Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị nói làm em nhớ quá. Híc hơn nửa năm rồi có biết cái rạp chiếu phim nó là gì đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 sốt nấm ở Jackson chi húp như súp mày ah, cứ nịnh nịnh xin xỏ thêm. thích mấy chỗ hịn là ăn khai vị có bánh mì nóng giòn phệt bơ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sao ko cho tôi, lâu lắm rồi vc e ko đi xem ở rạp đồng nghĩa là con e cũng chưa bao giờ được đi lần cuối xem là Mr and Mrs Smiths.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vâng , giờ mà chúng nó có em thì cũng mệt lắm . Cơ mà nếu có 1 bé gái em vẫn thèm . Em vẫn phải nai nịt gọn gàng cho chắc .
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hihhihi...hay ăn bánh xèo THT cho thỏa ước mong của bà? tôi đến ăn vỏ bánh mí tôm thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dạ rồi bác ạ. Tuần trước nữa cho 2 giai vào rạp xem 3d Người dơi còn vc em xem Tâm sự bà bầu. Cứ nghĩ Người dơi nó như ngày xưa mình xem ngờ đâu nó kinh dị quá. 2 anh cu sợ lắm Đang đòi đi xem lại Madagas bác ạ. Em thấy bọn trẻ tình phí bây giờ hãi quá. Hôm đấy nhà em đi xem thấy 1 cháu teen rút phạch 1 tập ra thanh toán 10 vé 3d. Rồi lại phạch 1 tập bỏng ngô với coca.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 ôi khổ, có bao giờ thấy bà ỉ ê gì? bên Alf hay làm tiệc cho Mega mỗi khi nó chiếu thử, mời sao siểng đến chụp ảnh back drop ấy, là lại có vé...dưng toàn giờ hiểm toi ko đi, lâu ngày bà ấy chán, ko cho nữa mai tôi lại nịnh bà ấy = viêc tư vấn trục lợi BH xem bà ấy có cho nữa ko
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em chưa xem 3d bao giờ,chắc chủ nhật dụ con Mit đi xem,chắc phải mang áo khoác hay cái chăn vào quá,hôm đi xem lạnh run cả người
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 ôi lai được cả mày??? ơ mà đúng là có lỗi, mình có lắm thứ mình ko ham dưng lại hay với ngừoi khác. nhớ hồi còn yêu, cũng đươc chồng cho đi xem phin dững 3,4 lần nhé + 1 lần đi xem hòa nhạc thính phòng ở Nhà Hát Nhớn, chiên chư, ngồi nhõn 5 tiếng gù cả lưng.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ơ quán đấy bg nhiều món mới phết nhé, nhg mà toàn liên quan đến nhợn thì phải. Cái quán Nét Huế chuyên món Huế ở Mai Hắc Đế ăn cũng khá là đc. Bún bò ở đấy 35k/ bát no phè phỡn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ở bên Thái gần Discover, mạn Siam nhé, vào xem phim có ghế VIP nhé như kiểu lên máy bay ngồi ghế hạng Business class ấy xong kèm cả chăn, ghế ngả ra. được 5' thích quá, ngủ mẹ mất...