Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị nhồi bột bằng KA em ui, giờ già yếu chứ hồi xưa ở Vn chị vật bằng tay không đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cực ghen tị với những ai đã xinh, dáng đã đẹp lại còn biết làm bánh...Ghen tức thự sự í...Đã ghen tị bác Dờ Li, giừo ghen tị thêm bác SS này
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Công nhận. Mà chị Jly ơi, bếp từ hỏng rồi chị có kế hoạch mua bếp mới chưa, nếu order đc ở bển về thì giúp e mới nhé, e đang muốn cho bếp ga nghỉ hưu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tôm Cà: mày sửa cái chữ ký hộ chị cái, cứ để thằng ku ngày càng to tướng trong bụng mẹ, peg peg cái j nữa :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhép dễ đẻ nhỉ?thế mà còn đòi sáng trăng mới đi,cơn đâu 2,3 phút thì đẻ xừ nó rồi ý nhỉ?hihi.Chúc mừng be sroongf con nữa chào đời.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Kún ơi em đăng kí vé xem phim dài hạn nhá,xin được thì ới em,giờ nào em cũng đi được mà,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đi xem cái họp báo ra mắt film ở Mega là lại bị thu đt đới, c có nhớ cái vụ đt của e suýt bị mất 7 cái k??? từ đi xem họp báo đới vì bây giờ VN mình hoành phết, e thấy các film toàn chiếu trước bên Bắc Mỹ đến gần 1 tháng ý, nên cái này nó nghiêm ngặt lắm, con e gái e nó làm trong Mega e biết mà, đi xem film họp báo còn đc ăn và uống nữa cơ, thích còn đc chụp ảnh mí ng lổi tiếng ý,
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi, ko biết mọi người thế nào chứ, em thấy ăn được mà, e no đến tối cũng chả thèm ăn cơm. Nhưng cũng ngại vì họ giảm giá cho bếp mình nhiều quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hom qua muộn chị ăn thêm cái bánh bida dở của con, chả ăn nổi thêm j nhòm cái hóa đơn thẹn quá.....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 CHúc mừng Nhép béo đã cán đích thành công, đẻ nhanh thế là ngon rồi, giờ tha hồ mà hưởng thụ vì đã xong nghĩa vụ đẻ đái