Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Chào cả nhà mình nhé! Mấy hôm nay nhà em cắt nét, không vào hỏi thăm các mẹ được! Chúc nhà mình ngày mát mẻ, dễ chịu nha
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Hì, thỉnh thoàng nghỉ xíu cho refesh chị ạ Em cũng bắt đầu thèm đi làm rùi
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Mẹ nó ơi, trợ cấp họ trả từng tháng Họ sẽ cho mình chọn địa điểm nhận gần nhà mình, hoặc đăng ký trả qua thẻ ATM Nói chung bây giờ thủ tục cũng dễ rùi mẹ nó ạ
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Chào cả nhà! Cho em đặt một viên gạch ạ, nhỡ đâu sau này thất nghiệp thì đã có nền móng ở topic này rồi ạ
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Mẹ nó lo xa thế Mẹ nó làm bên công ty An Sinh à? Trước bên em hay đặt diệt chuột và mối bên mẹ nó đấy
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Thất nghiệp... thất nghiệp mình thất nghiệp đã mấy năm rùi, thời gian đầu còn buồn chán tự ti jo thì rất tự tin và vui vẻ có sự nghiệp tưn làm ăn riêng rùi mà hehe
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! em cũng thất nghiệp từ lúc sinh em bé giờ con em 4 tháng rùi hihi
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Hì. Sau 1 tgian thất nghiệp em đã ngộ ra 1 điều. Quan trọng là suy nghĩ của chính mình ko làm khổ mình. Đợt đầu em rất dằn vặt, háo hức muốn đi làm lại ngay. Nhưng giờ em thấy, tgian này cũng rất hay. Người ta cũng chẳng hơn thua nhau 1 vài tháng, ko kiếm tiền đc vài tháng cũng ko phải sự sỉ nhục lớn lắm. Em ngồi nhà để chờ đến 1 tương lai tốt hơn. Hy vọng các chị cũng vẫn vui vẻ nhé!
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! E sợ sinh xong cũng như mẹ nó mất. sinh xong giao cho osin sợ ko yên tâm, mà nghỉ nhiều sợ họ cho out luôn.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Ủng hộ mẹ nó ạ . Cơ hội gắn liền với thách thức mà mẹ nó. Đôi khi phải rơi tự do thì mới mong có bước ngoặt được. Đây là phút chúng ta nhìn lại mình . Và tìm thấy con đường phía trước của mình rõ rằng hơn. Người ta không ai hơn nhau một vài năm nữa là một vài tháng phải không các mẹ. Luôn vui vẻ nào .
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Nếu ko vì cơm áo gạo tiền, ko bụ áp lực từ các phía thì mình nghĩ, jobless là cơ hội tốt để mình refresh, relax. Vơ bản là phải tận dụng tối đa thời jan này để làm những j mình thik nhất cho nó thỏa chí
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Các mẹ cảnh giác, sinh xong nên đi làm, đừng nghỉ lâu quá vừa bị cho nghỉ mà lại trì trệ đi, sau này sợ đi làm lại cũng khó hòa nhập lắm
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! mình cũng đang chuẩn bị thất nghiệp, đang rầu rỉ trong lòng, lên đây có cái hội thất nghiệp, hì hì thấy cũng vui vui . hết tuần sau là mình jobless òi. đang tính nghỉ thảnh thơi đầu óc khảong 2 tuần rồi đi làm lại, mà sao vẫn thấy buồn buồn .
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Thất nghiệp bạn ở nhà làm gì, đi ra ngoài chơi chẳng thoải mái hơn rau, mình ở tphcm nè, cũng thất nghiệp, nếu ở tphcm thì tám chuyện với mình ở quán nước nào đó cho đỡ chán mẹ nhé,mình đi xin việc hoài cũng ko có kết quả gì cà, chán thiệt, lh mình ha các mẹ tphcm 01286793281
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Hic, dạo này thấy hội nhà ta trầm nhỉ? Chủ top ơi, cho xin tí lửa nhỉ
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Hi các mẹ, tuần mới các mẹ thế nào ạ? Em mới từ nhà lên, về quê ngoại thăm các cháu chắt nữa ạ
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! ôi trời, có hội này nữa nè! Cho tớ tham gia với, tí nữa vào kể chuyện nhé, măm tí đã.....