Ðề: Bếp Kún tầng 11 Để hôm bác tubim về em làm cái bánh đón bác tubim vừa xuất ngoại về để mời bếp ( em xin phép mời thật chứ bếp đừng tính toán gì tội em nhé ) . Chị Bia ăn bánh em nhé, không ngọt đâu ạ, em xuề . Hôm đấy em sẽ làm 1 cái bánh thật ấn tượng . Còn ý tưởng để em nghí đá .
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Pôn ơi, hình như c cầm cái áo chống nắng của mày từ hôm ọp ở quán Lươn ấy, lúc nào tiện qua nhà c lấy nhé, k thì lần ọp tới c mang đi cho
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khiếp cô ơi, tôi thèm lắm ý. Bụng tôi réo ầm ầm đây này. Hôm nào off thì lấy cho tiện nhé. Vào Bếp cái vụ giảm ăn khó thật.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Là đặt bánh mang về nhà măm chứ lấy gì Biết là cô mời bánh hôm đón bác Tubim rồi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Chị Chóe tả cái bún bò Huế ngon xế. Quán này ở đâu ạ? Hôm nào e ra đú!
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 c k nhớ địa chỉ, Mai Hắc Đế, cạnh cái Phú Thành Digital và miến lươn Tân Tân ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tại mấy hôm máy tính tôi hỏng ,nhờ bạn nó cài lại máy, nhưng nó cài hỏng . Nên toàn phải vào topic nhanh nhanh bằng điện thoại chứ có vào được bếp đâu , nhưng giờ máy tính ngon lành tôi lại vào được rồi . Hơ hơ, bánh này không có tên trong lít bán hàng nàng ạ !
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Phí quá c ạ, 3d buổi tối có nhõn 200k/chú thôi. Em thích cái kem sữa chua trên mega, mỗi tội đắt. 70k được cốc hoen hoẻn, mà lâu lâu lại thấy ngót đi một ít.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hihi, giờ này có nhõn em lội bếp thôi ạ. May quá, sáng mai đỡ ngất với mấy chục trang. Em đi ngụ vậy.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Lấy kem dexeryl bôi thử xem hết ko nhá, Ốc nhà chị hồi mới đẻ bị dị ứng ko khí nổi đầy mặt đầy người mãi mới khỏi đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tối qua các chị đi nghỉ sớm hem có bão đêm hí hí. Con hĩm nhà chị Kún hết sốt chưa ạ.