Ðề: Bếp Kún tầng 11 thì thế, chứ nếu với ng sử dụng thường xuyên và quen mí tình trạng da luôn luôn ở 1 mức cố đinh rồi thì lại đâu thấy gi?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thế hôm nào cho mày vào Jackson nhé? có 1 đống ảnh chup ở đấy mà ở máy chồng căn bản là đồ ăn ko hợp khẩu vị kiểu mắm tôm, khắm khú của nhà mình, nhìn mọi ngừoi uể oái cố nuốt mà chị thấy ko thoải mái mặc dù giá rẻ nhg ko có nghĩa là ai ai cũng hưởng ứng. Thế nên cũng chỉ đinh cho ăn 1 lần để biết, lần sau chỉ dành cho đối tượng chọn lọc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em k nói là nó mượt mà mịn màng,nhưng cảm nhận rõ rệt là k bị căng nữa,hihi,hôm trước em chả than với chị là da em khô nên bị căng quá rồi gì?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Da chị vưỡn thế, mấy người lâu không gặp khen là da đẹp, căng hơn thì biết thế, căn bản là giữ cho không lão hóa thêm. Thể thao cũng làm cho da đẹp
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ah, hay hôm nào ọp ở Ciao? cho Khét nó biết mùi cơm tay cầm? Ciao cũng có bảo kê.. ngồi kiểm điểm xem những chỗ nào có bảo kê nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 lão ấy ôm chuối rồi . set lunch rẻ nhất là 350k có sa nhát và bò steak hịn: kem or bánh tráng miệng + trà Đỉnh nhất là steak Waggu Tomahaw 6500k/set 1,6kg ( các bạn tây cỡ chồng chị vào toàn order size 800g - 1000g/xuất steak). cái set này nó to như cái mái chèo Cả bếp mình hò nhau order xong mỗi ngừoi liếm 1 tý cũng no lè.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 hôm nọ láng máng thấy bảo mày thèm cái gì ấy Lắc nhỉ? sữa hay nấm gì gì? hải sản? mì nhà mình???chồng còn làm ở HQV ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bò wraggu này ngon, hồi chị còn làm pr cho ks intercon trong này, tuần nào cũng mời nhà báo 2 buổi ở đấy, ăn bò này suốt
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi, hình như chị mua vé của bọn Jetstar ạ? Bọn này thì ko giảm tiền cho trẻ con, vẫn phải chịu 100% hay sao í. Nên có trẻ con đi kèm thì mua của VNA rẻ hơn vì trẻ con chỉ mất 75% (với tuổi của 2 đứa nhà chị).
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E đang ăn mực nướng, khiếp tắm xong thấy chồng nướng cho con mực rồi ngồi xé nhỏ, để tương ớt sẵn cho mình mà giật cả mình. Đấy sau mấy vụ vô tâm, em giận dỗi rồi ỉ ôi 1 đêm thì chồng lại tử tế được chục ngày, cơm nước cùng vợ. Hôm nay còn nướng mực cho vợ ăn rồi đi làm, choáng quá
E nẫu quá cả nhà ah. Chiều nay e với mẹ e ngồi nói chuyện linh tinh, xong lại nhảy sang chuyện sữa với siếc... thế là bà lại ca cho e bài ko chịu ăn cơm nếp, nào là ăn cơm nếp tốt sữa nọ kia. E bảo e ko thix, e ghét cơm nếp, rồi là mổ ăn đồ nếp để nó mưng mủ lên ah. Bu e lại bảo mổ gì nữa, bi h vết mổ liền rồi, ăn dc hết.... rồi là cô nọ cô kia ăn hết có sao đâu. E cáu quá mới bảo là con ko thix sao cứ ép con ăn, rồi sữa nhiều ít do nhiều thứ chứ đâu pải cứ ăn cơm nếp mà nhiều sữa, rồi bi h có thiếu sữa đâu mà pải cố. Trộm vía bi h con hĩm nhà e ăn ko hết sữa, nó ăn 1 bên, 1 bên e hứng cái bình cũng bét thì 50, ko thì 80ml sữa tự chảy ra, e lại cho vào bình để cho thằng cháu. Thế mà mẹ e cứ cằn nhằn e ngang nọ kia , xong rồi nằm khóc, bảo là sao lại có đứa con nó ngang, nó cãi mẹ nhem nhẻm.... ôi e nẫu đời quá, từ chiều đến h e chả buồn nói chuyện, hỏi gì e trả lời, ko thì thôi, chả nói để chả có gì mà pải tranh luận, rồi lại ngồi khóc... haizzzz