làm chỗ tôi vừa mới đi Sing,đúng dịp kỉ niệm gì đấy của hãng Sing Airline vé khứ hồi đi Sing,cộng đủ thuế,phí chỉ có hơn 100$. Mà đi tour Thái thì công nhận rẻ ,tầm 8t/người là okie. Tốt nhất là năm sau nhà bà đi nước ngoài đê.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chính ra gọi thêm vài xuất share nhau mày nhỉ? hoặc gọi nhiều set ra ấy, ăn xong lại bổ đầu ngừoi. Nhà mình quen ăn chỗ bình dân rồi nên vào chỗ tử tế, đồ ăn họ ko phục vụ kiểu ăn thùng uống chậu đâu, ăn kiểu thanh cảnh thôi. Chị ăn sáng rồi nên ăn dư hôm nay thấy vừa chứ nếu hôm nào đói chẵc xơi 2 xuất mặt vẫn ngắn. Thế nên chỉ ọp ở đây 1 lần để đổi ko khí , chị sẽ dành chỗ này cho đám bạn khác cho đúng tông Quên, cá vược giá tầm 400k/cưn Khét ah, đồ đông lạnh nhá. miếng mày ăn là khoảng 200g, tao cân bô ma nhiều tao nhớ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 lúc tôi đi Sing, 4 ngày 3 đêm = 12,000k/ngừoi bao gồm vé khư hồi, khách sạn 3 sao, ăn sáng, pick up, tax thế nên, du lịch VN quá đắt và chả có gi đáng để đi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi chị ko dám chơi trò mạo hiểm đên rồi mới đi tìm KS đâu, 8 năm trước thì là như thế nhg lúc đó mình còn chỉe và đi với 1 chị cũng còn trẻ nhưng giờ già rồi lại 2 con chẳng dám tha lôi nhau đi mặc cả. Đên như đi các điểm bán đảo Sơn Trà, núi Ngũ Hành, Bà Nà...chị cũng ko dám mua tour vì kiểu đi như chạy đua, mặc dù là nó sẽ rẻ hơn mình tự thuê xe đi. Nhg nhà e có 1 thằng thì cũng đỡ hơn. Ban đầu cũng chỉ định nghỉ ở đâu đó chỉ cần phòng ốc sạch sẽ, có điều hòa là ok, sau lại tặc lưỡi ở tử tế Chị sẽ ghi nhật ký nhé, có cẩm nang của bà Rùa đây nữa, chị báo cáo em
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chiều nay đi qua KS Hà nội thấy banner quảng cáo: buffet luch giảm 40% còn 262k....chả có nhẽ...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Uh, hoặc TQ hoặc Thái Nan nhể. Năm sau bọn nhà tôi lớn hơn, đi xe giường nằm tốt nhể, làm chuyến Nam Ninh hay gì gì đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ok em, muốn ăn nấm thì chị có nấm mỡ, nấm sò đây, mai qua lấy nếu ko thì chờ...tùy em
Ðề: Bếp Kún tầng 11 tôi chỉ ao ước ăn chim sum ở Sofitel plaza thôi...huhu... chim sun ở Fortuna cũng tầm 270k nhỉ? chả nhớ nhắm.. mai tôi check cái vụ này xem sao..xem óep dưng ko đề cập gì sale sọt, hạ giá cả
Ðề: Bếp Kún tầng 11 với những ngừoi cả đời chưa 1 lần tiếp xúc mí đồ dưỡng thì rõ ràng là họ cảm nhận được hiệu quả của sản phẩm rõ hơn những ngừoi thường xuyên dùng chị ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thầy bu e đều có thẻ thành viên trên SP đấy, có dùng đc k chị, để hôm lào em mượn choa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hehe nhà chị ở Tôn Đức Thắng gần nhà Khét mừ. Thôi, chị đặt gạch đăng ký nấm đợt tới từ hôm nay luôn nhá, khi nào có êch theo là vào sổ luôn 2 k nấm mẫu đơn, 1 k nấm mỡ nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị thấy nó mới dùng nên mới nói thế, giống hôm bà Matt vừa được khai sáng, dùng dưỡng da đúng một hôm báo cáo là da mướt hơn làm mình tí ngất
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị cũng mượn đươc, thẻ Ascott. giảm 50% kiểu gì gì ấy, chị quên rồi dưng áp dụng cho hội đông đông khó thì phải. giá trên ấy độ 20$++ cho ngày thường.