Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... bé nhà mình thì cứ mở tủ quần áo của bé ra, sau 1 lúc nhìn tới nhìn lui thì lôi ra 1 mớ quần áo, cũng ướm thử đấy các mẹ. Nhưng sau khi đứng tè ra quần thì lập tức lôi mớ quần áo sạch kia ra hì hà hì hục mà lau, mình vừa bực mà vừa buồn cười
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... hihi, phải đấy, nếu gặp bé nhà mình thì rút ngay lập tức ko chần chừ luôn ấy chứ
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Dù con có quậy phá đến đâu mình vẫn rất là thích có con ..chỉ sợ nuôi và lo hơi chật vật tội con,vì con nít bây giờ bé nào cũng sướng hết,cha,mẹ lo từ A đến Z thôi.
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Hihi mẹ Mít kể mình nghe đi, để mình chuẩn bị tinh thần , bé gái mình thấy bé nào cũng hiền hết mà..
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... hii con gái Mít thích thế mà chị ui, trẻ con bây giờ càng năng động càng tốt chị ah
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... bé nhà em quậy lắm nhé, khung ảnh lôi ra bẻ chân, áo mẹ lôi ra cài cài kéo kéo, hỏng khóa luôn, nghịch nước, mẹ ngồi máy là bon chen vào nghịch.................
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... sau này kể lại cho con nghe ngày trước con nghịch con quậy cớ nào cũng hay đó chị, mít sôi nổi nhìn là thích liền!
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... các bé gái bây giờ năng động lắm, ko thua gì bé trai đâu. Ko khéo sau này các anh chết đòn vì mấy em đấy chứ
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... heheh xã nhà em hay nói" có con gái không loa mua nhà mua xe. Hay nói đùa với bạn ổng là " Muốn cho con rước con gái tui thì lo dành dụm chiếc mẹc đi nha kakakka"
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Hihi,con gái thời này có giá hẳn hoi,vì bé trai nhiều hơn bé gái.chứ ngày xưa các cụ thì hãi ví von có con gái trong nhà như hủ mắm treo đầu giàn.
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... hôm qua con nhảy từ trên ghế xuống đất bị té đau ơi là đau, khóc đỏ cả mắt cứ "hu hu đau quá mẹ ơi" thương và xót con không chịu được, lo nữa em ạ, bé Mít quá là quậy ý ngày hôm qua bệnh nghỉ ở nhà mà 1. kẹp chân giữa 2 khe ghế 2. Nô trèo lên người bố nhong nhong, bị té gập ngón chân - đau la om sòm 3. ngã từ ghế xuống đất, đầu u 1 cục 4. ôm bình sữa chơi (bây giờ Mít uống sữa bằng ly ) chạy vấp vào chân mẹ té
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... vừa xót vừa lo, hic hôm qua mà té nghiêng, dễ gã tay, chân lắm em. Lúc té mẹ thổi Mít nói " mẹ ơi mẹ thổi nữa đi, con chưa hết đau" nghe mà xót mà thương con phát khóc em ạ lo con cứ hiếu động thế này đi học, đi chơi ?
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Ku Tít ở nhà kéo ngăn kéo làm sao mà tủ đồ, ti vi bay xuống đất may không đè vào người chỉ trầy chút chút ở đầu, buổi trưa Mẹ phải chạy vội về luôn. Con cái bây giờ nghịch quá chừng!