Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bà Cá sắp ủ mưu nấu cơm gà tay cầm theo công thức cụ Cáo rồi,bẩu bà ý nấu thêm cho Khét. Ciao bây giờ ăn phí xiền bà ơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 QQ bẩu là mua vé rẻ nhưng chị cũng ko biết của hãng gì mà chị thấy vẫn đắt : 1t3/lượt
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cơ bản răng yếu nên tôi lười nhai xịt nhắm, thích cái gì mềm dừ cơ, kiểu dư sườn nướng Alfresco là tôi hảo hảo
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái gì e cũng thèm Mì nhà mình e đã chỉ thị cho chồng ra mua rồi, nhưng dạo này toàn 9h lão ý mới về nên chưa qua được, hải sản e đang định đặt rồi cử lão đi lấy. E thèm pie với nấm... hihihi Chồng e vẫn ở HQV, cơ mà lão ý giờ giấc muộn lắm nên e ngại sai đi lấy. Nếu hôm nào tiện chị od cho mọi người pie chị od cho e thêm 4,5 cái nhé. Loại nào dễ ăn nhất ý ah Còn nấm thì e chưa dc ăn nấm mẫu đơn, nếu lúc nào có thì chị cho e 1 ít nấm mẫu đơn với nấm mỡ nhé... hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E mua của VNA 1 chiều 800k, 1 chiều 1.1tr gì đó, em nhớ là Jetstar ko có chuyến đi ĐN nữa rồi. Hồi đấy e cũng sợ hết vé giá rẻ nên mua sớm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lucky: Bà ngoại ép ăn đấy hả, nhiều sữa rồi còn ép ăn đến khổ. Mà bà đã to rồi ăn đồ nếp còn to nữa, mà con ăn còn ko hết sữa thì bà còn ép làm gì cơ chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khoe đôi vòng mây mới sắm cho 2 mẹ con em, 50k cho mẹ và 30k cho con. Lắc được 5 phút thì ngứa điên cuồng từ bụng xuống mông, từ hôm đấy chưa sờ vào lần 2 ](*,) Con Chíp làm hàng chụp ảnh thôi chứ k biết lắc, thấy mẹ lắc thì cứ thắc mắc "sao mẹ lắc được thế"
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thịt bòa hôm nay cũng cực mềm ấy chứ, cơ mà em lười nhai nên k ăn hết, bị mụ Kún lườm rách mắt
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ờ, ép tôi ăn, muốn tôi ko bước dc chân ra khỏi cửa pòng đấy... điên hết cả mề bà ah. Bà còn bảo bố tôi đi mua chân giò với chân chó về nấu cháo cho tôi cơ, tôi đã bảo là tôi ko ăn nên có nấu lên tôi cũng kệ. Mấy hôm nữa bố tôi xuống kiểu gì chả có món đó, rồi lại cãi nhau cho mà xem... hix
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ối, hôm nọ em mua cho chú dì em đi ĐN của Jetstar có 1tr1/lượt thôi mà. Đấy là e mua tuần trc tuần sau đi luôn, ko canh giá rẻ đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vẫn còn chứ em. Chú dì nhà chị mới đi cách đây 2 tuần mà. Vừa vào trang web của nó check lại, vẫn thấy bán vé.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà mình có ai ăn chỗ này chưa ? Nhìn ảnh thì hấp dẫn nhể http://www.hotdeal.vn/ha-noi/com-di...extlinkads&utm_campaign=com-nhat-diy-20120719 http://www.hotdeal.vn/images/HANOI/6467-NH top grade/menu web.jpg
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế ạ nhưng em mua cách đây 4 tháng cơ hồi đấy check thì ko có hình như hồi đó tạm hủy vì trước đó thì thấy có hồi em đặt lại ko có.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Limi ơi chị để lại cho e cái ghế của Linh nhé, nhưng ghế màu j hả chị? Chị Kún để dành cho e cái thẻ ở Mbox hôm nay nhé, e thích ăn như thế, khung cảnh như thế, để đẻ xong e rủ chồng e đi E đang có dấu hiệu rồi, đau từng cơn, bụng gò cứng lên nhưng các cơn co chưa liên tục nên vẫn nằm nhà theo dõi thôi.Mong là đến sáng mai để đêm nay đc ngủ ngon giấc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Siêu nhân ơi, Em tìm ở trang chủ của Derma Cái này em đã đặt theo sự chỉ đạo của bác Mầm http://www.dermalogica.com/us/html/products/daily-microfoliant-11.html Cái sản phẩm trị mụn chữ link bác gửi em nhìn không ra cái gì spot. Bác tìm ở trang chủ của nó giúp em.
Lucky ơi đừng cãi bà khổ thân, mình chả có ý đâu mà người già hay nghĩ, bà nội nhà chị ở với đứa út vì nó đẻ dày quá, bà làm bao nhiêu việc, bốn năm năm nay già yếu thấy rõ, nhưng mà hai mẹ con cứ cãi cọ với nhau luôn khổ lắm ý cơ, xong bà cũng toàn khóc, bảo ở với con gái mà nó coi mẹ còn quá osin. Cũng là vì bà hay nói mà nói nhiều cái không đúng nữa, nhưng nó cứ cãi tay đôi với bà thế làm bà tủi. Ở nhà chị cũng không hợp mẹ chị, nhưng túm lại là no comment, sang nói chuyện bình thường vui vẻ, không tranh luận, không nói chuyện chuyên đề, nhiều khi chả có chuyện gì bà cũng cứ khó tính không đâu, ông xã nhà chị bao năm nay sang ông bà mà nóng là cởi trần, chả thấy nói, mới nhõn có ngót chục năm chứ mấy, tự dưng hôm nọ cho một bài sang đây không được cởi trần này nọ bla bla, vô cùng là serious, chả hiểu!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khéo ăn cơm tay cầm tôi nấu xong cái Chip cứ nghe đến cầm tay, tay cầm là hốt hoảng bà ơi.