Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Alô nhà cháu lau nhà, kê bàn, trải chiếu, pha trà, bóc bánh chuẩn bị đầy đủ hết roài các bác nhá. Mời các bác đến thị sát cho nhà cháu tháng này tơi tới 2v với ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đoàn thị sát là nhất quyết ko nhận hối lộ của nhà nào ná. Nhanh nhanh chóng chóng còn đi nữa chớ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vậy thì cứ cho Bác đi nhá,khổ tối nay đi thị sát nhà mấy em xinh xinh trẻ đẹp về có khi lại "hành" bác Trung thì toi mất.hí....hí...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí hí hí hí hí tui nghi lắm. .
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihihi chị cười sặc mùi dê à chị khỏe hơn chưa chị, cái bệnh dạ dày còn hành hạ chị ko?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em vẫn đang uống thuốc ông Trí và Tadyrfenon B9 đây chị, ko biết có sao ko nữa... Em có đi chị nhé, nhưng chắc em đi thẳng đến đó thôi chứ ko tham gia vụ ăn sáng 7h đc, vì sáng em còn đi chợ xong mới đi đc ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Oái, trực thăng xuất phát lâu rùi các bác nhé! Lên sân thượng chờ sẵn ná.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ zenda1207 pm cho mình xin địa chỉ ông Trí nhé. Thanks mẹ nó nhiều.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vẫn vậy vậy thui em ah. Chỉ thương con là đẻ xong chắc chả đc bú mẹ vì mẹ phải dùng ks chưqx dạ dầy ngay em ah
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Maithuhnd: Mẹ nó chịu khó lội lên trang 1 để xem địa chỉ của ông Trí nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E cũng mong mo g lắm lắm ý,vừa thương mình vừa thương chồng, ước ao , khát khao to lớn rùi mới mơ đến ước ao vĩ đại có ebe dc.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Teng kiu chị, e vưỡn đang hi vọng lắm đây, các chệ lên máy bay đê ko là ko kịp đi hết 3 nhà với nhà e nữa kìa, hế hế
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ko sao đâu chị, chị gái em lúc sinh bị sưng táy chỗ hến ý...dấn đến sốt, uống đống thuốc có cả kháng sinh...nhưng sữa vẫn về ào ào, em nghĩ chắc do cơ địa mỗi ng
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng rùi ở ngay trang 1, nha o Trí đc bôi đỏ rất dễ nhìn ra nhé, mình đi đg quen thôi chứ ko nhớ chính xác địa chỉ lắm.
em khoe cả nhà ảnh em đi quảng bình và con gái bia và ảnh đi huế ạ chụp ảnh ngay cái hồ tinh tâm gần nhà, sau lưng cháu là 1 rừng sen
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí hnay đi đến ông trí ông ấy bẩu uống thuốc ông ý vưỡn có thể uống viên sât dc nàng nhá, chac ta cũng mua uống rhooi chứ ta rong kinh suốt thế này mất máu nhìu người xám xịt lại hay mệt, mà mua cái viên sắt đó ở đâu nhể???ta sinh 11/1/85 dương nhừn âm là 84 nhá, đi học sớm 1 băm nên giấy tờ 84 và mọi cái đều làm tuôie chuột hết nhá, hehe gọi tui với bà, ta với nàng đê, hế hế
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E đi khám luôn và ngay hum đó rùi chị ơi....kết luận bị Viêm kết mạc co giả mạc E đang tra Oflovid 5ml - dạng nước và Tobrex 3.5g - dạng thuốc mỡ ạ Bsy bảo phải sưng đến 1 tuần, nói chung là em cũng thấy đỡ hơn rùi. em đang tích cực chườm = nước muối ấm cho đỡ sưng. mắt đỡ đỏ hơn, nhưng thỉnh thoảng e vẫn thấy hơi cộm ( lúc có lúc k ) chắc là do rỉ mắt, nhìu rỉ mắt lắm c ạ Nhân tiện chị ui Tôm được 18w rồi, e đang tính bổ sung Canxi, uống loại nào bjo chị, Vn hay ngoại ạ? chị cho em tên loại đấy với để mai e đi mua luôn chị iu nhé ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Xem ảnh nhà cún huế đẹp thế, chụt chụt con gái nhớ, nhìn thik nhắm ý
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thôi ! thôi các nàng ơi..........để yên cho ngưởi ta oánh chén................ đê,các nàng cứ nhòm nhòm,ngó ngó ,tụt bố ló ...................cảm xúc bi giờ ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đi khám thì bs sẽ kê thuốc cho e uống mà, nhưng mà bs chỗ c khám cho cái thuốc cũng là sắt với canxi thôi nhưng của hãng lạ hoắc, đi mua ở đâu cũng k có, tự nhiên hôm vào Huế du lịch lại có hee dáng ngon quá c ơi hiii, cầu mong e đẻ xong cũng có eo dư lày