Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 ơ, thế tranh thủ làm phát cháy đồi trước khi đi, xong về lại có tập 2
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị về quê chồng cũng hay dc ăn cá vược, có lần bác mua cho gửi lên mà chả bít làm ntn để ăn
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dạ thôi, e lạy bác. 1 đứa còn vỡ hết cả thớt ra rồi ah. Tập 2 dành cho 3,4 năm nữa ah
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em nà đồng nát chị ơi, phải vào mọi ngõ ngách chứ nị, em có nhá, em lấy con 393983 nhá, chả dụ đc chồng em (em lỗn lận hoa với bình nên k dám thốt, khi nào em thuộc bài em nói hihi)
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 từ lúc e biết TBS sản xuất tại TQ và packaging ở Anh thì e cụt hẳn, ko thích nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi đau lắm chị ạ,đau như khi chị đến ngày đến tháng ý.E đg type mà cũng phải vừa đặt máy xuống vì đau đây.Nhưng cơn chưa nhiều nên e chưa đi,vì nếu giờ có vào viện thì cũng phải chờ hoặc kích đẻ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 size nó dư lào? lỡ đòi cắt khúc mà nó to = con cá bống của Tấm thì sao? còn hẳn 1 đàn cá thu 4 con + 1 đôi cá điêu hồng + 1 vỉ cá ngừ vụn + 1 vỉ xương cá hồi + 3 túi tôm nhi đồng chưa sờ trong tủ đây mờ vẫn máu cá vược.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ơ, sao bác ko đi đi, nhỡ đêm nó tọt ra thì làm thế nào, đi ngay vào đấy đợi còn hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hồi hộp nhỉ gái nhỉ, Cái ghế là màu trắng, giống hình hôm trước em up mà, nhưng chị sẽ liên lạc em sau vì cuối tuần chị mới về nhà nội
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ôi mày ơi, mày đừng chủ quan...gọi người nhà đi được ko? chị hơi hơi thấy cơn khi chị vào phòng hậu phẫu tức là độ dăm phút nữa thì mổ nên chịu ko hiểu đúng cơn nó dư lào? chuẩn bị phích nước, làn nhựa chửa???
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thôi nhá, bác giải quyết hết đi rồi nhích, ới em trc 1 ngày là có mà, ngày nào tàu chả đi. em hay đc gửi khúc nhá, cắt nướng sạch sẽ hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vì các cơn đau của e vẫn thưa lắm chị ạ.E sẵn sàng rồi,đau liên tục là sẽ đi luôn
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 à, quất thêm chị nhep ơi, em k có cơn co luôn nhá, 15p cuối thì chỉ bò k ngồi k đứng đc mà con y tá nó cứ lải nhải: chị ơi, chị đứng lên đi, bò ở sàn nhà bẩn lắm