26/11/2012 Chào các mẹ ạ Mãi hôm nay e mới đọc lại bài viết vì công việc và cs mới bận quá nên h mới đọc đc những tâm sự và tư vấn của các mẹ. E đã cưới rồi ạ, và em bé của e đã được gần 7 tháng r hihi. Sau thời gian e tâm sự trên diễn đàn, e cũng suy nghĩ nhiều lắm. E cũng quyết định sẽ giữ lại đứa con dù cho bất kì chuyện gì xảy ra. E vẫn đối xử bt vs bạn trai e, và cũng nói lên quan điểm của mình. A ấy cũng suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cả 2 gđình đã quyết định cưới xin cho 2 đứa, e về ở nhà chồng đc 2 tháng r cưới. cuộc sống bây h cũng nhiều mới mẻ lắm ^^ vc e vẫn yêu nhau ạ. Bm chồng cũng tốt, bọn e ở chung vs bm chồng. Cu tít nhà e khoảng tết thì sinh, chưa biết là trước hay trong tết. E cảm ơn các mẹ rất nhiều, đã cho e nhiều lời khuyên, đọc tâm sự của e. Chúc các mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hp ạ :X 5/8/2012 chào các mẹ cảm ơn các mẹ đã đọc những tâm sự này của e,và đã có những lời khuyên chân thành cho e. E đã kiếm được việc làm, tuy nhiên nếu quyết định làm single mom, ko biết khi cái thai càng lớn thì e còn giữ đc việc nữa hay không. công việc sắp tới là làm những việc liên quan tới event, hội nghị nên khi có sự kiện cũng phải làm overtime nhiều. Thực sự e đã suy nghĩ nhiều, cũng khóc nhiều... Mẹ e h lại còn đang bị bệnh nữa, cần tiền để thuốc thang,nhiều mối lo... thời gian qua e ko đả động gì tới chuyện con cái vs ny e, nhưng thi thoảng a ấy vẫn giục e đi bỏ sớm... mặc dù bình thường cũng tình cảm vs e... nhưng có lẽ ng đó còn quá trẻ, còn muốn sống tự do tự tại, còn có nhiều cơ hội để đến vs những người phù hợp hơn vs a ấy và gia đình a ấy chăng... nên ko muốn giữ, cũng chẳng nói gì tới chuyện cưới xin... mẹ a ấy cũng có vẻ ko thik e lắm... có lẽ vì e ko xứng vs nhà người ta. nhà người ta cũng có quyền, có thế. còn hoàn cảnh gia đình e hiện tại thì...chẳng có gì cả. Căn nhà ở quê bố mẹ e đang ở cũng là của người khác rồi, nợ nần thì vẫn chồng chất, hằng ngày người ta vẫn vào nhà đòi nợ bố mẹ... chị e e còn ít khi về quê, vì bm cũng sợ về r ngta bắt gặp chị e e lại làm khổ 2 đứa (đã có lần e bị mấy chủ nợ thuê người đến tận cty cũ dọa nạt rồi, bố mẹ và ny, bạn bè cũng lo lắng nhiều)...e thương bố mẹ lắm, già rồi lại nhiều bệnh, e gái may mắn vừa ra trường cũng xin được việc làm rồi, e còn thương con...e đọc những lời khuyên của các mẹ là lại ứa nước mắt... nếu quyết tâm sinh con ra, không những e mà con cũng bị mang tiếng con hoang.... hoàn cảnh gia đình e như thế, e lại ko chồng mà chửa, bm e ko biết có chịu nổi thêm điều tiếng này nữa ko...E đã quá sai lầm khi nghĩ rằng người đàn ông ấy sẽ có trách nhiệm với mẹ con e...có lần e hỏi "a có yêu e ko?" "Có" "thế a có yêu e bé ko" "không! chưa phải lúc! sinh ra thì chết cả lũ"...mà chắc nếu mẹ hay bố a ấy mà biết e có e bé, có khi lại còn tìm mọi cách để e ko thể sinh e bé ra nữa....Đó là những suy ngĩ của e, e ngĩ là nếu nói ra chắc sẽ như thế,,,đời nào họ chấp nhận con của 1 gia đình nợ nần chồng chất, đến nhà còn ko có để ở..... hôm nay e đã hẹn ny gặp để nói những suy ngĩ của e. Chắc hôm nay sẽ là ngày buồn nhất từ trước tới h... Có lẽ e sẽ từ bỏ.....theo điều mong muốn của a ấy.... và r e cũng sẽ chia tay luôn vs người đàn ông đó... từ khi sinh ra e đã bị ốm yếu, nên cơ thể phát triển ko đc bt lắm,..ko biết bỏ..thì liệu sau này có thể làm mẹ đc nữa hay ko... nhưng e mong cuộc sống sẽ ko bạc bẽo vs e và gia đình e quá.....mong rằng sau này hạnh phúc sẽ mỉm cười vs e.... cảm ơn các mẹ nhiều Chào các mẹ. Mình đang rất đau đầu và khổ tâm. Mình 24t, hoàn cảnh gia đình bây h rất khó khăn. Mình là gái ở tỉnh. Về hà nội học và kiếm sống, nhưng hiện tại đang đi tìm công việc khác. Gia đình mình do làm ăn thua lỗ, nên bây h phải tự làm tự sống, cũng không thể giúp nổi bố mẹ nữa... mình có bạn trai, kém mình 1 tuổi. cả 2 đều rất yêu thương nhau. Nhưng do nhỡ nhàng, nên h mình có thai 3 tháng rồi. công việc của bạn trai cũng không ổn định, nếu có con thì sợ không nuôi nổi con, khổ con mình lại còn đang thất nghiệp nữa lúc đầu cũng lo mà cũng sợ sệt, nhưng càng ngày càng nghĩ về con đang lớn, lại càng thương con...trong bụng đang có 1 hài nhi bé nhỏ...nhưng hiện thực thì phũ phàng quá...mình sợ sẽ ko đủ điều kiện để con có thể phát triển đầy đủ, để được khỏe mạnh ( thời gian đầu mình không biết có e bé nên có lần lỡ uống rượu say,,,đọc sách báo thấy nói 3 tháng đầu là quan trọng nhất....nên càng sợ...) bạn trai mình nói không đủ điều kiện, không nuôi nổi e bé sau này khổ, nên khuyên mình bỏ e bé Tâm trạng mình đang rối bời.....đêm mình hay nghĩ ngợi,,,mình đã quyết tâm sẽ để lại, làm single mum cũng đc, nhưng r sáng dậy lại ngĩ tới cảnh đang thất nghiệp, nuôi thân cũng không nổi, bụng thì cũng to lên chút rồi, mà còn bạn bè, gia đình sẽ nghĩ sao nếu biết là mình đang mang thai nữa..rồi nếu mang thai liệu có thể có việc làm đc ko? có đủ để trang trải cho cả mẹ cả con ko...mình rất đau đầu...không biết nên thế nào nữa...mong các mẹ có lời khuyên nào giúp mình với >.<
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Nếu là mình thì mình sẽ giữ bé lại và làm mọi cv để kiếm ra tiền và sinh con. Chúc bạn có quyết định sáng suốt
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Mẹ nó cứ giữ lại đứa con đi. Không sau này lại tiếc. Lại tự trách mình. Mẹ nó kiếm thêm mặt hàng gì buôn bán qua mạng cũng được để kiếm lấy chút ít....Sau đó kiếm việc làm
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! mình cũng là single mom, hoàn cảnh thì ko thiếu thốn như bạn vì có ông bà hỗ trợ. Nhưng tính mình ương bướng nen nhất định cứ phải tự kiếm tiền nuôi con chứ ko chịu để ông bà giúp. mình đã ko phải lo tiền nhà, tiền điện, ăn uống chỉ có 1 bữa thôi. con mình năm nay cũng lớp 2 rồi cũng cần nhiều tiền để chi tiêu sinh hoạt. hiện nay mình đi làm ở cơ quan nhà nước lương có 2tr thôi, nói thật là mình cũng đang hoang mang ko biết làm sao để chi tiêu. Nếu đặt vào hoàn cảnh của cả bé và mẹ bi h thì mình khuyên bạn cứ lo cho bản thân tốt đi đã, nếu bạn nhắm 1 tháng ít nhất bạn kiếm được 3-4tr thì hãy giữ con vì bạn có bụng thì mình nghĩ cũng bắt đầu lớn, nếu bỏ bi h cũng nguy hiểm lắm.
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! theo mình nghĩ, bạn nên giữ lại em bé.Bạn cũng đừng quá áp lực,vì bạn có trách nhiệm với con, thì bạn trai của bạn cũng phải có trách nhiệm đúng ko? bạn ấy nếu yêu thuơng bạn thì sẽ nỗ lực đi kiếm việc làm.Mấu chốt là ở chỗ cứ có việc làm là mọi việc sẽ dễ dáng hơn....Đã chót rồi thì phải theo cái chót ấy thôi bạn ạ...
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! bạn nên giữ bé lại, giờ nhìn toàn cảnh thì thấy bế tắc thật nhưng khi mình quyết tâm giữ bé lại thì sẽ có động lực sống hơn, mà hơn nữa giờ đã 3 tháng thì cũng lớn rồi, nguy hiểm đấy. Dù sao bạn vẫn có bạn trai bên cạnh gì anh ấy cũng gánh vác cùng mình mà. Còn nếu ko bạn phải quyết định sớm vì thai càng to mức độ nguy cơ tác dụng phụ càng cao. Chúc bạn sáng xuốt trong quyết định
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Bạn ơi đừng nên bỏ con bạn à. Vì giờ con đã thành hình người rồi. Nhưng bạn cũng nên thử đi kiểm tra đi nhé. Mình thấy bạn nói bạn cũng đã uống rượu trong khi mang thai mà. Mà rượu không tôt với phụ nữ mang thai đâu. Nếu bạn uống rượu vang thì không sao bạn ạ. Dù gì bạn đừng nên bỏ đi một sinh linh bé nhỏ đang hình thành trong người của bạn. Nhé bạn. Mình chúc bạn mạnh khỏe. Hãy suy nghĩ kỹ hành động của mình trước khi làm bạn nhé.
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Giữ bé lại đi em. Còn công việc, từ từ rồi tính nhé. Chị đang tìm mấy công việc làm thêm tại nhà, đơn giản và nhàn hạ. Để có thông tin cụ thể sẽ share cho em nhé. Cố gắng lên em.
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Giữ em bé lại nhé, Đừng để sau này phải hối hận... Công việc - tiền bạc lúc này chưa ổn định, nhưng chỉ cần nghĩ đến sinh linh nhỏ bé bạn sẽ như đc tiếp sức đấy . Cố lên :X
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Bạn nên suy nghĩ kỹ, thai cũng đã lớn bỏ đi cũng rất nguy hiểm. Nhỡ sau này muốn có con lại ko dễ dàng có. Khó khăn rồi sẽ qua, hai bạn yêu thương nhau mà, cùng cố gắng sẽ vượt qua thôi.
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Mình biết bạn đang phân vân nhiều lắm. Mình cũng đã có những lúc phải đắn đo như vậy. Nhưng mình khác bạn 1 cái là mình đã có chồng. Chỉ có điều vợ chồng mình có nhiều nguy cơ đổ vỡ và kinh tế cũng không được khá lắm. Nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ mình vẫn quyết định giữ em bé lại. Với mong muốn rằng "trời sinh voi sinh cỏ", mình mong rằng vì con mình có thể vượt qua được tất cả. Và mình cũng mong bạn hãy vì con mà sống nghị lực hơn. Cố lên bạn nhé! Có điều mình thấy rằng, bạn trai bạn cũng khuyên bỏ đứa trẻ. Thì tốt nhất bạn nên xác định tinh thần, có thể bạn sẽ không nhờ vả được j ở người yêu hoặc con bạn sẽ không nhận được trách nhiệm từ người cha của bé!
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Tình hình của em hiện giờ khó khăn thật, nếu để bé lại thì sẽ khổ cả em và khổ cả bé. Đúng là bỏ thì thương vương thì tội, mọi người đều khuyên em giữ lại bé, còn ý kiến của em thế nào? ko người giúp đỡ, ko công ăn việc làm, bạn trai cũng ko ủng hộ....... khó khăn chồng chất? Em sẽ làm gì để nuôi bé, bây giờ đang bầu xin đi làm cũng ko được, rồi khi sinh con nữa, ai sẽ trông bé cho em đi làm? Nếu nói về tình mẹ, về tính nhân đạo thì để bé lại là tốt nhất, nhưng liệu em có nghĩ là mình sẽ vượt qua mọi khó khăn ko? nếu em mạnh mẽ và có bản lĩnh, tự tin mình sẽ làm được thì ok. Còn ko thì đừng tiếc nuối, hãy làm gì cảm thấy tốt cho em và bé.
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Với mình không phải lúc nào phương án để đẻ cũng là tốt hơn nhưng như bạn hơn 3th thì bé cũng lớn rồi, thực sự chả biết khuyên thế nào. Bạn hãy nói chuyện rõ ràng lại với ban trai , xem có thể quyết tâm cưới nhau hay không, nếu bạn trai bạn có chút lòng trắc ẩn và trách nhiệm thì nên cưới bạn ạ, bỏ con rồi nhỡ sau chả đến được với nhau , mình có thể gặp những điều không mong muốn thì lại hối hận. Hãy bàn bạc kỹ với người yêu nhé. Dù bạn có quyết định thế nào mình cũng ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với bạn.
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! về tình người và tình mẫu tử thì không ai nỡ dứt bỏ, và mình tin rằng bạn cũng không làm được việc bỏ đứa con dứt ruột của mình, giục người yêu cưới, rùi 2 vc cố gắng, kể cả chồng phụ hồ, vợ bán vé số vẫn nuôi được con, mà đôi khi đứa con là lộc trời ban
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Mẹ nó nói đúng. ĐÔi khi trong lúc khó khăn nhất mà mình vẫn chấp nhận thêm nhiều lần khó khăn ấy để sinh con ra thì đứa con ấy rất có thể sẽ mang lại nhiều may mắn cho mình. Nhưng hãy sinh nó ra vì tình yêu thật sự dành cho nó chứ đừng vì mong nó ra đời sẽ mang lại may mắn cho mình. Chúc chủ top sáng suốt!
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Nếu có lỡ uống rượu say 1 lần thì cũng chẳng sao bạn ạ, nó chỉ thật sự có hại cho thai nhi với những bà mẹ nghiện rượu. Mong bạn hãy cân nhắc sáng suốt, khó khăn nào thì cũng dần dần vượt qua thôi
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Đừng bỏ bạn nhé! Trời sinh voi, ắt sinh cỏ,, bé con chính là động lực giúp sống và sống tốt hơn trong cuộc đời này,, sống trên đời, dù 1 mình cũng đã là muôn vàn khó khăn,,, but k vì thế mà bỏ đi 1 hài nhi bé nhỏ, cố lên nhé !!! M k ao ước có 1 tấm chồng giàu sang, tốt đẹp but m khao khát có 1 em bé của riêng mình, có điều h chưa phải lúc m làm vc đó nên đành chịu thui,, nếu mình có thể giúp đc j cho 2 mẹ con thì mình rất sẵn lòng Chúc bạn có quyết định sáng suốt !!!
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Em cũng không biết nên khuyên mẹ nó thế nào vì em chưa trải qua lần nào nhưng em thiết nghĩ, bé là một thiên sứ trời trao cho chị hãy biết giữ lấy đừng bỏ mà tội. Đừng ngồi nghĩ nữa mà hãy hành động đi, hãy tích cực kiếm việc làm hoặc chị có thể nhờ các mẹ trên này giới thiệu việc cho làm. Còn bạn trai chị thì em không thể chấp nhận được. Nếu yêu nhau thật lòng có con thì 2 vợ chồng cùng góp sức mà làm chứ, lại viện lý do này nọ để bỏ con. Em xin lỗi nếu em có nặng lời chứ thằng đàn ông ấy thì bỏ quách cho nhẹ Chúc chị có những quyết định thật đúng đắn và quyết tâm thực hiện nó để về sau mình không cần phải hối hận
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Mình cũng nghĩ là bạn nên giữ lại, 2 người cưới đi, cưới để bạn trai bạn có trách nhiệm hơn với gia đình và cuộc sống của mẹ con bạn.
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! không biết những ông anh nghĩ gì , khi vô trách nhiệm với bạn gái trong những trường hợp này