Nghé, Dame: C may khoá giọt lệ phải thay chân vịt loại một nửa ấy, Nghé siêu nhỉ, C vẫn chưa hình dung e may thế nào? Hữu Duy: máy vắt sổ của C vẫn ổn, hôm nay C vừa thay chỉ trắng bằng chỉ đen. Máy của C có ba nút điều chỉnh, C đánh thứ tự là 1,2,3 và lần lượt chỉnh ở cấp độ 4,5,6 là đẹp nhất, rất dễ nhớ, nên nếu khi nào C thấy chỉ lỏng hoặc không đẹp thì chỉ cần xem 3 nút đó có ở đúng vị trí không hoặc là kiểm tra xem có tụt ở đâu không thôi. C cũng chỉ vắt sổ mấy loại vải thô, lanh, voan nên cũng kg phải điều chỉnh gì nhiều. Lớp mình: thứ bảy này tớ xin phép nghỉ nhé! Mà C nghĩ lớp mình tuần tới chưa nên học bài mới đâu, cứ ôn lại bài cũ đi cho chắc ( giở tính xấu đây, t7 mình nghỉ sợ kg đuổi kịp mọi người mà)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Váy của chị Chilli phối màu đẹp quá chị ơi, em cũng đang dự định may một loạt váy đây. Cái vải lụa kia rẻ thật nhưng đúng là chẳng biết để làm gì nhỉ. Mình đang có nhu cầu làm một cái table runner một dạng khăn trải bàn nhưng mà chỉ một miếng rộng chừng 20cm chạy dọc theo cái bàn để trang trí thôi, không biết có nên mua một mảnh rồi về thêu lên không, kể ra cũng hơi kỳ công ...
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ui váy đẹp thế chị? Lại còn hoa chân nữa, nuột ghê. Lớp trưởng gương mẫu quá, trả bài rồi. hihi
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Máy của em không thấy cấp độ gì chị ạ, chỉ thấy có số 1,2,3 là 3 chỉ thôi???? còn núm xoay chả có số má gì cả, hichic. Mấy hôm nay em chưa sờ đến vắt sổ chị ạ. huhu. CHỉnh khó thế!
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ví đẹp quá, hôm nọ c chưa được học ví này vì về sớm . Hôm nào luyện tay nghề ngon lành rồi sẽ may hối lộ cô giáo KA cái túi nhưng chẳng có vải soẹc tông với ví này :-k Sao mà váy đẹp thế nhỉ, hoa đẹp quá Chilli ơi, váy xuông phải ko? làm cái thắt lưng vào là chuẩn đấy. Vải này cũng mua ở Kim mã à? Khéo c lại phải mò mẫm ra đấy thôi vì mấy hàng gần nhà c chẳng có vải hoa có chân thế này đâu. Váy này ko làm ly nách đúng ko Chilli, mà vẫn ôm đẹp thế kia nhẩy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Loại này Dome hay bán, em trước được tặng nhưng chẳng biết dùng làm gì, vì dùng thì bẩn, thế là đem cho, mà cái khăn loại này đắt lắm chị nhé! K rẻ chút nào.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em ơi vải này thêu khó lắm , vì nó hay bị rút chỉ đấy, không mềm mại như tơ tằm bình thường đâu.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mà em nghĩ chả nên thêu làm gì, mất công, lên có khi không đẹp. Vải rẻ chứ chưa chắc đã đẹp và sử dụng được.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cũng phải trả bài cho bằng chị bằng em hihi Ly liếc đàng hoàng nhé, ly ngực thì xấu , viền cũng hơi nhăn, con gái thích quá mặc luôn ko giặt
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Váy điệu thế kia, tay bồng nữa nhé, mặc dù còn những khiếm khuyết như mẹ nó miêu tả, nhưng con gái thích là nhất rồi. Với tớ thế này là đẹp lắm rồi. Hị hị. Tối qua mới mò vẽ ra giấy thôi, tối nay áp lên vải cắt xem sao.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tớ chả cắt lên giấy , toàn vẽ lên vải và cắt luôn hehe, nên mỗi cái váy 1 khác, chả cái nào số đo giống cái nào hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thấy KA bảo nên cắt trên giấy cẩn thận rồi mới áp lên vải nên tớ cắt ra giấy, với lại trình độ cầm kéo vẫn run mẹ nghé ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ 2 bé nhà Nghé bụ bẫm thích quá nhỉ, con gái mặc váy mẹ may trông người lớn quá. Mọi ngươi show trả bài ầm ầm làm mình GATO quá cơ. Về phải tăng tốc lên mấy được . Lần này chưa thấy lớp trưởng vào điểm danh nhỉ , lớp trưởng lớp mình bận ngày bận đêm mà vẫn trả bài đầu tiên, giỏi thật.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ http://caulacbonuochoa.com/cac-mau-vay-lien-tang-net-co-the-p-1/a97672.html nhà mình đang bàn về váy, em copy lên đây các mẹ tham khảo nhé, bản thân em cũng thích mấy kiểu này ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em tàu ngầm suốt lại nổi lên 1 xíu, thấy cả nhà có sp mới ầm ầm ý, thấy mà ham quá, giá mà ở trong SG cũng có hội như ngoài mình nhỉ - áo sơ mi của mẹ hoanghonghanh đẹp và chuẩn quá - váy của chị Chil đẹp và mặc mát lắm ấy ? - mẹ Nghé là chăm chỉ may quá, con gái sướng ơi là sướng, vừa vặn luôn, theo em nếu phối phần đô từ ngực trở lên là màu trắng, cổ xếp bèo nữa thì nhìn iu hơn nữa chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Màu trắng dễ phối nhỉ, phối với màu nào nổi càng đẹp. Chị chưa có mảnh trắng trơn nào
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tính em ưa lòe loẹt hay sao ý, trong nhà lúc nào cũng có ren, có vải màu trằng để may là phối đồ cho con, em chỉ mỗi cái tội chưa biết cắt mấy, chứ may em cũng sáng tạo chị ạ, ví dụ may quần cho con, bình thường là quần đùi, cắt dài rộng ra, túm gấu làm quần alibaba, rồi ren ở gấu váy nhìn yêu hơn nữa, rồi nơ, hoa ...tùm lum cả ý dạo trước chăm, cứ 2 ngày may được 1 bộ cho con, rồi may cho con hàng xóm, dạo này em lu xu bu với cv, việc con đi học nên bao nhiêu ý tưởng cứ để đó không à
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hihihi em thấy nhà mình làm ầm ầm mà hâm mộ quá, ko biết co làm dc cái nào ko nữa...kekek\ sợ mua máy về lại để đấy thì toi....
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nghé ơi, cái cổ váy con gái sao thế? Không ôm lắm à? Nhìn đôi tiên đồng ngọc nữ nhà Nghé thấy mê quá cơ. Chả bù cho sản phẩm đầu tiên của chị, cái váy vàng ý, méo xiên méo xẹo không dám mặc vẫn đang vứt tủ hi hi. Ý, mà chị không phải so sánh cái váy xinh xẻo của em với váy của chị đâu, mà tự nhiên cảm cảnh thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ làm cái này phải có đoàn thể, có hội nọ hội kia thì tinh thần mới cao đc em ạ