Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hihi... để e hỏi lại chồng e xem tranh thủ dc ko? Có lẽ ham bia thì cũng xin đến muộn để thồ bia về chị ah
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà ngoại em từ hồ tùng mậu đến diễn lun hihi, nhà em ở Vân Trì ấy nhưng k về ở chị ạ, mà quê nội em ở Phú Thọ nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Haha cái này phải hỏi những người sống quanh em thôi. Em thấy mình nấu gì em ăn được hết, hahah
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tranh thủ cuối giờ sáng là chuẩn nhất em ạ. Các chị này NN lắm.
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Chắc lại kê gentrison đấy, hôm con Xôi Ruốc nhà chị mọc, cái chị đến tắm thản nhiên rút xoẹt ra bôi mình chả kịp trở tay, thế mà hôm sau nó hết thật hihi, tắm bằng kim ngân, ké đầu ngựa, sài đất cũng hết Lucky ạ, mà không thì kệ rồi nó cũng hết thôi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị Mầm, chồng e về lại bắt e ra đếm múi vì sau 1 tuần ăn chay tháng Ramadan, ko ăn gì,vẫn đi tập 1 tuần 3 buổi, mỡ thừa nó văng mạnh..bạn vui kinh.Thế mí biết chị vui thế nào. Nhân lúc con cái ngủ sạch, đòi lọc gà ở cầu thang, phòng khách...e hốt quá, xin kiếu vì đang sụm mẹ lưng vì vác sữa ì ạch..lại dỗi dỗi rồi.Kêu ca: có đến 4 năm nay ko lọc gà ở cầu thang,hành lang, nhà bếp, phòng khách nữa...ơi rời cao đất dầy....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hihis e cám ơn c, cn này e đi Trung của la rùi, 3/8 e về e xin chị cái món cá hnay lúc mới ăn thì chưa ấn tượng nhưng nó cứ ngấm dần ngấm dần ý e lải nhải để lấy cái link ck
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vừa nhìn lại mấy tấm ảnh chụp hôm con Chíp bị bó bột, gãy tay vẫn còn điệu Hôm đấy thuyết phục nó tháo cái ví mề gà quấn ở bụng ra mà nhất định nó k chịu, thời trang kiểu dở hơi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị nhìn bác chủ chưa? i như Khải Silk là chủ của Galaxy đấy. suốt ngày õng ẽo đi ra đi vào Angolina xách LV, đeo khăn Herme , làm j ko đụng mí nhà chị?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ko như Ibox ngày xưa đâu nên khỏi lo chị ah. ban ngày nó an nhàn, nhẹ nhõm, vắng vẻ lăm vì bar nó hoạt động tầm 8h trở đi.kiểu 2 anh chị nhà chị rủ rỉ cũng hay đấy, tiếc là quán chật quá, nó vứt mẹ bi a lô dương cầm đi rồi ko dắt con Linh theo nó dạo cho 1 bài nhạc, bố mẹ cứ gọi là đu đưa như chuối chín cây.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi thế cũng có điểm chung nhỉ? Chị ở PTho, hồi lấy chồng xong định mua đất ở Vân Trì đấy, đặt cọc rồi xong lại ko mua vì thằng chủ nhà nó bựa quá , mất cha nó tiền cọc. Xong chị lại sang Xuân Pương mua đất. Nhà chồng chị các cái Cầu Diễn độ 20m, đường vào Hỏa lò ý
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 thì tao cũng ghét, có làm j đâu?dỗ ngon dỗ ngọt : thôi tọng cơm đi, xong đi ngủ đi..mai rồi lọc sau, giờ hôi hám thế kia e ko thấy chếch chi nhắm..
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vâng ah. E hỏi rồi lão kia rồi sẽ nhắn lại cho chị để hỏi cụ thể
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Làm cha mẹ nó bắt nói năng đầu đũa, chứ chị chỉ muốn thò nhõn cái thằng người cười lăn lộn như ở bên bển thôi!